PDA

View Full Version : Đừng cố cản gió !



Pere Joseph
26-04-2019, 08:44 PM
Có bao giờ các bạn thấy nổi lên trong tâm trí những suy nghĩ, những tư tưởng tiêu cực, bậy bạ, xấu xa, đen tối, thậm chí ác độc, và các bạn muốn loại chúng ra khỏi đầu óc mình ngay, nhưng càng tìm cách đẩy lui thì chúng càng bám chặt, càng cố gắng chống trả thì chúng càng mạnh hơn, làm cho các bạn mệt mỏi, có cảm giác yếu hơn chúng, bị chúng kiểm soát?


https://www.youtube.com/watch?v=SE--epI0RxM&feature=youtu.be
.
.

https://www.youtube.com/watch?v=iBKcyXgd5sE&feature=youtu.be

Người Mua Diêm
28-04-2019, 01:12 PM
Cảm ơn Bố Việt nhiều lắm.

Giới trẻ chúng con không những gặp những vấn đề này, mà còn gặp thường xuyên là đàng khác. Mỗi lúc bị cám dỗ là bản thân con nói riêng, có cảm giác như bị một thứ gì đó kéo tâm trí đi theo vậy. Có những lúc nhờ bám víu lấy Chúa mà thoát lại được, có những lúc khi gần tới sự dữ thì mình còn kịp bẻ lái tránh sang hướng khác, nhưng với sự yếu đuối và bất toàn nơi con, không phải lần nào cũng thành công được.

Hi vọng sau bài giảng này, con cũng như các anh chị em khác sẽ tăng thêm sức vượt qua được những cơn cám dỗ ngày ngày .

Con cũng xin Cha cùng mọi người cầu nguyện cho mỗi người trẻ chúng con, biết ý thức được thân phận con người tội lỗi, yếu đuối mà biết cậy nhờ Lòng Thương Xót Chúa, cho vững vàng tránh xa dịp tội. Bởi vì cám dỗ nhiều khi nhẹ như cơn gió, nhưng khi đến gần nó cũng có thể là cơn bão dữ, cơn lốc xoáy có thể vùi dập chúng con bất cứ lúc nào.