PDA

View Full Version : Gửi ba mẹ nơi xa!



terexanguyen
21-12-2010, 12:14 AM
Tình yêu của mẹ bao la biết mấy ,chẳng có gì trên thế gian này diễn tả hết tình yêu của mẹ,mẹ là mẹ ,chỉ có mẹ mới hiểu được con…Tình yêu của ba cũng vậy ,cao như núi,chẳng gì che khuất được tình yêu ba dành cho con!
Mẹ !Tiếng gọi thân thương đưa con vào đời ,mẹ là người đút cho con từng chén cháo ,là người thức thâu đêm mỗi khi con đau ,và mẹ cũng là người khóc cạn nước mắt khi con đi xa.
Ở xứ người con thèm được ngã vào vòng tay mẹ biết bao,mẹ biết không,hồi còn ở nhà con biết con thương ba nhiều hơn ,không biết tại vì con là con gái nên con thương ba hơn không nhỉ?mỗi lần đi học về người con chạy đến và ôm lấy cũng là ba ,con vô tư khoe lấy khoe để với ba thành tích của con ,con vẫn nhớ điểm 10 với con co giá trị lớn lắm ,thế nên con chạy đến và chìa bài kiểm tra trên tay của mình cho ba xem dù là con đã là sinh viên rồi đó…cái gì ba cũng là đầu tiên đối với con!con thèm được cảm giác đó quá ba mẹ ah!
Con vẫn nhớ lúc con đi học ở phố ,mỗi sáng thứ hai con đều bắt xe buýt để đi,mẹ chạy theo sau đưa cho con gói xôi mà mẹ mới mua vì sợ con sẽ đói,mẹ còn nấu bao nhiêu là thức ăn nữa,một tuần một lần con đi và một lần con về ,thứ bảy nào mà chưa thấy con về mẹ lại ngóng ,đếm từng chiếc xe buýt chạy qua để xem thử có con trên đó không?mẹ ah,con chưa bao giờ ngóng mẹ nhiều như mẹ ngóng con đâu!thỉnh thoảng con cung hay cãi lại mẹ lắm ,bây giờ muốn cãi nhau với mẹ thì chỉ nói qua điện thoại thôi!
Còn ba lúc nào cũng đau lưng bắt con đấm lưng hoài mỏi cả tay,con còn nhớ trước khi con đi ,ba bảo ráng mà đấm đi ,sau này muốn cũng không được đâu!ba chọc con như thế đó!mà thật bây giờ muốn đấm lưng cho ba cũng chịu ,nhớ quá ba à!
Ba còn nhớ con thường rửa chân cho ba không?gót chân ba có nhiều vết nứt lắm ,nhìn mà thấy thương ba thật nhiều,từng vết nứt hằn lên chân là những tháng ngày ba lam lũng mưa nắng để nuôi chúng con ăn học …Và những nếp nhăn tren khóe mắt là những đêm thức trắng vì lo lắng cho chúng con,Ba có biết không,tận trong trái tim con ba là người tuyệt vời nhất ,với con ba luôn là số một,ba nhỉ?con nghe người ta kể ngày xưa khi ba mẹ cưới nhau ,ba mẹ chờ 7 năm mới có anh Hoàng rồi đến hai anh nữa,ba mong con gái lắm ,mẹ sinh con ra ba mừng biết mấy ,bởi vì ba đã biết con gái là con của ba phải ko ba?con còn nhớ hồi mẹ sinh em Nghĩa ,ba đi lên nội ngoai ba đều nói là con gái ,ai cũng mừng hết,nhưng có ai ngờ rằng là mừng hụt ba nhỉ?báo hại ba bị la hiiiiiiiii .Ba ko có một công chúa nhưng bù lại ba mẹ lại có thằng út dễ thương quá trời luôn.Nó giống chị Hà của nó ,bụ bẫm nhưng nghịch thì phải biết ba nhỉ?
Mùa cà phê đã kết thúc rồi thật là tốt vì mọi việc đều suôn sẻ ,con còn nhớ những mùa café trước ai ai cũng bận rộn chạy ngược chạy xuôi,mẹ thì dậy sớm chuẩn bị cơm đi làm,ba và các anh thì xay café cho kịp để phơi.Ai cũng tất bật lo lắng.Mọi năm mẹ còn có con để giúp mẹ nấu ăn nhưng năm nay con muốn giúp cũng không được mẹ nhỉ?nhớ ngày xưa đi lặt café còn ăn gian đổ vào bao của mình (thỉnh thoảng thôi)cho được nhiều ,vì ba mẹ nói đó là phần của con.hiiiiiiii.Rồi đi hái café thì bị kiến cắn ,ôi kiến đen cắn đau dễ sợ ,ngứa đến mấy ngày…Mưa gió cũng đi hái café,người vừa ướt vừa lạnh ,nhưng mà ấm áp tình cảm gia đình phải ko ba mẹ?Thế mới biết nhọc nhằn của ba mẹ ,thế mới thấy được rằng ba mẹ đã yêu con thật nhiều ba mẹ nhỉ?
Cám ơn Chúa đã cho dân làng thu hoạch cà phê một cách tốt đẹp,tuy năm nay nhà mình không được mùa nhưng bù lại giá cà phê cũng cao ,mọi nhà sẽ có một giáng sinh ấm áp hơn.Noel này con không về nhưng tâm tình của con vẫn luôn hướng về gia đình,nguyện Chúa gìn giữ ,che chở cho gia đình chúng ta! Con yêu ba mẹ và nhớ cả nhà nhiều nhiều...
"Hòn Đá "

San San
21-12-2010, 02:09 AM
Can đảm lên, Khánh Hà ha. Chắc chắn rằng Ba Mẹ và các anh em của Khánh Hà cũng nhớ Khánh Hà nhiều.
Theo Freud thì vì Khánh Hà là con gái nên thương Ba nhiều hơn Má, nhưng mà mình thì lại thương Má nhiều hơn Ba. Vậy chắc mình là con trai rồi. Hic.
Giáng Sinh an lành nhé.

terexanguyen
21-12-2010, 04:22 AM
Can đảm lên, Khánh Hà ha. Chắc chắn rằng Ba Mẹ và các anh em của Khánh Hà cũng nhớ Khánh Hà nhiều.
Theo Freud thì vì Khánh Hà là con gái nên thương Ba nhiều hơn Má, nhưng mà mình thì lại thương Má nhiều hơn Ba. Vậy chắc mình là con trai rồi. Hic.
Giáng Sinh an lành nhé.
Con cám ơn sis nhiều vì lời khuyên của sis. Con nghĩ vì sis gần gũi với mẹ hơn nên thương me nhiều hơn thôi...hiiii.Nhưng mà con thấy con gái luôn được ba cưng chiều nên mới thương ba nhiều như thế...hiiii

San San
21-12-2010, 05:14 AM
Uhm, lúc nhỏ đến lớn thì thương Mẹ nhiều hơn Ba, thương ghê lắm. Đi tu được gần 10 năm thì chuyển qua thương Ba nhiều hơn Mẹ. Sau đó chuyển qua chuyển lại rồi thương Ba Mẹ bằng nhau. Đến năm 2008 thì lại như cũ, thương Mẹ nhiều nhiều nhiều... Lol.

pet_phamanhca
21-12-2010, 08:59 PM
"Mẹ là bầu trời, ba là đất,
ba mẹ rộng lớn ôm trọn con nhỏ bé giữa nhân gian.
Ngày con cất tiếng khóc đầu tiên chào đời,
giọt nước mắt chảy dài_ba mẹ hạnh phúc.
Bất kể lần khóc nào của con sau đó,
nước mắt ba mẹ_ngàn đắng cay."
Hãy nói lời yêu thương khi con có thể,
Hãy nói với ba mẹ con yêu ba mẹ
Hãy nói với tất cả mọi người rằng bạn yêu họ khi còn thời gian
Hoặc lúc đã rời xa người người tiếng yêu thương chôn cùng tháng năm
Đến lúc ấy chẳng còn ai biết nữa
Chẳng ai biết bạn muốn nói gì!
Hãy nói lời yêu thương khi còn có thể bạn nhé!

hoamaudon
21-12-2010, 11:51 PM
Đọc xong sao mà thấy thương ba má quá đi. Nhớ ba má làm việc vất vả. vì ba má hoamaudon cũng làm cà phê. hixhix.:(:(:(

Codai
22-12-2010, 02:42 PM
Ba mẹ nào cũng thương con bằng tình thương dạt dào như thế đấy Hà nhỉ. Cám ơn Hà đã nhắc lòng mình luôn nhớ về công ơn to lớn như trời bể ấy. Thương ba mẹ lắm lắm...đặc biệt là những lúc xa nhà như thế này.

baccomz
23-12-2010, 01:39 AM
Đọc xong topic này BC rất vui, vui vì bạn Khánh Hà đã chia sẻ cho mọi người về nỗi nhớ ba má, vui vì ở nhiều 4rum BC tham gia đều đề cập đến vấn đề này. Có lẽ đây sẽ là bài ca trường tồn cùng năm tháng.
Nói về tình cảm gia đình thì quả thực đó là một vấn đề rất nan giải và có nhiều khía cạnh khác nhau, ở đây BC cũng xin kể chút xíu về gia đình bé nhỏ của BC.
Là người con thứ trong gia đình có 3 người con, được lớn lên dưới sự bao bọc của ba má đó là điều BC thấy hạnh phúc và hãnh diện hơn nhiều bạn có hoàn cảnh không tốt. Nhưng liệu BC đã là người con ngoan chưa? Người cháu thảo chưa? Xin trả lời là chưa. BC rất xấu hổ khi nói đến điều này, một người con, một đứa cháu được sống dưới tình thương của ông bà, cha mẹ vậy mà chưa bao giờ có chút suy nghĩ về gia đình hết. Chưa bao giờ BC nghĩ về nỗi khổ của những người mà đã nuôi nấng BC.
Nhưng giờ đây có lẽ đã có chút thay đổi trong con người của BC, BC biết thương bà lúc đau yếu, lo cho ông lúc tuổi già, thương mẹ kính mến lúc đi làm về, thương cha khi tóc dần bạc trắng.... tất cả điều đó là nhờ ace đã giúp trái tim sắt đá của BC thay đổi. Chính nhờ những topic như thế này mà BC biết nghĩ nhiều hơn cho gia đình.

BC hi vọng sẽ không có ai trong tình cảnh của BC vì đó là điều đáng trách với thân phận của người con, nguời cháu. Hãy sống và nghĩ tới những người đã giúp mình được như ngày hôm nay và đừng bao giờ quên điều đó.

Cuối cùng BC mong muốn mọi người hãy sống tốt để không phụ lòng của cha mẹ. Đặc biệt là các bạn sinh viên xa nhà, cha me chúng ta phải làm rất vất vả để có từng đồng lương gửi cho chúng ta hàng tháng. Cầm đồng tiền nên mà nghĩ tới sự vất vả đó.

Thân ái
BC

You Are Mine
28-12-2010, 09:59 AM
Đọc xong bài của Bạn Khánh Hà, tôi cũng ... , vì từ rất lâu rồi, chưa có cơ hội về nhà thăm ba mẹ, và không biết là có thể về không nữa, vì nhiều lý do chính đáng.
Giờ nhớ Ba Mẹ lắm, có ai về quê cho gửi lời thăm Ba Mẹ tôi với nhé, và nói rằng tôi vẫn khỏe và nhớ ba mẹ nhiều.
Cám ơn các bạn vì những lời chia sẻ của những đứa con ngoan. Chúc cho những ai đang còn Ba Mẹ biết quý trọng tình cảm cao quý đó, đừng để ba mẹ phải buồn vì mình nhé.