vincent
23-01-2011, 04:38 PM
Đợt viếng Thánh Quan DonBosco vừa qua sao mà vui thế, qua chuyến tham quan mình học được rất nhiều điều và mở mang được rất nhiều thứ
Thứ 1 : Sự năng động của các cha lúc nhảy nhót và nói chuyện cùng với các bạn trẻ , các cha rất dễ gần và nc theo cách trẻ trung chứ ko cáu gắt như vẻ bề ngoài
Thứ 2 : Học được thêm về các điệu nhảy mới từ các cha và tinh thần vì người trẻ của Thánh DonBosco đặc biệt câu nói được nhắc trong suốt buổi lễ: " Thánh DonBosco, ngài ko nói ko cười ko làm và ko đi 1 bước mà ko vì giới trẻ" và còn rất nhiều điểu khác mà mình đã quên ^^
Haizz ... Qua chuyến đi về tâm trạng mình có nửa vui và nửa buồn, vui vì những điều trên, buồn vì thấy ganh tỵ với mấy bạn đó có cha sở rất nhiệt huyết và quan tâm đến giới trẻ của họ.
Giới trẻ Giáo Xứ của mình rất vui, rất hòa đồng, mình dám chắc và dám cá là ko giới trẻ Giáo Xứ nào vui bằng giới trẻ Giáo Xứ mình đâu, vì nhìn mặt bằng chung của giới trẻ Giáo Xứ mình được hình thành từ những người có máu " Bịnh " chúng mình hay đi cafe, sau giờ lễ thì tập trung sau nhà thờ để sinh hoạt vui chơi. Thành phần nhóm giới trẻ của mình là độ tuổi dao động từ 16-24. Giới trẻ của mình cần phát triển thêm, nhưng mà các Sư phụ (mấy Cha đó:noinho:) của mình thì không chuyên bên giới trẻ :((. Đội hình chiến đấu và rao giảng Tin Mừng bên nhà thờ mình đã ổn định, một Thuyền trưởng (Cha Sở) với chức vụ Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho; hai Thuyền Phó - một người cực kỳ nổi tiếng là Cha Phêrô Bảo chức vụ Phó Tổng Thư Ký Hội Thánh Toàn Quốc (Oai chưa :yeah:), người còn lại là cha Hải (vì ít tiếp xúc với cha Hải nên mình quên chức vụ của cha rồi.) Các Sư phụ của chúng mình ko chuyên về giới trẻ, nên chúng mình phải tự giác sinh hoạt, phát triển và duy trì.
Nói đến đây thôi, mình rất giỏi nói chuyện nhưng khi lên web thì không tuôn là được lời nào. Tóm lại tối nay mình sẽ tập hợp băng đảng giới trẻ tại quán cafe và thảo luận một cách để phát triển giới trẻ trong thời gian tới, ý kiến mình hạn chế nên mình mong các bạn và các Cha cho mình thêm ý kiến để tối nay sinh hoạt.
Thanks for reading
Thansk For read
________
Dew sửa chính tả tiếng Việt và tiếng Anh vì bài viết của Vincent có quá nhiều lỗi chính tả và viết tắt.
Đã nhắn tin riêng góp ý cho bạn hai lần, nhưng hình như góp ý của Dew không được bạn chú ý... Cách viết thể hiện mình tôn trọng người đọc, nên xin bạn lưu ý.
Cũng lưu ý bạn về cách dùng từ:
giới trẻ Giáo Xứ mình được hình thành từ những người có máu " Bịnh "
tối nay mình sẽ tập hợp băng đảng giới trẻ tại quán cafe
Lần sau sẽ xóa bài mà không cần báo trước!!!
Thứ 1 : Sự năng động của các cha lúc nhảy nhót và nói chuyện cùng với các bạn trẻ , các cha rất dễ gần và nc theo cách trẻ trung chứ ko cáu gắt như vẻ bề ngoài
Thứ 2 : Học được thêm về các điệu nhảy mới từ các cha và tinh thần vì người trẻ của Thánh DonBosco đặc biệt câu nói được nhắc trong suốt buổi lễ: " Thánh DonBosco, ngài ko nói ko cười ko làm và ko đi 1 bước mà ko vì giới trẻ" và còn rất nhiều điểu khác mà mình đã quên ^^
Haizz ... Qua chuyến đi về tâm trạng mình có nửa vui và nửa buồn, vui vì những điều trên, buồn vì thấy ganh tỵ với mấy bạn đó có cha sở rất nhiệt huyết và quan tâm đến giới trẻ của họ.
Giới trẻ Giáo Xứ của mình rất vui, rất hòa đồng, mình dám chắc và dám cá là ko giới trẻ Giáo Xứ nào vui bằng giới trẻ Giáo Xứ mình đâu, vì nhìn mặt bằng chung của giới trẻ Giáo Xứ mình được hình thành từ những người có máu " Bịnh " chúng mình hay đi cafe, sau giờ lễ thì tập trung sau nhà thờ để sinh hoạt vui chơi. Thành phần nhóm giới trẻ của mình là độ tuổi dao động từ 16-24. Giới trẻ của mình cần phát triển thêm, nhưng mà các Sư phụ (mấy Cha đó:noinho:) của mình thì không chuyên bên giới trẻ :((. Đội hình chiến đấu và rao giảng Tin Mừng bên nhà thờ mình đã ổn định, một Thuyền trưởng (Cha Sở) với chức vụ Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho; hai Thuyền Phó - một người cực kỳ nổi tiếng là Cha Phêrô Bảo chức vụ Phó Tổng Thư Ký Hội Thánh Toàn Quốc (Oai chưa :yeah:), người còn lại là cha Hải (vì ít tiếp xúc với cha Hải nên mình quên chức vụ của cha rồi.) Các Sư phụ của chúng mình ko chuyên về giới trẻ, nên chúng mình phải tự giác sinh hoạt, phát triển và duy trì.
Nói đến đây thôi, mình rất giỏi nói chuyện nhưng khi lên web thì không tuôn là được lời nào. Tóm lại tối nay mình sẽ tập hợp băng đảng giới trẻ tại quán cafe và thảo luận một cách để phát triển giới trẻ trong thời gian tới, ý kiến mình hạn chế nên mình mong các bạn và các Cha cho mình thêm ý kiến để tối nay sinh hoạt.
Thanks for reading
Thansk For read
________
Dew sửa chính tả tiếng Việt và tiếng Anh vì bài viết của Vincent có quá nhiều lỗi chính tả và viết tắt.
Đã nhắn tin riêng góp ý cho bạn hai lần, nhưng hình như góp ý của Dew không được bạn chú ý... Cách viết thể hiện mình tôn trọng người đọc, nên xin bạn lưu ý.
Cũng lưu ý bạn về cách dùng từ:
giới trẻ Giáo Xứ mình được hình thành từ những người có máu " Bịnh "
tối nay mình sẽ tập hợp băng đảng giới trẻ tại quán cafe
Lần sau sẽ xóa bài mà không cần báo trước!!!