PDA

View Full Version : Người Công Giáo Với Tên Thánh



anton
10-01-2011, 04:10 PM
Câu chuyện thật ^^!
Có 1 ngày đẹp trời, con có 1 thời gian rảnh. Con đi lên nhà Nguyện giáo xứ, gặp Thầy phó tế ( bây giờ lên chức Cha chủ tế) thầy hỏi:" Con tên gì ?" rồi người con co rúm lại và trả lời ngập ngừng:"Dạ, con tên Nguyễn Hoàng Long...". Thầy liền cóc 1 cái lên đầu con và bảo " Nói lại ". Con vẫn cứ nói như thế, rồi vẫn ăn thêm 1 cái cóc nữa. Thầy hỏi con rằng:" Con có đạo không ?", con liền trả lời :"Dạ con có ạ ". Rồi Thầy lại hỏi "Con tên gì ?", con suy nghĩ trầm ngâm và nhận ra rằng mình cần có tên thánh nữa và lập tức trả lời :" Dạ...con tên Antôn Nguyễn Hoàng Long ". Thầy cóc con cái nữa, con cứ tưởng mình đã sai, nào ngờ Thầy nói:" Khi nào ai hỏi tên con thì cứ nói thêm tên Thánh nữa nghe con, chứ không có tên Thánh con không phải con của Hội Thánh mất à ?". Từ đó con nguyện khắc ghi tên thánh kèm với tên đời sống...

lovegod1903
10-01-2011, 05:09 PM
ăn 3 cái cốc nhớ đời nhỉ, mà việc dùng tên Thánh phải đúng lúc mới được ko phải chỗ nào cũng dùng tên Thánh trước tên mình ví dụ như ở trường học chẳng hạn.

sao bang
13-05-2011, 10:09 PM
cám ơn 3 cái cốc của bạn mà giờ đây mình mới biết ý nghĩa của tên thánh.Thật sự từ trước tới giờ mình chi nghĩ đơn giản là "tên thánh" của mình do ba mẹ mình chọn lựa rồi đặt cho để xin thánh đó phù hộ rồi che chở cho mình.
"MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI HENG"
cứ thế lần sau tiếp tục phát huy heng.

Lan Anh
14-05-2011, 04:48 AM
Cám ơn Anton đã chia sẻ chuyện vui về tên thánh. Hì hì hì! LA cũng muốn ăn theo...
Ngày xưa, xưa thật là xưa. LA dẫn em gái kế đi sinh hoạt vì còn nhỏ chưa rước lễ vỡ lòng nên hai chị em được gia nhập đoàn Ấu Nhi. Hôm ấy chị đoàn trưởng hỏi tên thánh của đoàn viên để ghi danh sách. Đến phiên Tí Nị (mới học lớp MG) LA là chị nên ta đây lắm (lúc ấy, LA học lớp hai) dõng dạc trả lời thay "Dạ thưa chị,Tí Nị tên thánh..." đến đây,LA hơi bối rối nên ngập ngừng một tí vì lẫn lộn giữa Francisca và Francisco, nhưng 5 giây sau LA nói "Tí Nị tên thánh Francisco". Và trong 5 giây suy nghĩ LA suy diễn, cô là con gái thì Francisco chắc chắn là bà thánh.
Vì còn nhỏ nên chẳng nhớ chị đoàn trưởng nói gì hay nghỉ gì nhưng về nhà hỏi thì mẹ cười. Nhờ mẹ giải thích nên đến bây giờ chuyện qua đã lâu nhưng vẫn nhớ như kỷ niệm vui và lâu lâu hồi tưởng lại để cười một mình. Ha ha ha!

Mai Cồ
14-05-2011, 06:41 AM
Người công giáo có tên thánh. Giống như Mai Cồ nè. Khi nghe tên Mai Cồ, mọi nghĩ chắc là An thích Michael Jackson nên lấy nick name "Mai Cồ", ngay cả trên facebook cũng vậy. Nhưng chắc mọi người trong diễn đàn đều biết đó là tên thánh của An. hihi.
Mai Cồ thích ai vào đọc topic này rồi cũng trả lời bằng cách gọi tên thánh kèm theo họ tên của mình. Ví dụ đối với Mai Cồ là: "Micae Đặng Ngọc Bình An".

Bông Hoa Nhỏ
14-05-2011, 10:51 AM
Hihi Mình đi đâu ai hỏi tên mình, mình cũng nói tên thánh và tên của mình ra luôn là Theresa Hồng Trang, nhưng có một lần mình bị hớ lần đó quê lắm đó là đi mua thuốc người ta hỏi tên gì, mình mới đọc một lèo tên thánh tên mình ra luôn,xong người ta hỏi lại là hỏi tên thuốc mua chứ không hỏi tên của mình,