PDA

View Full Version : Viết cho các Thiên Thần!



allihavetogive
11-01-2011, 02:38 AM
CN vừa rồi các bạn GTHX lại lên đường trong Hành trình Ước Mơ, cũng như bao lần trước, allihavetogive không thể tham gia cùng các bạn, nhưng allihavetogive luôn cầu nguyện và hướng về các bạn. Post lại bài "Viết cho các thiên thần!" để cổ vũ lần nữa cho hành trình, nhất là các bạn mới. Hãy tiếp tục và cố lên nhé, các thiên thần của tôi!!!
______________________________________

Cứ mỗi tháng 1 lần, allihavetogive lại được nhìn thấy hình ảnh các bạn Giới trẻ Hàng Xanh đến với các em thiếu nhi của Hành trình Ước Mơ, các bạn thật giống những thiên thần...
allihavetogive rất thích chương trình này, ngoài mang lại niềm vui và nụ cười cho các em, Hành trình ước mơ còn hướng các em tới một tương lai dài hơn, giúp các em lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm, giúp các em phát triển cả hai chiều kích tự nhiên và thiêng liêng. Tuy rất thích, nhưng allihavetogive lại không thể đến với các em như các bạn, vì allihavetogive có việc khác phải làm (công tác TNTT ấy mà), do đó allihavetogive rất ngưỡng mộ các bạn.

Các em thiếu nhi trong Hành trình ước mơ rất dễ thương, mặc dù allihaveogive chỉ mới tiếp xúc với các em có vài lần, nhưng allihavetogive có thể nhìn thấy sự thiếu thốn của các em, không chỉ là vật chất, mà các em còn thiếu nhiều lắm nhiều lắm về sự quan tâm, yêu thương, giáo dục và những nhu cầu cơ bản về tinh thần để có một nhân cách tốt.
Qua các buổi hành trình đến với các em của Giới trẻ Hàng Xanh, allihavetogive nhận thấy rõ niềm vui và sự trưởng thành của các em, tuy ít thôi, nhưng đó cũng là một dấu hiệu đáng mừng và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng một ngày nào đó các em của chúng ta sẽ được biến đổi để trở nên những người tốt, có nhân bản và có niềm tin.

Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi, chúng ta cũng có không ít những khó khăn. Nghe tâm sự của các bạn sau các chuyến đi, allihavetogive cũng hiểu rằng thật không dễ để giáo dục, để hướng dẫn các em, khi mà các em thiếu lắm những nền tảng căn bản, khi mà các em thuộc nhiều thành phần và lứa tuổi khác nhau, khi mà các em phải sống trong một môi trường không chỉ thiếu thốn mà còn có biết bao nhiêu cám dỗ và nhiễu nhương... Dĩ nhiên rồi các bạn ạ, con đường phục vụ là con đường theo Chúa Giêsu, mà theo Chúa thì chỉ có một con đường duy nhất: Con đường Thương Khó. Con đường ấy đòi hỏi bạn phải có tình yêu và sự hy sinh thật sự, phải chịu Thương và chịu Khó, nếu không, con đường Thương Khó sẽ thật là Khó Thương!

Ngoài một số em đã cảm nhận được tình thương yêu từ các Sơ, từ các anh chị Giới trẻ Hàng Xanh, vẫn còn nhiều lắm các em đến đó không phải để học hỏi, để thăng tiến, mà các em lại đến vì một mục đích khác. Các em này khó bảo, có khi ngỗ nghịch, có khi quậy phá, có khi không hợp tác và tách nhóm... Điều này làm một số bạn Giới trẻ của chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản, một số bạn đặt câu hỏi cho chính mình: "phải chăng hành trình mơ ước sẽ mãi là ước mơ?".
Đừng vội nản chí bạn ơi, allihavetogive mượn lời của thánh Phaolo để khích lệ các bạn: "Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.“ (1 Cor 3, 6).
Chúng ta cho dù có giỏi cách mấy, cũng không thể làm biến đổi một con người, một tâm hồn. Chúng ta chỉ có thể gieo những hạt giống, hạt giống tin yêu cho các em, và khi nào, hoặc cách nào các hạt giống ấy triển nở sinh sôi hoa trái lại tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Việc của chúng ta là cứ hy sinh, dấn thân và phục vụ hết mình, những việc khác hãy để Chúa lo. Một người tài giỏi như thánh Phaolo mà còn xác tín rằng "Vậy A-pô-lô là gì? Phao-lô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể“ (1 Cor 3, 5-7) , thế thì chúng ta là gì mà dám đòi hỏi trong một ngày, một tháng hoặc một năm, các em phải thay đổi theo ý của mình?

Ngày xưa, khi allihavetogive và tieude ngồi bàn với nhau các kế hoạch, thực hiện website và các chương trình bác ái mang tên Hành trình Ra Khơi, tieude đã cân nhắc rằng liệu chúng ta có đủ sức, đủ khả năng tài chính hay nhân lực để làm các việc đó không, allihavetogive đã nói với tieude: "Mình cứ làm em ạ, còn các vấn đề khó khăn, cứ phó thác cho Chúa, thế nào Ngài cũng có cách của Ngài, quan trọng là điều ấy có đẹp lòng Chúa hay không, có mang lại lợi ích và niềm vui cho tha nhân không mà thôi". Hai anh em đánh liều làm đại, làm từ con số 0, thế mà với sự quan phòng của Chúa, giờ đây website Gieomamtinyeu cũng đã có chỗ đứng trong lòng các bạn trẻ khắp nơi, Hành trình Ra Khơi cũng đã mang lại rất nhiều tình yêu và nụ cười. Giờ đây, Hành trình Ước Mơ được mở ra, cũng hoàn toàn bằng sự phó thác và niềm tin tuyệt đối vào bàn tay quan phòng của Chúa.

Vậy thì bạn ơi, có gì để bạn phải mệt mỏi và nản chí? Hãy phó thác cho Chúa tất cả công việc và khó khăn của chúng mình. Không biết các bạn có cảm nhận thế nào, riêng allihavetogive vẫn nhìn vè các bạn như những thiên thần của Chúa. Đẹp thay những bước chân đi gieo mầm tin yêu! Chúng ta cùng hòa chung khúc hát phỏng theo lời thánh Phaolo để làm động lực cho mình, với niềm tin rằng, những hạt giống hôm nay chúng ta gieo vào lòng các em, với tình yêu của Chúa, một ngày nào đó sẽ mọc lên xanh tốt và sinh nhiều hoa trái.



Tôi trồng, anh tưới, nhưng Chúa mới cho mọc lên
Tôi cấy, anh cày, Chúa cho nở hạt lúa vàng
Xin gởi tặng thêm các bạn bài hát "Không phải là lúc" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang với thông điệp: Làm việc đi không lo khen chê, làm việc đi hãy say và mê - Cứ bắt tay gan lì chúng ta giải quyết..."


http://www.nhaccuatui.com/m/RmNsAYMdZs




Chúc cho những bước chân đi gieo hạt giống
sớm thấy được mùa lúa trĩu cành,
chúc cho những "thiên thần của Chúa" xây dựng được "Nước Trời tại thế"
bằng hăng say và tin yêu
chúc cho những khó khăn, mệt mỏi của các bạn sớm đi qua
và Thánh Thần sẽ đến ban cho các bạn một tinh thần mới.


Thân mến!