PDA

View Full Version : Nỗi buồn Giáng sinh



pet_phamanhca
20-12-2010, 09:56 PM
Nỗi buồn Giáng sinh


“Đêm noel, đêm noel ta hãy cùng vui lên.Đêm noel đêm noel ta hãy chúc nhau an bình.”Đây là lời bài hát mà cứ mỗi mùa Giáng Sinh về là chúng ta lại được nghe.
Không biết các anh chị thế nào chứ nó mỗi lần nghe bài hát này thì lại cảm thấy bình an hơn. Bởi nó đang sống ở một nơi mà nó không phải lo cơm áo gạo tiền và nó thiết nghĩ lời bài hát này đặt trong bối cảnh hiện nay và ở vùng thành phố này thì rất dễ đón nhận. Nhưng cũng là lời bài hát này mà đặt ở những nơi đang phải chiến tranh những nơi cơm không đủ no áo không đủ ấm thì nó nghĩ rằng rất khó. Có người nói rằng người miền trung keo kiệt, người miền nam sống thoáng, nhưng nó không nghĩ như vậy không phải nó ở miền trung mà nó bênh cho miền trung.Nhưng phải nói thật rằng nếu bạn đã một lần đặt chân đến miền trung bạn sẽ biết. Một miền đất vào mùa hè thì như thiêu như đốt, vào mùa đông thì như cắt da cắt thịt. Và nhất là vào mùa lũ thì khỏi phải nói,một cơn lũ đi qua thì không còn gì để mà nói. Nói như vậy không phải là họ keo kiệt mà họ giữ như vậy để phòng khi trái gió trở trời.như vậy đó. Còn người miền nam họ không phải chịu những điều đó cho nên họ làm được bao nhiêu thì họ dùng bấy nhiêu.Nhưng phải nói thật rằng ở nơi nó sống không khí noel thật ấm cúng, bởi nơi nó sống là một vùng quê nghèo cơm còn chưa đủ ăn thì lấy đâu ra vật dụng mà làm hang đá.Chính vì vậy mà người ta cógì là tự làm lấy cho nên nhìn rất đơn sơ và giản dị, nhưng cũng rất đẹp.Đó là theo suy nghĩ của nó thôi.Và lần đầu tiên nó vào thành phố nhìn không khí noel ở đây phải nói lúc đầu nó choáng ngợp lắm. vì người ta chuẩn bị rất công phu và rất chu đáo và cũng bởi ở đây có nhiều dụng cụ để trang trí cho một cái hang đá. Phải nói rằng nó đã ghen tỵ với chúa hài đồng và không biết chúa hài đồng thì sao còn nó thì nó không vui lắm, bởi có những nơi họ đã rất tốn phí cho một cái hang đá như vậy. Trong khi đó bên cạnh họ còn biết bao nhiêu đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh…thì làm sao họ còn nhớ đến để chúc cho nhau bình an, để cùng vui lên được chứ.
Chúa hài nhi ơi! Con không có gì để dâng cho chúa. Con chỉ xin dâng con người tội lỗi của con để mong sao mọi người trên thế giới này được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Để mọi người có thể nói lên được lời chúc bình an mà lời bài hát vẫn vang vọng vào mỗi dịp lễ lễ Giáng Sinh.

Saobang_12786
( TSĐM SỐ 63)

You Are Mine
28-12-2010, 09:53 AM
Mấy ngày bước vào mùa giáng sinh, tự nhiên sao thấy buồn, mọi người đều đi về thăm gia đình, thăm bạn bè, con tôi, ở lại một mình, ko biết là để làm gì nữa, tự dưng không có lý do gì mà cũng ở lại trong khi có thể về quê có thể đi chơi đâu đó sau một thời gian dài căng thẳng!!!
Mặc dù có vẻ là buồn, con người cho là buồn, nhưng thấy một khoảng không yên tĩnh tôi lại rất thích, vì sau những ngày ồn ào náo nhiệt, tôi vẫn tìm được một nơi thanh vắng ngay tại nơi ồn ào. Giờ đã qua tuần Bát Nhật Giáng Sinh, nhưng những tâm tình của sự thinh lặng vẫn còn trong tôi, và tôi thấy "giáng sinh buồn" của bề ngoài, giờ lại là niềm vui trong tâm hồn tôi.
Chúc các bạn một mùa giáng sinh và năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, đạt được điều mình hằng mong muốn.



Merry Christmas and Happy New Year