PDA

View Full Version : Tác phong Công nghiệp?!



songmatieungao
20-07-2010, 12:35 AM
Việt Nam ta trải qua mấy nghìn năm gắn bó với nông thôn, với ruộng vườn, nên cứ hay bị đánh giá là thiếu tác phong công nghiệp, làm gì cũng lề mề chậm chạp...

Với xu hướng xã hội phát triển ngày nay, dân ta buộc phải học theo tác phong công nghiệp của các nước tiến bộ. Và... chúng ta đã có những bước tiến dài, "tác phong công nghiệp" cũng dần dần ngấm vào máu thịt dân ta. Ngày nay dân ta cái gì cũng mau lẹ, chớp thời cơ trong nháy mắt, cái gì không cần thiết thì cắt gọt hết cho nhanh... Tiếc là sự mau lẹ ấy nhiều khi không được áp dụng đúng nơi, đúng lúc, làm cho có nhiều chuyện đáng buồn xảy ra...


http://www2.vietbao.vn/images/viet2/thu-viet-nam/20762694_images1478125_118726.jpg

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200805/original/images1560020_IMG_5758.jpg



Từ chuyện trong nhà

Ngày xưa ông cha ta có truyền thống lễ nghĩa, tôn ti trật tự rất nghiêm. Ngày nay, những người lớn tuổi cũng có cái nhìn thoáng hơn, không quá gò ép khuôn phép nữa, nhưng cũng chính từ đó mà người trẻ ngày càng mất đi những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp.


http://images.yume.vn/blog/201005/11/1273566513_chao.jpg


"Đi thưa về trình" là chuyện mà con cái, hoặc người nhỏ tuổi trong nhà buộc phải làm. Ngày nay, thời kinh tế thị trường với tác phong công nghiệp đã phổ biến, người ta sợ chào nhau mất thời gian, thôi thì ai muốn đi đâu thì đi, về thì về, cắt cái đoạn chào hỏi cho lẹ.

"Tiếng chào cao hơn mâm cỗ". Người xưa quí cái lòng mời nhau chén cơm hơn là cao lương mĩ vị, nhưng ngày nay trong các gia đình, rất hiếm thấy chuyện mời nhau trong bữa cơm. Có lẽ là nhiều người cảm thấy mất thời giờ quá chăng? Thôi thì mạnh ai nấy ăn cho xong!


Đến chuyện ra đường

Vì "tác phong công nghiệp", bước ra đường phố ở các đô thị ta có thể thấy mọi người hối hả như thế nào. Xe thì đông, đường lại chật, mà ai ai cũng muốn đi trước... thế là có chuyện cọ quẹt. Mà cọ quẹt rồi thì cũng chẳng ai nhường ai, thế là cãi vã, rồi tệ hơn nữa là đánh nhau, chém nhau.
Đọc báo thấy có nhiều vụ thanh niêm đâm chém nhau bỏ mạng chỉ vì vụ cọ quẹt chút xíu, những cái chết ấy thật phi lý! Giá như người đi sai biết mở miệng xin lỗi trước, giá như người bị quẹt biết cảm thông hơn... thì đã không có những vụ việc như thế xảy ra.
Rồi thì cũng vì tác phong công nghiệp, ai ai cũng muốn đi thật nhanh ---> lấn qua phần đường ngược lại ---> kẹt xe ---> không đi nhanh được ---> càng muốn lấn đường ---> càng kẹt!!!


http://vov.vn/Uploaded_VOV/vietduc/20110117/rut-tien.jpg


Đôi lúc đứng trước mấy cái máy ATM của ngân hàng còn được nhìn thấy những người siêu "tác phong công nghiệp" nữa. Người ta đến trước đứng chờ thành một hàng dài, hai thanh niên từ đâu ào ào chạy đến, bám sát cái máy, và thò tay đút thẻ của mình vào máy ngay khi người đang rút tiền rút thẻ ra, mặc kệ những cái nhìn khó chịu của mọi người!!!

Và cả trong... nhà thờ

Tâm lý hối hả, chen lấn nhau, tiết kiệm từng giây từng phút hầu như đã ăn vào máu thịt của mọi người, cho nên chuyện chen lấn, xô đẩy nhau khi xếp hàng rước lễ không còn là chuyện lạ và hiếm nữa!!!
Và sự tiết kiệm thời gian cũng được thể hiện rất ấn tượng nơi nhà thờ :
1. Đứng ngoài cổng là tiện nhất, khỏi phải gởi xe, lúc nào xong "nhiệm vụ" là dông được ngay!
2. Cố ý đi thật trễ để được gởi xe phía bên ngoài, chút nữa về sớm dắt xe ra cho tiện!
3. Đến nhà thờ lúc bắt đầu Bài đọc 1, rời nhà thờ ngay khi rước lễ xong!

Đấy, "tác phong công nghiệp" của người Việt Nam ta, đã được hiểu là làm gì cũng nhanh, gọn, tiết kiệm thời gian tối đa. Mà hiểu theo nghĩa ấy cũng tốt thôi, toàn là tính từ tích cực, đâu có gì là xấu? Chỉ có điều...
Nhanh, nhưng xin đừng vì cái nhanh của mình mà làm phiền người khác.
Gọn, nhưng cũng đừng quá gọn đến nỗi cắt bỏ hết những nét văn hóa, lịch sự tối thiểu.
Tiết kiệm thời gian, nhưng xin đừng quá tiết kiệm để không kịp chào nhau một câu, không kịp chờ đến lượt mình, không kịp dắt xe vào nhà thờ đi lễ,....

Cụm từ "tác phong công nghiệp" biểu thị cho một thái độ làm việc tích cực, một tác phong hiện đại với nhiều nét văn hóa đáng quí : lịch sự, nhanh nhẹn, gọn gàng, đúng giờ... Xin đừng làm biến tướng cụm từ đẹp đẽ ấy!