PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho cậu của Sister Anna



allihavetogive
14-01-2011, 01:41 AM
All mới vừa nhận được tin cậu của Sis Anna (Servant) vừa mới về với Chúa trong một tai nạn. All thay mặt gia đình GTCG chân thành chia buồn cùng Sis Anna và gia đình.

Xin mọi người cùng cầu nguyện cho linh hồn Phanxico Xavie sớm được về nơi an nghỉ, hưởng Nhan Thánh Chúa.



Lạy Chúa, vì Lòng Thương Xót bao la của Chúa,
con cầu xin Ngài tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của linh hồn Phanxico Xavie khi còn tại thế.
Xin mở lượng từ bi và sớm đưa linh hồn Phanxico Xavie về Bến Tình Yêu của Ngài.
Amen.

Padre Paolo
14-01-2011, 07:36 AM
Cám ơn All đã cho biết tin...xin chân thành chia buồn với Sis Anna và tang quyến...xin Chúa Kitô Phục Sinh sớm đưa Linh Hồn Phanxicô Xaviê sớm về hưởng Nước Trời.

migoi_sg
14-01-2011, 08:42 AM
Lạy Chúa, xin thứ tha mọi lỗi lầm của Linh hồn Phanxico Xavie, và lấy tình thương hải hà đón nhận Linh hồn người con của Ngài đây vào lòng nhân hậu của Chúa nơi Thiên Quốc, nơi mà tất cả chúng con đang hướng về trên hành trình cuộc đời này.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho Linh hồn Phanxico Xavie và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng làng vui vẻ vô cùng. Amen.
Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phanxico Xavie.

Xin được chia buồn cùng Souer và gia quyến nhé.

San San
14-01-2011, 04:12 PM
Cám ơn All đã lập topic và xin Lễ... và cám ơn Hai Cha cùng mọi người đã chia buồn, cầu nguyện, đặc biệt là dâng Lễ cầu hồn cho Cậu của Ann. Xin Chúa chúc lành và trả công cho mọi người thay Ann và gia đình.

Pere Joseph
14-01-2011, 04:24 PM
Sáng nay Việt đã hiệp ý trong Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn cậu Franxicô Xavier của Sis Anna. Xin cho tâm hồn của gia đình và những người thân của cậu cũng được tràn đầy bình an và cậy trông trong lúc tang gia này.

San San
14-01-2011, 04:53 PM
Sáng nay Việt đã hiệp ý trong Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn cậu Franxicô Xavier của Sis Anna. Xin cho tâm hồn của gia đình và những người thân của cậu cũng được tràn đầy bình an và cậy trông trong lúc tang gia này.


Ann cám ơn Cha Việt nhiều. Xin Chúa chúc lành và trả công cho Cha.

bùi nhùi
14-01-2011, 07:40 PM
Xin cho linh hồn Phanxico Xavie được nghỉ yên muôn đời trong Nước Hằng Sống. Amen

sonlamkp
15-01-2011, 10:51 AM
Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Phanxicô Xaviê sớm về bên Chúa, xin được chia buồn cùng gia đình Dì Ann.

Nhân đây, em xin góp ý, nếu được thì BQT nên định 1 ngày/thời gian nào đó rồi thông báo cho mọi người được biết để cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn người đã qua đời. Đặc biệt là thân nhân của các thành viên. Tuy rằng đã có thánh lễ của Cha Việt nhưng thiết nghĩ thêm lời cầu nguyện mà là cùng nhau hiệp ý thì tốt biết chừng nào, lời nguyện không bao giờ dư thừa mà. Nếu được như thế thì mới đúng là Cầu nguyện - Hiệp thông.

Chính Chúa Giêsu đã hứa : "Ở đâu có ba hay hai người họp nhau lại vì danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ!" (Mt 18,20).

Chúng ta không thể họp lại theo không gian mà theo thời gian chắc cũng đẹp lòng Chúa.

Padre Paolo
15-01-2011, 11:50 AM
Sáng này Toản cũng đã dâng lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Phanxicô Xaviê...

LamPhuong
15-01-2011, 11:54 AM
LP xin chia buồn cùng Sr Ann , Xin Chúa Kitô Phục Sinh đón nhận Linh Hồn Phanxicô Xaviê vào Nước Ngài và ban ơn an ủi cho gia đình .

San San
15-01-2011, 01:47 PM
Ann cám ơn cha Toản nhiều, và một lần nữa cám ơn tất cả mọi người. Xin Chúa chúc lành và trả công cho hết thảy.

Mai Cồ
15-01-2011, 11:13 PM
MC cũng xin dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Phanxicô Xavie. Xin Chúa cho linh hồn Phanxicô Xavie được nghỉ yên muôn đời và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phanxicô Xavie. Amen

smiles
16-01-2011, 07:31 AM
Hôm nay mới ghé thăm được nhà mình nên chia buồn với Dì hơi trễ rồi...
Con xin chia buồn cùng Dì và gia đình, nguyện xin THiên Chúa là Cha nhân từ đoái nhìn đến linh hồn Phanxico và xin Ngài cũng che chở bảo trợ gia quyến trong hoàn cảnh này.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phanxico Xavie được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen