PDA

View Full Version : LỜI CẢM ƠN



waterblue
24-12-2015, 01:41 PM
Một mùa Noel nữa lại về, những cơn gió mang những hơi lạnh se se nhẹ vào buổi sáng nhưng ngược lại tôi lại thấy rất ấm lòng. Chuyến hành trình đã qua đi 4 ngày nhưng dư âm của nó luôn theo tôi trong những ngày qua. Lòng rộn ràng những cảm xúc nhưng không thể nói nên lời cũng không biết chia sẽ như thế nào. Sau kỳ nối kết yêu thương về tôi lại phải lao vào cuộc sống hối hà của học hành- công việc thường ngày nhưng lâu lâu những hình ảnh về những con người nơi vùng đất đỏ đầy nắng và gió ấy cứ níu lấy những suy nghĩ của tôi. Những em thiếu nhi rất đỗi dễ thương, hiền lành, thật thà và không kém phần lém lĩnh . Những người lớn rất mộc mạc trong lời nói và rất hiếu khách. Tuy chỉ vỏn vẹn có hai ngày nhưng cái cách mà những người anh chị em Stieng đối đãi với chúng tôi thật không thể nào tìm thấy ở nơi thị thành, nơi chúng tôi đang sống và làm việc. Cách họ yêu thương chúng tôi tuy rất bình dị, không tỏ vẻ bên ngoài mà là qua hành động. Nói là chúng tôi đem niềm vui, đến để chia sẽ, đến để nối kết những yêu thương nhưng ngược lại tôi lại thấy chính họ người người anh chị em Stieng mới là những người tạo cho tôi niềm vui và động lực để làm việc. Lời bài hát để chúa đến trong cuộc đời ,để chúa đến mang ơn trời, niềm hạnh phúc cho con người nguồn cứu rỗi cho mọi nơi như là lời Chúa nhắn nhủ không chỉ mỗi mình mang Chúa đến cho tất cả mọi người ở Giáo xứ Bù Tam mà chính ở mơi đây, nơi tôi cà các anh chị em trong nhóm GTCG được đón nhận tình thương của Chúa hài đồng qua những người , những chị như chị Tâm, chị Hồng,… Các em nhỏ trong đêm lửa chia sẽ rằng các em rất vui và hạnh phúc khi chúng tôi đến Bù Tam, đến với các em. Nhưng tôi thấy mình phải là người cần phải cảm ơn các em ấy, vì các em cũng đã đem lại rất nhiều niềm vui cho ACE chúng tôi. Cám ơn các em, cám ơn chị Tâm, chị Hồng,.. và những con người ở Giao sóc Bù Tam. Hãy cảm ơn Chúa vì mỗi sớm thức dậy ta vẫn thấy còn yêu thương và được yêu thương..:(