PDA

View Full Version : Hành trình đến với niềm tin



waterblue
01-08-2015, 11:52 AM
Không biết khi nào những bài hát Thánh ca là một phần trong tôi, mỗi tuần đến với café Thánh Ca, dù có hát hay không hát thì những bài hát luôn cuốn hút tôi. Mới đó mà tôi đã gắn bó với chương trình này được hai năm. Hai năm không phải là dài nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian tôi đã trải qua với rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có. Khi vui tôi đến với tâm tư rất hồ hởi, những khi buồn tôi cũng đến café Thánh ca vì chỉ có ở nơi này nhũng nỗi đau tinh thần của tôi mới được xoa dịu, có lúc tôi tưởng mình khó có thể chịu đựng được nỗi đau đó. Nhưng khi đến với Chúa, với những bài hát thì dường như những nỗi đau đó được chữa lành theo thời gian. Cuộc sống vốn có nhiều lúc không phải là những màu hồng hay là những con đường đi bằng phẳng, cũng có lúc cuộc sống gặp khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, vật chất thì có thể bù đắp nhưng tinh thần có lúc không thể giải bày cùng ai. Những lúc niềm tin yêu đuối, cảm thấy mất lòng tin, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy cô đơn, cảm thấy dường như không thể thở được nhưng tất cả chỉ cần nghe một bài hát Thánh ca thì đối với tôi, tất cả được gỡ bỏ xuống dù không phải hoàn toàn nhưng lúc đó tôi lấy lại được niềm tin, lấy lại được sự cam đảm để đối diện với những lo âu, những nỗi đau, những khó khăn trước mặt. Nói nhiều thì ai cũng nói được nhưng Tôi xin kết thúc với bài hát “ Cho con Vững Tin” bài hát mà kho tôi dù nghe trong một ngày tới gần 50 lần mà vẫn không chán.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cho-con-vung-tin-Beat-Beat/IW7CEU8F.html