PDA

View Full Version : GÓC KHUẤT



Tâm Nhiên
22-01-2011, 10:55 PM
Cuối năm, ai ai cũng lo dọn dẹp, tổng vệ sinh, trang trí nhà cửa cho tươm tất, sạch sẽ, sao cho mọi thứ thật mới mẻ để chào đón năm mới đến. Người người đổ xô ra đường mua sắm, bán buôn, chen chúc nhau làm cho đường phố ngày càng ồn ào, tấp nập hơn.

Nhưng nhìn kĩ, ngay cả nơi chợ búa náo nhiệt nhất, vẫn còn đó những góc khuất ít ai đoái hoài:
những căn nhà ổ chuột, những người hành khất, người nghèo khổ, những trẻ em bụi đời,
một vài thanh niên đang mê mẩn với ống kim tiêm ma túy…

Mình vẫn biết đấy, nhưng xa lánh, phớt lờ…
Mình né tránh vì ở đó dơ dáy, tối tăm, hôi hám…
Mình sợ phiền hà, sợ mang vạ vào thân...?

Nghĩ sâu sa hơn thì hình như đó chẳng qua chỉ là một vài cái "cớ" hợp lí…
Phải chăng trong mình vẫn còn đó những góc khuất của tấm lòng?
Biết mà như không biết, nghe mà như không nghe, thấy mà như không thấy…

Một lời nói, một ánh mắt, một cử chỉ, một nụ cười…
Nếu ta mang yêu thương sẽ lan tỏa yêu thương,
mang vô tâm sẽ gây tổn thương, xúc phạm, khổ đau, hận thù…

Nhìn lại xem, mình đã yêu thương được bao nhiêu người…
quan tâm được bao nhiêu người…
mang lại niềm vui cho bao nhiêu người…
và trái lại …
Chắc con số đó tỉ lệ nghịch lắm!

Vẫn còn đó một góc khuất sâu thẳm nên những gì tốt đẹp ngoài kia bị che lấp không nhìn thấy hết được.
Góc khuất của chính mình: giận hờn, ganh ghét, ích kỉ, kiêu ngạo, tự ái, đam mê…

“ Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả,
vì chính mình con sẽ dần quơ góp lại những gì con đã bỏ trước”
(ĐHY Phanxico NVT)

Ước mong sao mỗi người chúng ta
giữa những lo toan cho cơm áo gạo tiền,
giữa những khát khao, đam mê vẫn còn đó,
giữa những trói buộc của sợ hãi, âu lo và bề bộn của cuộc sống này

biết tìm kiếm và dành chút thời gian để “LẶNG” và “LẮNG” lòng mình,
nhận ra “tiếng nói lương tâm” và “tiếng nói Thiên Chúa” vẫn luôn vang vọng,
tha thiết mời gọi và khắc khoải đợi chờ chúng ta sống, tin tưởng, yêu thương, hi vọng,
mang lại niềm vui cho nhau và bình an trong cuộc lữ hành trần gian này…

Bạn hỡi, chúng mình cùng mau gieo bước hành trình, bạn nhé!
Thật mong thay!!!

01/2008

Pere Joseph
23-01-2011, 01:39 AM
Thảo Uyên ơi, cảm ơn Uyên đã nhận lời tham gia diễn đàn và chia sẻ suy tư với gia đình GTCG nhé. Những chia sẻ như vậy là những món quà tinh thần quý giá mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới biết giá trị thật. Xin Chúa chúc lành!

Tâm Nhiên
23-01-2011, 10:15 PM
Xin cám ơn Cha và Bình An nhé. Mình biết vẫn sẽ có nhiều người cùng chung bước hành trình với chúng ta!