PDA

View Full Version : TIỆN LỢI



Trung TTN
18-11-2016, 09:47 AM
TIỆN LỢI
Mới sang sớm chị dâu cầm phong bì đưa cho đứa cháu mình đang học lớp 6. Lát con mua thêm cái bông hồng rồi tặng cô chủ nhiệm mừng ngày nhà giáo nghe con. 20/11 nhằm ngày CHúa Nhật mai thứ 7 được nghỉ, hôm nay tặng quà chô thầy cô. Trên đường đi làm ngang qua những trường mầm non người bán hoa xếp hàng dài, cảnh mua bán cũng chộn rộn không kém. Hầu như không ai xuống xe, các bà mẹ ngồi hẵn trên xe miệng kêu “em ơi lấy chị 1 bông”. Tiền trao lấy bông và ù cái vào cỗng trường. Đúng là rất tiện lợi….
Trên đường đi những hình ảnh 20/11 ngày xưa cứ ùa về, nói ngày xưa thì hơi quá vì cũng khoảng 20 năm thôi. Hồi đó trước ngày 20/11 khoảng 1 tháng thì thủ quỷ sẻ báo cáo là tiền quỷ còn bao nhiêu. Rồi mọi người bàn chúng ta sẻ tặng thầy cô cái gì, sau lễ chúng ta sẻ liên hoan ở nhà Cô/thầy chủ nhiệm bằng nồi chè hay bánh kẹo…Mỗi bạn sẻ phải đóng bao nhiêu…Quà cho thầy cô cao lắm chỉ là chiếc áo sơ mi, còn đa phần là những quyễn sổ được các bạn khéo tay vễ thêm những họa tiết vào trang đầu. Đúng là không tiên lợi chút nào…
Trải dài trong năm thì không biết bao là tiệc, sinh nhật, thôi nôi, tân gia….Thỉnh thoảng mình hỏi sinh nhật chau A, B, C mua gì đi ta. Câu trả lời mình nhận được là “bỏ phong bì cho nó tiện có tiền mẹ nó thích mua gì cho nó mua”. Đúng là tiện lợi, khỏi phải đắn đo quà mình mua cháu nó có thích hay không.
Nhưng mỗi lần đứa cháu nhà khoe “Chú Trung ơi đôi dép này O Bé (Cô Bé) mua cho Thảo nè. Trong lòng mình biết nó đang cám ơn người đã cho nó đôi dép. Nhưng cũng đôi dép nếu mẹ bé mua thì nó lại khoe con mới có đôi dẹp mới nè.
Sự tiện lợi giúp ích chúng ta rất nhiều trong cuộc sống giải quyết công việc nhanh, gọn lẹ. Nhưng nó cũng làm hao mòn tình cảm.
Đang viết đến đây thì trên Group lớp phổ thông xuất hiện tin nhắn, Mình đã nhờ bạn… đặt giúp lẵng hoa ngày mai người ta sẻ giao hoa đến trường mừng thầy cô nhân ngày nhà giáo. Đúng là tiện lợi… Thì ra nếu biết sử dụng sự tiện lợi sẻ làm ấm lòng bao người.

Sài Gòn 18/11/2016

Lan Anh
19-11-2016, 09:14 AM
Ngày xửa, ngày xưa có cô học trò nhỏ...hái ở hàng rào hàng xóm cái hoa bông bụp tặng cho cô nè...Hơn 30 năm giờ vẫn nhớ như mới hôm qua. Đáng yêu hết sức, hết lòng Trung TTN ơi!