PDA

View Full Version : Lời chưa nói...



bin9x_qn
10-01-2011, 09:15 PM
Lời chưa nói…
…. bi giờ mí nói @.@...
Xin chào các mem giới trẻ!:chao


Bin rất may mắn khi được là một trong số các thành viên của giới trẻ tụi mình. Tuy không theo đạo Thiên Chúa cũng không theo tôn giáo nào khác (vô đạo^^) nhưng sau khi được tham gia Giới trẻ bin biết thêm được rất nhiều điều hay, tự thấy mình cũng ít rụt rè hơn trước, thích giao lưu và có nhiều người bạn mới. Các bạn trong GT đều có chung một điểm mà bin thấy được đó là những người trẻ tuổi tự tin, năng động - xứng đáng với danh hiệu giới trẻ nhóe!!! Hầu hết đều là dân 9x kute nà, vui vẻ hòa đồng nữa nà! Không những thế các bạn còn biết quan tâm giúp đỡ, đem đến niềm vui cho những người xung quanh bằng khả năng có thể của mình. Ngoài ra còn nhiều nhiều điều nữa bin không thể nói hết, nếu muốn biết thêm chi tiết về tụi mình các bạn có thể đến với Giới trẻ Hàng Xanh.^^.

Là sinh viên năm đầu, khi mới vô Sài Gòn học bin cảm thấy rẩt lạc lõng và choáng bởi không khí cũng như lối sống của con người nơi đây. Được các anh chị đi trước cũng như người thân dặn dò rất kỹ là vô đây một thân một mình nên đề phòng và đề cao cảnh giác mọi thứ, không nên tin ai cả bởi Sài Gòn rất phức tạp người ta sống giả dối, trộm cướp, lừa lọc lẫn nhau. Nghe vậy bin cảm thấy rất sợ và hoang mang bởi như bao đứa sinh viên khác từ bé đến giờ đây là lần đầu xa nhà và quen với sự che chở của cha mẹ không phải lo nghĩ gì cả, giờ đây không có người thân bên cạnh việc gì cũng phải tự mình làm, lúc nào cũng phải đề phòng mọi người xung quanh. Lúc đó thực sự bin thấy rất sợ và mệt mỏi!

Có thể nói là có duyên hay số mình may mắn hay sao í mà bin tìm được chỗ trọ với những người chị dễ thương như thiên sứ (ặc… ặc…). Các chị đều lớn tuổi hơn bin và đều theo đạo Thiên Chúa cả. Đường vào chỗ trọ của tụi bin phải nói là hơi bị gian nan và hiểm trở vào những hôm thủy triều dâng. Lúc đầu bin thấy nản lắm không hề có ý định sẽ trọ ở đây vì ngại cảnh lội nước khủng khiếp, mà hôm bin vào trọ lại đúng thời điểm nước cao đỉnh điểm mới ghê chứ …hix… nhớ lại mà phải thấy nể mình ghê á!^^! Bù vào đó các chị rất nhiệt tình và thân thiện với con nhóc chân ướt chân ráo đặt chân lên mảnh đất Sài Thành này. Thấy các chị vui tính với “dễ xương” quá nên bin quyết tâm tá túc, chọn đây làm chốn dung thân lun^^. Các chị ở đây mỗi người một hoàn cảnh, có người đã bị vấp ngã nhưng nhờ sự quan tâm giúp đỡ tận tình của chị em mà chị ấy đã có thêm nghị lực để sống. Ở càng lâu bin thấy các chị sống rất tình cảm và yêu thương nhau như chị em ruột vậy. Bọn mình chia sẻ cho nhau cả niềm vui lẫn nỗi buồn, khi người nào có chuyện gì thì cả phòng đều lo lắng và buồn theo à! Bằng mọi cách tụi mình có thể là an ủi hay giúp đỡ nếu có thể để giảm bớt phần nào đó… Thật sự mà nghĩ nếu đi chỗ khác không biết bin có tìm được những sis đáng iu và tốt như thế không nữa!:vuiqua:

Biết được các chị tham gia Giới trẻ và nghe các chị PR Giới trẻ sinh hoạt rất vui. Bởi tò mò và ham zui bin xin các chị được tham gia cùng. Bin sợ chỉ có những ai theo đạo Thiên Chúa mới được tham gia nhưng các chị cười bảo: “ Con nhóc này ngốc ghê! cứ tham gia đi! Giới trẻ còn đủ chỗ cho em mà…” thế là bin theo các chị tham gia, cũng có vài lần theo mí chị đi Lễ Nhà thờ dù không hiểu gì cho lắm^^. :d

Đến với Giới trẻ đến nay cũng đã được hơn 3 tháng và hầu như tuần nào bin cũng tham gia sinh hoạt cả, tuy không nhiều nhưng bấy nhiêu thời gian cũng đủ để bin thấy được sự nhiệt tình và tận tâm của các anh chị trong ban tổ chức - ^cầm đầu giới trẻ^ trong đó đã có đến 2 mem cùng nhà mình lun nhá (hãnh diện ghê ớ!^^!). Xin giới thiệu với pà kon đó chính là miss Tâm Anh và miss Trúc Anh…*.*….hai sis này đều còn là những sinh viên rất dễ xương và thông minh
(Ps: ai có nhu cầu tìm hiểu thêm zìa 2 sis ấy xin liên hệ zới bin nhá^.*):vonguc:

Người mà bin cảm thấy ấn tượng nhất là chị Tâm Anh – sinh viên năm 4 trường ĐH Ngoại Thương, mặc dù bận thi cử và sắp ra trường nhưng sis í chưa bao giờ bỏ bê công việc Giới trẻ cả. Bin biết sinh viên năm 4 học hành rất căng thẳng, đặc biệt đối với sis khi phải ôm sô một lúc cả học tập lẫn công việc của Giới trẻ. Nhiều hôm thấy sis đi học cả ngày rồi tối đến phải thức đêm để chuẩn bị cho chương trình sinh hoạt cho tụi mình nữa. Mới đầu gặp sis thấy sis cũng hay đùa giỡn, nhưng lâu dần thấy sis cũng ít khi cười đùa hơn. Có khi vừa về đến nhà là sis nằm dài ra luôn vì quá mệt. Bin thấy mà thương chị lắm lắm! Tuy mệt như thế nhưng chưa bao giờ bin thấy chị than thở lần nào cả! (nể chị ghê lun^^)

Để tổ chức được một buổi sinh hoạt cho Giới trẻ không phải là một việc đơn giản đâu nha! Các anh chị mà bin được biết như: anh Vinh, anh Hải lớn, chị Hồ, chị Tuyết, chị Thế, chị Thanh Thanh, anh Ngọc Anh, anh An, anh Luận, anh Hải nhỏ, chị Rosa...cũng là những thành viên kì cựu của giới trẻ cũng góp phần không ít để tổ chức được giới trẻ như nay. Phần lớn thấy các anh chị trong ban tổ chức đều đi làm hoặc đi học, ai cũng bận và mệt cả nhưng lúc nào cũng vui vẻ đón tiếp thành viên tụi mình. Các anh chị ấy như cũng muốn truyền cho các bạn sự tận tình, nhiệt huyết của mình cho đàn em bằng sự tận tình và tận tâm với công việc để tổ chức những buổi sinh hoạt vừa qua.Nhờ có những con người nhiệt tình như vậy chúng ta mới có những buổi sinh hoạt thật vui và đầy ý nghĩa!

Vừa mới đây tụi mình được Ra khơi – chương trình lớn của giới trẻ đã để lại cho bin nhiều kỉ niệm thật khó quên. Lúc đi thăm viện dưỡng lão, các bạn cũng đã thổi một luồng sinh khí mới mẻ, trẻ trung, nhiệt huyết đến các cụ và bằng những hành động đơn giản như trò chuyện, nhổ cỏ (trụi lủi lun^^), hát và kể chuyện cho các cụ nghe,…tuy không nhiều nhưng có thể đem đến một niềm vui nho nhỏ về tinh thần, an ủi tuổi già cho các cụ. Khi sinh hoạt tập thể các bạn chơi hết mình với một tinh thần fair play^^, “thua vẫn vui”. Đến mái ấm Nhật Hồng bằng những tấm lòng chân thành các bạn biết lắng nghe, cảm thông, sẻ chia với những nỗi đau của các em nhỏ kém phần may mắn hơn mình. Qua đó thấy được các bạn thực sự là những người trẻ năng động, đáng iu, vui chơi hết mình và cũng không quên đem đến niềm vui cho người khác.:mua

Đến với Giới Trẻ Hang` Xanh chúng ta không những học được kinh nghiệm sống mà còn rèn luyện được kĩ năng mềm để làm hành trang vào đời.Giới Trẻ Hàng Xanh luôn mở rộng cửa chào đón những bạn trẻ muốn đến với tụi mình^^!:migio:d:bye

San San
10-01-2011, 09:52 PM
Bận quá trời, nhưng đọc bài này của Linh, mình không kiềm được nên vào comment vài dòng.

Đầu tiên, cám ơn Linh đã chia sẻ những tâm tình của mình cho gia đình GTCG nè. Bài viết dài ơi là dài, nhưng đọc cũng "đã" ơi là "đã," vì nó chân thật và khởi đi từ cuộc sống thường ngày của Linh.

Thứ đến, cám ơn Linh vì là một người không cùng tôn giáo nhưng đã đến với Giới Trẻ Công Giáo bằng tất cả nhiệt huyết và tình thương mến thương của mình, giúp Giới Trẻ Công Giáo thổi bùng hơn lên ngọn lửa đức tin và sự nhiệt thành của mình trong việc dấn thân vì tha nhân.

Sự thật thì, nơi Sài Gòn "ngọn xanh ngọn đỏ ngọn tỏ ngọn mờ," cũng như bất cứ nơi nào khác trên trái đất này, cũng có những người dễ thương nhiều, dễ thương ít, hoặc chưa dễ thương, nhưng mà chúng mình cùng hổ trợ cho nhau để sống tốt hơn trong cuộc sống đức tin (các bạn Công Giáo,) trong gia đình và xã hội (các bạn trẻ nói chung,) phải không Linh?

Vì thế, dẫu Linh chưa tin vào đạo Công Giáo, nhưng chắc chắn Linh không phải là "vô đạo," vì "đạo" là gì? Là con đường mình đi. Con đường của Linh khác con đường của các bạn Công Giáo, nhưng cũng là "Đạo" - Đạo làm người đó.

Chúc Linh vui khi tham gia GTCG và đem lại niềm vui cho tất cả những ai Linh gặp gỡ, cho dù có thể đôi khi chúng mình "dễ thương nhiều, dễ thương ít, hoặc chưa dễ thương," Linh ha.

bin9x_qn
11-01-2011, 10:33 AM
Bin cảm ơn Servant nhiều nhiều @.@
Khi post bài này lên bin cũng thấy hơi ngại vì bài này dài thiệt á ^^ nhưng thật may khi được bạn comment mà toàn là khen không thôi à*.^.
Thực sự bin rất vui khi được quen những người đáng yêu như các bạn đó:vuiqua:

boconganh_vt
11-01-2011, 11:17 AM
cuộc sống với bộn bề lo toan ,

Mai Cồ
11-01-2011, 01:50 PM
Cảm ơn bin, vì lời chưa nói đã được nói ra. Chúc bin luôn vui vẻ và hạnh phúc khi ở cùng các sis của bin. :vuiqua::vuiqua::vuiqua:

bin9x_qn
11-01-2011, 02:02 PM
Thanks anh Mai Cồ nha^.*..............

hpfamily11
11-01-2011, 04:11 PM
lần đầu xuất bản mà hay zữ ta!!!
vote cho Bin 1 phiếu để xuất bản kỳ sau hen.
Chúc Bin luôn hạnh phúc và tìm thấy niềm vui nới nhà trọ nhỏ bé cùng với các Sis "dễ xương". Bật mí nhỏ hen ^__^ cho mình xin sdt của 2 Sis đó đi

Pere Joseph
12-01-2011, 04:07 AM
Bin ơi, đọc chia sẻ của Bin, thấy vui vui thế nào ấy! Chẳng biết diễn tả thế nào ngoài việc nói thầm với Chúa “Cảm ơn Chúa đã nhẹ nhàng gửi niềm vui đến cho một người bạn hiền lành!”, rồi cảm ơn Bin đã chịu khó viết những chia sẻ này.

Không biết bà con nghĩ sao chứ Việt thì tin rằng Bin đã có “đạo” rồi. Đạo đã nằm trong con tim, trong lòng tốt của Bin từ lâu. Khi Bin vui và mong muốn chia sẻ niềm vui ấy cho người khác là Bin đang sống đạo đó.

À, đọc xong bài viết của Bin, V muốn tham gia giới trẻ Hàng Xanh quá. Không biết cần điều kiện gì không ta? Xin bật mí luôn là V đã qua cái may mắn 9x kute o`y !!! hic hic hic…

boconganh_vt
12-01-2011, 11:28 AM
Bồ Công Anh cũng thấy pin chia sẽ hay ghê đó .
Mong ước của Bồ Công Anh cũng giống Bin là luôn có thật nhiều bạn cùng đến với gthx chúng mình nè để tình thương được nhân rộng khắp nơi.
Và đặc biệt hơn nữa là cùng nhau đón lễ quan thầy thánh DonBosco thật ý nghĩa .
Nguyện xin ngọn lửa nhiệt huyệt hăng say , hi sinh phục vụ cho đời của ngài được bùng cháy mãi trong lòng chúng ta .
Mến chào Bin và các bạn:yeu:

bin9x_qn
12-01-2011, 04:27 PM
@Siu nhân: thanks vì đã vote cho minh` 1 phiếu nhe, bật mí cho siu sđt của sis Tâm Anh là: 0987680507

@Tía Việt: Thanks, nếu Tía muốn tham gia thì GTHX tụi con luôn hân hạnh chào đón!

Ps: không chỉ Tía Việt mà kể cả các bạn nào có hứng thú đến với GTHX đều oki hết đó.......^.*
Giới trẻ tụi mình thường sinh họat vào tối chủ nhật hàng tuần ở nhà thờ Hàng Xanh đó bạn.
Co' gì thắc mắc bạn có thể liên lạc với chị Tâm Anh để biết thêm chi tiêt nha *."

Thanks boconganh luôn nhá ^^!!

Phù thủy nhỏ
19-01-2011, 09:42 PM
hj! và giờ mình sẽ nói thay cho bạn luôn nhé! WE LOVE GTHX!^^!

Padre Paolo
20-01-2011, 12:36 PM
Cám ơn lời mời của Bin...mình cũng muốn sinh hoạt với GTHX nhưng ở xa wá sao mà tham gia được đây...chắc phải mượn đôi cánh của thiên thần Panda...luôn cầu nguyện cho GTHX...

Tâm Nhiên
01-02-2011, 08:02 PM
Mình cảm thấy có vẻ như đa số thành viên của trang nhà thuộc Giới Trẻ Hàng Xanh thì phải... nghe mấy bạn nói chuyện thấy mê li luôn!

Xin cám ơn chia sẻ của mọi người. Chúc GTHX ngày càng lớn mạnh,
nhất là gặp những thành viên như Bin 9X nhé!

Thân mến.
:ye:

francisnguyen
02-02-2011, 05:46 AM
Chào Bin Nhé,
Đọc bài viết của Bin minh rất thích vì mình cảm nhận được rằng đó là những lời rất thật của Bin. Sau khi đọc xong, mình cũng cảm thấy có gì đó hổ thẹn với các bạn trẻ quá vì cũng có nhiều lúc bận rộn quá mà mình cũng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Qua bài viết mình thấy Bin cũng là người trẻ năng động đấy. Bin đã tham gia những chương trình hoạt động hữu ích và biết quan tâm giúp đỡ đến những người có hoàn cảnh đáng thương quả là một điều tuyệt vời rồi. đấy là tấm gương rất đẹp cho các bạn trẻ khác noi theo. Hơn nữa là Bin còn biết giúp đỡ các cụ "nhổ cỏ ... trụi lủi luôn...., hát cho các cụ nghe.....".... hiihihi... thiệt sự là mình hổng nín được cười khi đọc câu này.... không biết phải hiểu như thê nào cho đúng đây.... Có phải "cỏ" là "tóc" không...? nếu đúng như vậy thì chắc chắn là giọng hát của các bạn phải hay lắm mới có thể "gây mê" cho các cụ được vì "nhổ cỏ trụi lủi" thi sẽ đau lắm đấy...... hihiiihi

Chúc Bin một năm mới may mắn, vui tươi, và sẽ luôn là người trẻ năng động trong tương lai nhé. Rất vui khi được làm quen với Bin. Mình cũng xin tiết lộ là mình đã thuộc hàng "BĂM" rồi (người bắc gọi là "ba" nhưng người nam gọi la "băm")... còn tía Việt, tía Toản và dì Anna thì minh mình hổng biết nhưng mình đoán là phải xếp vào hàng "BÚNG" rồi (băm nhỏ sau đó mới búng được).

conchiennhanlanh
04-02-2011, 10:41 PM
con xin Thánh Gio-an Bốt-cô
luôn cầu thay nguỵen giúp
cho giới trẻ Hàng Xanh
Amen