PDA

View Full Version : Cftc - nhắn gửi yêu thương



M.Goretti Ngan
24-07-2015, 09:09 AM
Cùng tham gia với Cafe Thánh Ca nhé cả nhà <3

Như đã hứa với cả nhà, để chuẩn bị cho chương trình MỪNG SINH NHẬT CAFE THÁNH CA LẦN III, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một hoạt động nho nhỏ. Mời cả nhà nhanh tay chia sẻ đến tất cả mọi người để chúng ta cùng "đem yêu thương đến mọi nơi" nhé!!!



~ NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG ~


- Nội dung: Viết cảm nhận về kỷ niệm với Cafe Thánh Ca hoặc một bài Thánh Ca mà bạn tâm đắc nhất.
- Hình thức: Bình luận (cmt)
--> mời bạn click vào link này https://www.facebook.com/CafeThanhCa/photos/a.284521431649948.50837.284519241650167/670747309694023/?type=1&theater (không giới hạn số lượng từ)
- Thời gian: thứ tư, 22/7/2015 - thứ tư, 5/8/2015 (tính từ thời điểm bài viết được đăng lên)

CFTC sẽ random lựa chọn một bình luận.
*** Nếu bạn là người may mắn được chọn, bạn sẽ được đọc chính đoạn cảm nhận của mình trong đêm sinh nhật CFTC (CN 9.8.2015) và nhận được một món quà đặc biệt từ CFTC.

Như một lời tri ân đến tất cả ACE và các bạn, CFTC hứa hẹn sẽ có một đêm MỪNG SINH NHẬT ấm cúng và ý nghĩa dành cho mọi người. Mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của cả nhà trong event NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG cũng như đêm sinh nhật sắp tới.

Chúc cả nhà bình an! <3


https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/l/t31.0-8/p480x480/11754476_670747309694023_8233492924424508427_o.jpg

anhnguyen
03-08-2015, 11:50 AM
Bài cảm nhận của bạn There Trang ( Nick FB)

Cho cảm xúc thăng hoa
Niềm mến thương chan hòa
Và đắm say tình Cha

Hát thánh ca là cầu nguyện hai lần ! Chúng ta không cần hát hay như ca sỹ mới gọi là hát phải không bạn,cái quan trọng ở đây khi mình hát là cái hồn cái tâm của mình đặt vào bên trong của bài hát thánh ca đó,Hát thánh ca bằng con tim chân thành và mình hát thánh ca để ca ngợi tình yêu của Chúa dành cho chúng ta.

Giữa cuộc sống hối hả bon chen dòng đời,nhịp sống sôi động này cứ cuốn hút những người trẻ chúng ta,các quán café thì mọc lên đầy ở sài gòn dành cho giới trẻ khá nhiều nhưng thử để ý quan sát thì chỉ có 1-2 vài nơi mình có nghe nhắc đến café thánh ca dành cho mọi người. Nó khác với các quán café khác ở chỗ là chúng ta đến được hát thánh ca,hát bằng chất giọng của mình và lắng nghe những chia sẻ từ mọi người.Sau một tuần làm việc căng thẳng mình cũng như các bạn mình muốn tìm một nơi để thư giản,để lắng nghe những chia sẻ và thưởng thức những cung bậc cảm xúc của chính các bạn.

Nói về kỷ niệm của café thánh ca thì nhiều lắm mình không thể kể hết được hjhj,nhưng mỗi lần đến thì luôn luôn gặp nhiều bạn mới,có khi là người quen thành viên trong nhóm,cứ mỗi lần đến là bị dụ thuyết phục đăng ký lên hát và vì thế dù biết mình hát không hay nhưng mình vẫn thích hát hjhj.Và mình may mắn được nghe nhạc thánh ca nhiều từ cd đến mp3 …Nghe nhạc mỗi ngày nên riết thì cũng thuộc luôn,bài thánh ca nào mình cũng thích cả.Có một bài hát mình luôn hát và hình như lúc nào mình hát bài này trời cũng đổ mưa chắc các bạn đã đoán ra bài hát nào rồi phải không? …ừa thì hồng ân Chúa như mưa như mưa đó.

Một kỷ niệm mà mình ấn tượng nhất khi đến với café thánh ca nè.Xin chia sẻ cùng các bạn nhé.
Có bạn nào từng nhớ Đêm Thánh Ca “Nếu Con không biết Ngài” 13/7/2013 tại café Dường Như…Mình ấn tượng về mọi thứ từ khâu tiếp đón đến BTC dành cho các bạn rất nhiệt tình.
MC 3T dẫn chương trính dễ thương vui và dí dỏm.Và nhiều giọng hát hay giàu cảm xúc,Thầy Thông Dòng Chúa Thánh Thần thể hiện bài Một cõi riêng tư,Bạn Quỳnh Chi (Kẹo Đắng) thể hiện bài Cửa hẹp,Lần đầu găp Quỳnh Chi hòa đồng thân thiện nữa…Lux Hà với chất giọng ấm áp đầy cảm xúc qua bài “Mỗi Ngày Đời Con” và nhiều bạn khác nữa…

Đấy là kỷ niệm đẹp mà mình từng đến với café Thánh Ca,Xin gửi lời Tri Ân ,yêu thương chân thành nhân dịp sinh nhật 3 năm của café Thánh Ca và xin Chúa qua lời bầu cử Mẹ Maria luôn chúc lành cho anh chị em.

Chuyện cà rốt cũng như chuyện cuộc đời, gặp thử thách mới biết đâu lòng người.
Nào lợi chi vào đơi tâm tư mềm yếu.
Nên chắc như hạt cà phê, say mê với làn nước nóng để cho đời một chút hương vị luyến lưu.
There Trang !

anhnguyen
03-08-2015, 11:53 AM
Bài cảm nhận của bạn Kmmra Dropdct (Nick FB)

Chậc, đó là những lúc muốn tìm sự tĩnh lặng của âm thanh, là lúc chỉ muốn thu mình vào 1 góc nhỏ bé để có thể thấy hết toàn cảnh cái thế giới kia, đó là lúc chỉ muốn nge những "tâm hồn ko chuyên" cất tiếng hát nhẹ dịu. Chỉ muốn nge và nge thôi, nhưng... hay bắt gặp 1 ánh mắt toát lên sự chân thành với câu nói " lên đi ,lên hát đi mà, lên đi ,nhớ giọng hát của "bạn" lắm " .
Thế là lên thôi ^^ -))nhìu khi bể tè le hihi nhưng hát hay hay không không cần biết, chỉ biết hát vì 1 điều gì đó từ trái tim lặng lẽ nhìn, hơn là những tiếng ...xì xào, xì xào cười đùa xung quanh. Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, đã không còn nữa, vị trí thánh ca thay đổi, những người đó cũng đi mất đất rồi :) rất hiếm hiếm hiếm đến cafe lần nữa. Dù vậy...1 kỷ niệm ngọt nhẹ luôn mang đến nụ cười trong lòng mình khi đặt chân vào CFTC. Chấm hết .

anhnguyen
05-08-2015, 10:34 AM
Bài cảm nhận của bạn Hoa PhamCuc (nick FB)

Xin chào tất cả anh chị em!

Hôm nay, nhân dịp cà phê thánh ca tròn ba tuổi, tôi xin chia sẻ một chút tâm tư tình cảm của mình đối với quán.
Thông qua một người bạn, tôi được biết đến quán Dường Như, nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ. Khác hẳn với những cà phê khác, quán chỉ mở cửa vào mỗi tối chủ nhật. Quán được trang trí khá đơn giản nhưng lại thu hút nhiều bạn trẻ, đặc biệt giới trẻ công giáo. Đến quán tôi không những được uống những ly nước mát lạnh, bổ dưỡng, mà còn được thưởng thức và thể hiện những bài hát thánh ca. Giai điệu và ngôn từ của các bài hát ấy thấm sâu vào cõi lòng tôi lúc nào không hay. Tôi thấy hạnh phúc biết bao khi mình là người Kito hữu là con của Chúa. Chúa luôn ở cạnh bên động viên, an ủi giúp tôi vượt qua những khó khăn, cảm bẫy của cuộc sống này.
Không chỉ ghi điểm bằng dòng nhạc độc đáo mà quán còn dùng lợi nhuận thu được phục vụ công tác từ thiện. Chia sẻ niềm vui, miếng cơm, manh yếu đến những người nghèo, bất hạnh.
Điểm ấn tượng nhất đối với tôi là các bạn trong ban tổ chức. Những người cống hiến thầm lặng, đã không ngại khó khăn, thử thách. Cầu xin Chúa chúc phúc, tiếp trợ ý chí, sức lực, để các bạn có thể dồn hết tâm sức tôn vinh ngài. Trong tâm tình yêu mến và cảm phục, tôi xin gởi lời cám ơn chân thành đến Cô Chú chủ quán cùng các bạn trong ban tổ chức và tất cả các anh chị em đã đến ủng hộ cà phê Thánh Ca trong thời gian qua.
Tp.HCM, ngày 3 tháng 8 năm 2015
Người gửi
Cúc Hoa

anhnguyen
05-08-2015, 10:45 AM
Bài cảm nhận của bạn Hương Thu ( nick FB)


Ngày CN 02/8 là lần đầu tiên gia đình mình ghé quán Cà Phê Thánh Ca, thật sự mình rất ấn tượng vè quán Cà phê này, vào đó mình cảm thấy tâm hồn mình thanh thản và bao nỗi mệt nhọc, lo lắng trong cuộc sống hàng ngày phần nào vơi đi . Mình thấy tất cả mọi người mặc dù không ai quen ai nhưng khi đã về một mái nhà chung tại Cà Phê Thánh Ca này mọi người đều vui vẻ và hòa đồng với nhau . Mọi người đều có thể nhảy múa, hát cùng nhau . Mình rất ấn tượng bài hát Khúc Cảm Tạ do Anh Hoàng , Chị Hồng hát ( mình cũng không nhớ rõ tên) , anh chị này đã gia nhập cà phê Thánh Ca được 2 năm rồi . Chắc chắn đây sẽ là điểm dừng chân và giải tỏa xì trét sau 1 tuần bận rộn . Cám ơn Cà phê Thánh Ca đã có một sân chơi rất ấn tượng và ý nghĩa .