PDA

View Full Version : Đây Chiên Thiên Chúa…



Padre Paolo
16-01-2011, 12:31 PM
“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian.” (Ga 1:29) Câu Kính Thánh này đã kéo được sự chú ý của Toản trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay. Khi đọc câu Kính Thánh Toản nhớ đến câu chuyện đã có lần đọc:

Một khách dụ lịch viếng thăm một nhà thợ tại Đức và rất ngạc nhiên khi thấy trên tháp chuông có khắc hình con chiên.

Anh ta hỏi tại sao lại như thế thì được biết là trong lúc nhà thờ được xây cất thì một công nhân bị rớt từ trên thang cao xuống.

Những bạn làm đều chạy xuống nghĩ rằng Anh đã chết. Nhưng mọi người đều bỡ ngớ khi thấy Anh đang còn sống và chị bị thương tí chút.

Làm sao Anh còn sống? Trong lúc Anh từ trên ngã xuống thì một đàn cừu đang đi ngang qua tháp chuông, và Anh đã rớt xuống trên một con chiên. Con chiên đã đỡ Anh và bị đè chết. Anh được sống.

Và để tưởng nhớ biến cố lạ đó, một người đã khắc hình con chiên vào tháp chuông ngay chính toà độ mà Anh công nhân bị ngã.

Các Bạn thân mến,

Cách đây hơn hai ngàn năm một con chiên, Con Chiên Thiên Chúa, đã để cho thập giá chứa đựng tội lỗi của nhân loại đè nặng trên vai và đẫ chịu chết trên cây thập tự đó hầu xoá tội cho nhân loại. Để tưởng nhớ biến cố nhiệm mầu đó nhân loại đã dựng cây thánh giá trong các nhà thờ.

Anh công nhân ngã một lần và được con chiên chết thay. Chúng ta may mắn hơn Anh công nhân nhiều. Chúng ta không chỉ ngã một lần nhưng xa đi ngã lại nhiều lần. Và mỗi lần xa ngã đều được Chúa đỡ nâng và được xoá tội nhờ cái chết của Ngài.

Tuần này, xin các Bạn cùng suy về câu, “Đay Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian,” và cảm tạ Chúa đã chịu chết để xoá tội cho chúng ta và nhất là hằng luôn nâng ta dậy mỗi lần ta vấp ngã.

Chúc các Bạn một tuần mới thật vui tươi và hữu ích.

Padre Paolo