PDA

View Full Version : Chẳng liên quan



râu ria
15-01-2011, 03:39 AM
2h45 sáng rồi, mắt tôi cay xè, thèm 1 giấc ngủ thật sâu, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, hình ảnh người đàn ông cố ngoi đầu lên, đưa tay ra dấu cầu cứu cứ hiện rõ trong tâm trí.

Chuyện xảy ra vào lúc 21h30, tôi cùng bạn và em gái ngồi ăn chè tại quán quen của nhóm GTHX thường đến trên đường Bạch Đằng. Tôi thấy 1 người thanh niên đang sang đường, anh ta vừa né 1 chiếc xe honda chạy hơi nhanh và sát vào người. Tiếp theo thì 1 tiếng rầm vang lên. Chiếc xe đổ ập xuống, diễn biến khá nhanh, tôi chẳng thể thấy rõ có phải chiếc xe phóng nhanh bị tai nạn, hay chiếc xe phóng nhanh đã va quẹt vào 1 xe bên cạnh gây ra cảnh đó. Tôi chỉ thấy chiếc xe đổ xuống và bên dưới là 1 người đang bị chiếc xe đè lên 2 chân. Chàng thanh niên sang đường đi nhanh lại rồi ... đi vào lề đường chống nạnh xem. Một thanh niên khác đứng giữa đường nhìn 1 cái rồi tiếp tục công việc gì đó đang dở chừng của anh ta trên chính con lươn chia cắt làn đường 2 tuyến. Trong lề đường, nhiều người đứng ... "dòm" và chỉ chỏ về hướng 1 chiếc xe đã chạy đi. Tôi đã lên xe và nổ máy, sang đường và la lên:"Đỡ anh ấy lên, giúp anh ấy đi nào!". Cùng hướng đường với tôi, 1 anh thanh niên đã cùng vào đỡ xe và lôi anh ta ra. Khi ấy, những người đi cùng đường cũng dừng xe và giúp đỡ. Tuyệt nhiên, những người sống xung quanh chỉ tụ lại và đứng "dòm".

Tôi vẫn nhớ như in người đàn ông bị tai nạn đã cố kêu cứu sau 1 lúc nằm bất động bằng ánh mắt đau đớn và 1 cái vẫy tay vô cùng khó khăn. Thế mà ... chẳng ai thèm đếm xỉa.

Tôi tự hỏi:"Họ sợ gì nhỉ?"

Sinh mạng 1 con người quá rẻ để được họ giúp đỡ ư? Hay nếu giúp đỡ thì sẽ bị vạ lây?

Phật Giáo có câu:"Cứu 1 mạng người còn hơn xây thất tháp phù đồ".
Đạo Thiên Chúa chúng ta thì chẳng việc gì phải bàn cãi.
Còn các đạo khác và ngay cả đạo làm người cũng dư biết phải làm gì trong trường hợp này. Tôi nói thế vì đa phần người Châu Á của chúng mình thường là người có đạo. Hơn nữa, là người Việt nam, có ai trong chúng ta chẳng được học qua câu ca dao:"Người trong một nước phải thương nhau cùng"?

Tôi không quá gay gắt đâu nhưng tôi buộc phải làm thế vì ngay lúc đó đa số thắng thiểu số. Đa số đứng "dòm" chứ không phải "nhìn". Họ "dòm" người ta đau đớn chẳng biết sẽ có nguy hại gì để rồi đứng bàn tán xôn xao.

Thời cựu ước, sách sáng thế ký chương 3 có viết rằng:"Rắn là loài xảo quyệt nhất ngoài đồng và chính nó đã dụ dỗ Adam Eva tổ tiên của loài người chúng ta ăn lấy trái cấm để biết được điều thiện và điều ác".
Khoa học hiện nay viết rằng:"Rắn là loài động vật máu lạnh".

Chúng ta là con người máu nóng vậy thì cớ gì chúng ta lại đối xử với nhau như thế? Chúng ta mắc tội tổ tông để biết được đâu là điều thiện, ác. Vậy cảnh tượng trước mắt và hành động của chúng ta thật sự đã nhận ra chưa? Haha, có lẽ đó là những người thuộc 1 dòng giống người khác mà Kinh Thánh không nhắc đến vậy.

Nhìn sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, đem đến cho con người nhiều hữu ích thì lối sống, lương tâm của con người càng đi ngược lại. Có lẽ đây là định luật và tôi cũng còn nhớ bài viết của người bạn tôi với tựa đề "Mackeno".

Cuối cùng, tôi chẳng biết phải kết thúc bài viết như thế nào nữa, thôi đành để mở như vậy và hi vọng có một ngày, sẽ xuất hiện 1 cái kết đẹp cho xã hội đương đại.