PDA

View Full Version : Tôi muốn nói rằng tôi yêu Em!



smiles
13-01-2011, 09:52 AM
Em à! Sau một đêm đầy những trằn trọc băn khoăn và nhiều niềm vui tôi quyết định viết cho em cái lá thư bày tỏ tình cảm của tôi.

Em! Em có biết là từ ngày đầu gặp em trái tim đã chợt sao xuyến rung động vì vẻ đẹp hồn nhiên và trong sáng của Em. Bề ngoài Em không đẹp như những người con gái khác, Em cũng không cao sang hay lộng lẫy nhưng ẩn chứa trong em đó là sức sống mãnh liệt, một vẻ đẹp cao quý toát lên từ tận đáy lòng em. Chính những cái đó đã thu hút con tim của tôi, một thằng con trai đang tuổi biết yêu..:d
……………………………………….

Em à, một tháng hơn có lẽ là không quá dài nhỉ, đó chính là khoảng thời gian mà tôi và Em đã gặp nhau, một khoảng thời gian mà những cặp yêu nhau sẽ cho là quá ngắn và tôi cũng nhận ra điều đó. Nhưng em ơi, tôi không hiểu sao con tim tôi nó lại rung động với em dù chỉ mới hơn có một tháng, có phải chăng đây là một "tình yêu sét đánh" mà Thiên Chúa ấn định cho tôi. Tôi tự hỏi sau hơn một tháng đó tình yêu của tôi đang lớn dần trong tim nhưng còn Em, không biết Em có yêu tôi không nhỉ? Có lẽ Em không yêu tôi nhỉ?
…………………………………………..

Cách đây không lâu Em tự nhiên "biệt tăm' mất vài ngày, từ lúc đó tôi mới hiểu là tôi đang yêu Em, một tình yêu mà tôi không thể nói thành lời. Đến đây tôi chợt hiểu có lẽ em không yêu tôi thật rồi. Hic…híc….. Nhưng không sao, nhiều khi tình yêu đơn phương cũng tốt mà Em nhỉ, tôi tự nguyện cho tình yêu đơn phương này.:((
……………………………………..

Rồi đến một hôm hình như là mới hôm nào đây thôi Em thỏ thẻ nói với tôi là Em thích tôi……con tim tôi như vỡ òa trong cảm xúc vì điều tôi không nghĩ đẫ đến,chắc là tôi đang mơ mộng rồi đây mà nhưng thực tế nó là sự thật, một sự thật hiển nhiên trước mắt tôi. Hạnh phúc nhiều lắm và đầy lắm Em à nhưng tôi không thể nói hết thành lời với em được nên đành lòng mỉm cười với Em và viết lên cái dòng cảm xúc này.:vuinhon:
…………………………………………

Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu của chúng ta Em nhé
Tôi yêu Em – Giới trẻ Công Giáo à!!:kiss

allihavetogive
13-01-2011, 11:55 PM
Cảm ơn smiles đã viết bức thư đầy tình cảm này. Có lẽ bạn đã nói hộ nỗi lòng của nhiều người, trong đó có All, hihi.

cuddly_cat
14-02-2011, 12:06 PM
Ô, tình yêu "sét đánh"...!! dễ thương quá :"> Nguyện Chúa chúc phúc cho tình yêu của "đôi bạn"! ^^

Phù thủy nhỏ
14-02-2011, 12:19 PM
Hihi, chừng nào lễ cưới nhớ thông báo em biết với nha!^^! Ghen tỵ quá đi....

Doan Quan
14-09-2011, 07:01 PM
Tạ ơn Chúa.
Sau hơn nửa năm tỏ tình, con diễm phúc thấy "đôi bạn" ngày càng mặn nồng hơn. Thế con phải làm sao, kiếm cách nào đây, vì càng ngày con càng yêu luôn đối tượng mà anh Smiles đã "giãi bày nỗi lòng" rồi.

anhduong
14-09-2011, 09:16 PM
Ôi cảm động quá , huuuuuuuuu. Chục mưng anh đã tìm được tình yêu mà bấy lâu nay anh mong đợi, thật là hạnh phú quá điiiiiiiiiii.

lovegod1903
15-09-2011, 08:52 AM
yêu đương gì thế ??? hehehe ghê quá mình là con nít

Ca Map tap Yoga
17-08-2012, 08:47 PM
Hạnh phúc quá, chúc mừng bạn smile, chúc cho tình yêu của đôi bạn mỗi ngày thêm vững bền, thêm hạnh phúc.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu của đôi bạn hôm nay và mãi mãi.