PDA

View Full Version : Cô Dâu 10 Bò...



Padre Paolo
09-01-2011, 10:18 AM
Các Bạn thân mến,

Đã lâu không vào diễn đàn, phần là vị bận rộn và phần là vì diễn đàn bị trục trặc kỹ thuật. Đến mãi hôm Thứ Sáu vừa rồi mới vào lại diễn đàn được. Cầu mong Thiên Chúa đã chúc lành và ban cho các Bạn tràn đầy ơn thánh của Ngài trong Mùa Giáng Sinh vừa qua.

Trong thời gian qua Toản cũng muốn lên chia sẻ với các Bạn, nhưng vì lý do nêu trên nên không thể. Nay xin bắt đầu năm mới với vài ý tưởng để cùng suy nghĩ trong phút đầu tuần.

Trong Mùa Giáng Sinh vừa qua mình được nghe rất nhiều bài giảng và suy niệm về Mầu Nhiệm Giáng Sinh, nhưng có một cầu chuyện hay hay xin chia sẻ với các Bạn.
Theo truyền thuyết cổ của người ở quần đảo Polynesians thì khi một thanh niên tới tuổi yêu đương, bị tiếng sét ái tình đánh trúng “lái tim” và muốn hỏi một trinh nữ làm vợ thì trước khi làm đám cưới thì Anh ta phải điều đình với cha của cô ta về cái giá phải trả để được cưới cô ta làm vợ. Cái giá phải trả không phải là tiền mà là bằng những con bò. Tùy vào sắc đẹp và dịu hiền của cô dâu mà trả giá. Cha của cô dâu có thể yêu cầu nhiều tới 10 bò dựa theo sắc đẹp của con mình. Tuy nhiên xưa đến nay chưa có cô nào được trao đổi trên tám bò. Sau khi cưới cho đến hết đời làm dâu, trong lúc gian nan cũng như lúc thịnh vượng, các người vợ cứ được biết đến như là cô dâu ba bò, cô dâu năm bò, hay cô dâu sáu bò.

Tuy nhiên có một chuyện hơi lạ xảy ra. Có một thiếu nữ có sắc đẹp “lạ” thường. Theo ý kiến chung của mọi người dân làng thì sắc đẹp của cô này chẳng đáng một con bò, dù là con bò già. Thế rồi, trước sự theo dõi của cả làng, sự điều đình bắt đầu. Và như dân làng đã suy đoán, cha của cô chỉ yêu cầu một con bò. Nhưng người thanh niên từ chối, không chịu! Ngược lại, Anh ta nhất định trả cho đầy đủ 10 bò. Những người dân làng hết sức sửng sốt và kinh ngạc. Họ hỏi tại sao mà lại đổi hết 10 con bò, coi như là tất cả đàn bò anh có cho người thiếu nữ này?

Anh ta trả lời: “Tại vì tôi muốn cho cô ta biết tôi nghĩ cô ta trị giá như thế nào – cô ta đáng giá tất cả.” ( Because I wanted her to know how much I think she’s worth – everything).

Và theo như những lời truyền lại giữa những người dân bản xứ Polynesians, sau nhiều năm qua đi, cô dâu 10 bò đó đã trở nên một người vợ dễ thương nhất trong đất nước của họ.

Các Bạn thân mến,

Các thánh đã từng nói mầu nhiệm giáng sinh là một hôn ước giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và loài người. Chúa xuống thế làm người để nâng giá trị con người tỗi lỗi lên cao, làm cho chúng ta trở nên giống Thiên Chúa.

Qua biến cố giáng sinh chúng ta thấy Thiên Chúa có thể chọn những người thông giỏi và quyền thế để cho họ biết là Ngôi Hai đã ra đời và có thể chọn một lâu đài tráng lệ để hạ sinh, nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài đã chọn sinh ra nơi mang cỏ hôi tanh và chọn những người bé nhỏ tầm thường để báo cho biết là Thiên Chúa đã làm người. Là Vua trên các vua, là Chúa trên các Chúa, nhưng Ngài đã hạ mình như thế. Chắc có lẽ các Bạn cũng đã một lần hỏi tại sao Chúa làm như thế; tại sao Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả, cả đến Người Con Yêu Dấu?

Thưa các Bạn,

Nếu các Bạn lắng động tâm hồn thì các Bạn sẽ nghe Thiên Chúa nói với các Bạn, “Cha làm như thế là để cho các con biết là và đừng quên giá trị của các con trong tầm mắt của Cha – các con đáng giá tất cả.”

Chắc có lẽ trong cuộc sống, các Bạn cũng như Toản, đã một lần cảm thấy mình vô dụng: sắc đẹp chẳng hơn ai, học hành thì luôn đứng hạng đầu tính từ dưới lên, giao tiếp thì vỗ về, làm việc thì hồ đồ v.v. và v.v…

Nếu các Bạn đã có lần, hoặc đang nghĩ mình vô dụng thì tuần này, xin các Bạn cùng Toản, chúng ta suy về câu chuyện cô dâu trên và câu chuyện giáng sinh để biết mình đáng giá như thế nào trước mặt Thiên Chúa. Các Bạn và tôi, mặc dù mang thân phận tỗi lỗi thấp hèn, chúng ta thật qui giá trước mặt Thiên Chúa, đáng giá đên nỗi Ngài đã ban người Con Yêu Dấu của Ngài xuống thế để gánh vác tất cả những lỗi lầm và chịu chết để cứu chuộc chúng ta, làm cho chúng ta trở nên những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ đáng giá 10 con bò như cô dâu trên mà chúng ta “Đáng giá cái chết thảm thương của Người Con Yêu Dấu, người con duy nhất” của Thiên Chúa! Chúng ta đáng giá lắm các Bạn ạ, chúng ta đáng giá tất cả!

Chúc các Bạn một tuần mới thật vui và ý nghĩa.

Padre Paolo

San San
09-01-2011, 10:39 AM
Woa, bài viết này của Cha tuyệt vời! Mới đọc cái tựa đề, Ann thấy thật khó hiểu, không biết Cha có viết lộn không, chứ "Cô dâu 10 bò" là thế nào? Nhưng càng đọc, càng thích. Ann thích câu truyện "Cô dâu 10 bò" nè, và rất thích câu kết của Cha, "chúng ta đáng giá cái chết thảm thương của Người Con Yêu Dấu, người con duy nhất của Thiên Chúa!" Bài của Cha gợi cho Ann nhớ lại nhiều kinh nghiệm và tư tưởng khi suy niệm về Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu. Cám ơn Cha đã chia sẻ những tâm tình quý báu này.
Xin Chúa chúc lành cho Cha.

J love Y
03-05-2011, 05:35 PM
Hihi cha ơi con thích nhất bài này. Con cũng muốn làm cô dâu 10 bò lắm..hehehe. Cha cầu nguyện cho chàng rể Giêsu đến với con nhé..hheheẻh