PDA

View Full Version : Tường thuật NKYT 11 - Sống Yêu Thương



Mai Cồ
15-05-2015, 12:28 AM
Tập 1: Khởi hành và chuẩn bị

Đúng 4g00, chúng tôi có mặt tại cổng trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh. Lúc này, có khoảng hơn chục bạn, chúng tôi trò chuyện đợi các bạn khác đến. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ gửi xe để lên đường.


https://lh3.googleusercontent.com/-yZ0p3nP-McA/VVThlzt8ZJI/AAAAAAAAEx4/JlcSi-QMZ60/s640/IMG_3534.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8792/17019566180_3ea9ab746b_z.jpg

Bạn Doanh, dù không tham gia chương trình được nhưng cũng giúp đỡ trong khâu chuẩn bị và đến tiễn chúng tôi lên đường.

4g30, chiếc xe 45 chỗ ngồi lăn bánh tiến về phía trước trong khung cảnh đêm đang dần tàn. Đoàn chúng tôi mới chỉ có 26 trên tổng số 41 thành viên.

Khoảng 5g00, chúng tôi có mặt tại Thủ Đức, chúng tôi đến nhà Thầy Minh để chuyển thuốc và đón 1 số anh chi em lên xe.


https://farm9.staticflickr.com/8814/17181166646_b933ab48c6_z.jpg
chuyển đồ trước hẻm nhà thầy Minh


Xe bon bon chạy đến dòng Đồng Công để đón Tía Toản và các anh chị em còn lại.


https://farm8.staticflickr.com/7725/17181166346_0d06a0f006_z.jpg
tại dòng Đồng Công

5g45, xe từ Thủ Đức tiến về Dầu Giây. Trên xe, sau cả đoàn đọc kinh xin Chúa chúc lành và thánh hóa chuyến đi này, anh trưởng đoàn giới thiệu cho chúng tôi quý cha, quý thầy cùng quý ân nhân đồng hành. Theo những cung đường mà chiếc xe đang chạy, chúng tôi gửi đến nhau những khúc ca, những mẫu chuyện để thêm phần gắn kết.


https://farm8.staticflickr.com/7635/17207108705_305a7b108f_z.jpg
gương mặt nào cũng tươi

https://farm8.staticflickr.com/7631/17205441752_b8a8b32282_z.jpg
giới thiệu Tía

https://farm8.staticflickr.com/7606/17020945959_d74176225e_z.jpg
thầy Giuse Maria Minh đang chào cả nhà

Đúng 7g00, xe đến Dầu Giây, lúc này chúng tôi đón được thầy cô Trọng Sĩ – Mỹ Khấn. Trong niềm vui khi lần đầu góp mặt vào chương trình NKYT, thầy cô mang đến cho chúng tôi thức ăn sáng và nước uống. Cả đoàn đông đủ tiến về Giáo điểm Xuân Thanh.


https://farm6.staticflickr.com/5338/17019565000_6f5283509a_z.jpg
cô Nga, cô Khấn, thầy Sĩ, tía Toản cùng các thành viên


8g30, xe đã chở chúng tôi đến phà 107. Tôi gọi điện cho cha báo là đoàn đã đến. Chúng tôi liên lạc và đón được chiếc xe tải mà cha đã nhờ để chở đồ đến điểm tập kết. Bên kia phà, cha Micae đang chờ đón chúng tôi trên chiếc xe 24 chỗ mà cha đã chuẩn bị từ lâu. Theo như cha tâm sự thì xe hiện đang mất giấy phép do hết đăng kiểm nhưng vẫn còn khá tốt để chở cả đoàn vào xứ nhà.


https://farm8.staticflickr.com/7643/16584657414_cbc6471caa_z.jpg
bên này phà

https://farm8.staticflickr.com/7600/17019564590_646c258d8d_z.jpg
cùng di chuyển lên phà

https://farm9.staticflickr.com/8762/17207107425_506a21f6a6_z.jpg
đợi phà


Để qua đoạn sông chừng 50m chúng tôi cùng xe chở đồ phải lên 1 chuyến phà.


https://farm8.staticflickr.com/7703/16584656374_c45db4572c_z.jpg
phà thứ nhất

https://lh3.googleusercontent.com/-C7CIQ_2Jnog/VVd5jWLC20I/AAAAAAAAEyQ/qz99nSoFi5Q/s640/IMG_3575.jpg
phà thứ hai


Sau khi qua phà chúng tôi lên xe. Tận dụng chỗ còn trống trên xe tải, hơn 10 bạn hi sinh để đi cùng xe. Các thành viên còn lại thì lên xe Cha Micae chở. Cứ thế chúng tôi tiếp tục hành trình khoảng 5km để vào nhà Cha.


https://farm9.staticflickr.com/8775/17181163796_be69b1e18b_z.jpg
trên xe 24 chỗ của cha Micae

https://farm9.staticflickr.com/8813/17206518931_969bb31098_c.jpg
cùng tạo dáng trước khi đi xe tải


9g00, chúng tôi đến nhà Cha Micae.


https://farm6.staticflickr.com/5463/17020943479_f164f9529e_z.jpg
đã đến nơi

Sau khi chuyển đồ từ xe xuống, chúng tôi phân đồ theo từng nhóm: quà hộ dân, quà hội chợ, quần áo, sách, truyện, thuốc,… Một nhóm khác cùng thầy Minh, thầy Trọng Sĩ và Cô Khấn chuẩn bị chỗ để khám chữa bệnh, một nhóm thì vào bếp phụ trách phần ẩm thực buổi trưa.

https://farm8.staticflickr.com/7717/17020943429_9c3691bd45_z.jpg
chuyển đồ xuống xe

https://lh3.googleusercontent.com/-KuMJla0hapY/VVd88CVfMRI/AAAAAAAAEyg/_6k7Tmku3dQ/s640/IMG_3582.jpg
thầy Minh cùng thầy Sĩ, cô Khấn đang khám bệnhhttps://farm8.staticflickr.com/7644/17206517621_ef8767c002_z.jpg
ban ẩm thực


9g30, chúng tôi chia ra các nhóm nhỏ để phân chia quà, chuẩn bị làm kệ sách, chuẩn bị các gian hàng hội chợ và chuẩn bị sân khấu văn nghệ.



https://farm9.staticflickr.com/8738/17181162936_6cf1da6a4c_z.jpg
tập trung phân nhóm nhỏ


Nắng bắt đầu gắt, trên gương mặt thắm những giọt mồ hôi “ngọt”.


Bên khu vực khám chữa bệnh, người dân tập trung đông và đang mong chờ đến lượt. Có vẻ như các lương y nhà ta đang vất vả lắm đây.


https://farm8.staticflickr.com/7718/17205438362_bb2a35f413_z.jpg
có rất đông người chờ khám bệnh


Tía Toản, cô Nga cùng các anh em thì đang đều tay phân từng phần quà.


https://farm9.staticflickr.com/8697/17019357768_b8bc4ded3d_z.jpg
nhóm phân chia quà


Nhóm sân khấu phải di chuyển đến 1 khu vực đất trống cách nhà xứ chừng 500 mét. Tại khu vực sân khấu, Cha và các chú Ban hành giáo đang tiến hành lắp ráp sân khấu. Chúng tôi tiến lại gần và chuẩn bị trang trí sân khấu.


https://farm9.staticflickr.com/8727/16584653634_69a6cfa730_z.jpg
nhóm sân khấu

https://lh3.googleusercontent.com/-NvIhfMGmv-w/VVeBizSj35I/AAAAAAAAEy4/H1qi_En0kcs/s640/IMG_3630.jpg
Cô bạn nhỏ sẽ dùng cành cây này để trang trí sận khấu


Các nhóm còn lại vẫn đang hăng hái với các công đoạn.


https://farm8.staticflickr.com/7608/17020942789_1d1461307b_z.jpg
trang trí bảng tên các gian hàng hội chợ


11g30, ban ẩm thực mời gọi quý cha, quý thầy cùng quý ân nhân vào nhà bếp thưởng thức hương vị miền quê.
Sau khi cha thánh hóa bữa ăn, chúng tôi quây quần bên mâm cơm cùng ăn và trò chuyện với nhau.


https://farm9.staticflickr.com/8733/16586905183_f57bf3d6bb_c.jpg
dùng cơm trưa

https://farm8.staticflickr.com/7586/16999665577_2ec045bbf1_z.jpg
cha Micae mời cả đoàn dùng cơm


Dùng cơm xong, chúng tôi dọn dẹp và nghỉ trưa.

https://lh3.googleusercontent.com/-ECjGCKO2Eo8/VVeDgXIsadI/AAAAAAAAEzE/x6TY5bWgrH8/s640/IMG_3609.jpg


13g30, chúng tôi tiếp tục các công đoạn chuẩn bị. Bên khu vực khám chữa bệnh vẫn đông người như lúc sáng.


https://lh3.googleusercontent.com/-rBHrNX56H5M/VVd_x5T5OiI/AAAAAAAAEys/3PtwoWZvR6Q/s640/IMG_3610.jpg
nhóm làm kệ sách

https://farm9.staticflickr.com/8685/17019558820_e5c931bebc_z.jpg
chuyển quà ra khu vực tổ chức hội chợ

https://farm8.staticflickr.com/7654/16586904043_2e81dc1d6b_z.jpg
xe của chú Minh Lâm giúp chở quà ra đến nơi


15g30, nắng càng ngày càng gắt, nhưng không vì thế mà làm nản lòng các bạn trong ban sân khấu và ban hội chợ. Chúng tôi bắt đầu phân chia gian hàng và tiến hành trang trí.


https://farm9.staticflickr.com/8718/17206513951_9774b7541a_z.jpg
trang trí

https://farm9.staticflickr.com/8750/16584650764_31bf7efc79_z.jpg
khung cảnh toàn sân chơi

https://farm9.staticflickr.com/8714/17020938999_9cfe11b3bf_z.jpg
sân khấu đang được lắp âm thanh và ánh sáng

https://lh3.googleusercontent.com/-7RrAXZVzb4s/VVeJ9rUAeMI/AAAAAAAAEzQ/t8cwBgDtzoI/s640/IMG_3634.jpg
ban kĩ thuật sận khấu

https://farm8.staticflickr.com/7647/17020938849_532199aaf2_z.jpg
tập dợt văn nghệ

Đến 17g00, nắng dịu lại, gió nhè nhẹ và những đám mây bay ngang qua ngang lại làm cho khu vực sân chơi trở nên mát hơn.

Lúc này, chúng tôi đã hoàn thành các công tác chuẩn bị: sân khấu và các gian hàng được trang trí rất sáng tạo và đẹp mắt; âm thanh, ánh sáng cũng đã sẵn sàng cho chương trình hội chợ bắt đầu.

còn tiếp tập 2...

allihavetogive
17-07-2015, 11:39 AM
Tập 2 đâu Cồ ơi?! Xem mà nôn quá nè. Anh chị em đi về sao hông thấy chia sẻ cảm xúc gì hết ta ơi?