PDA

View Full Version : Chuyện tình chàng đồ tể



Annhien
20-05-2016, 01:06 PM
Tôi chỉ là một anh chàng đồ tể
Mượn những vần thơ viết nên câu chuyện kể
Tình yêu đầu đời nhiều ngang trái
Ấy vậy mà tôi vẫn cứ si mê?...

Tôi gặp em một chiều đông sớm
Ánh mắt buồn chạm ngõ rước xa xăm
Cô sinh viên xa nhà nhiều ước muốn
Nên cố gắng học hành thật siêng năng

Còn tôi là 1 thằng ăn bám
Học hành không nên chốn…
Đã vậy còn lỡ bước ham chơi…
Và nợ nần chồng chất…

Nợ ba mẹ một đứa con ngoan,
Nợ bản thân một tương lai phía trước
Và, nợ cô sinh viên của tôi một điều ướcs
Cố gắng thành đạt, rồi ngỏ lời với em.

Những rung động đầu đời là thế đó
Và tôi…
Từ bỏ những tháng ngày rong chơi chán ngán
Học cách kiếm tiền từ những việc linh tinh
Phụ quán bún, phụ hồ, làm tranh cát…

Và đến với nghề đồ tể đầy chua chát
Cầm dao không đặng, nên tôi chỉ đi bán
Lấy thịt đem ra chợ từ rạng sáng
Dao thớt sẵn sàng chỉ chờ người đến mua

Nhờ Chúa thương nên công việc thuận lợi
Một gian hàng nhỏ ở xóm chợ thân quen.
Niềm vui lan tỏa, và tôi nghĩ đến em
Một lời yêu thương, sao tôi vẫn e dè?

Buổi chiều muộn, phố phường tấp nập xe
Ánh đèn đường soi bươć em vội vã ̀...
Ly cà phê nhỏ từng giọt cay đắng
Sao em nỡ vội nói lời chia xa...

Mai em đi rồi, cô sinh viên bé nhỏ
Đất khách quê người, chắc em sẽ mau quên
....
Hai năm xa cách tình tôi vẫn ở đó.
Góc nhỏ tim tôi, cô sinh viên đâu rồi?

allihavetogive
23-05-2016, 10:45 AM
Đọc bài này bỗng nhớ chú Phạm Dự...