PDA

View Full Version : Chúc Tết cả nhà



Pere Joseph
24-01-2011, 06:03 AM
Thân chào cả nhà,

Tết về gần đến nơi rồi ! :dotphao

Có lẽ ai cũng mang một tâm trạng ít nhiều háo hức chào đón một Xuân mới, các bạn nhỉ! Ở xa quê hương, Việt (có lẽ cha Toản, Sr Anna, thầy Dũng, thầy Duy, và một số bạn) hình dung ra cảnh một số bạn đang trên đường về quê sum họp với gia đình, một số bạn khác vẫn đang làm việc tại một nơi nào đó chưa về được, một số bạn khác nữa có lẽ sẽ ăn một cái Tết xa quê.

Cầu chúc cho ai đang đi xe về quê được thượng lộ bình an, ai đang làm việc những ngày cuối năm được vui tươi may mắn, ai đang mang một gánh nặng nào đó được tìm thấy ủi an,…
Bầu khí nhộn nhịp ở diễn đàn gia đình GTCG chúng ta tạm thời chuyển qua theo bước các bạn về khắp các nẻo đường đón Tết. Chúc cho cả nhà một mùa Xuân nhiều ý nghĩa, nhiều kỉ niệm, và nhiều….lì xì !!! :longlanh: Chúc các bạn nào không có dịp lên thăm diễn đàn trong dịp Tết tận hưởng những giây phút quý giá với gia đình, bạn bè, và hẹn gặp lại các bạn sau Tết. Các bạn nào vẫn có dịp ghé diễn đàn, nếu có điều kiện, các bạn chia sẻ một chút Tết với mọi người nhé. :thank:

Gia đình GTCG tụi mình cùng hiệp thông với nhau trong Chúa, Mùa Xuân Vĩnh Cửu!


T.B.: Vì Việt sẽ đi học ở Paris suốt tuần này, không biết có điều kiện vào diễn đàn không, nên tranh thủ chúc Tết cả nhà trước, sợ rằng lúc trở về thì cũng hơi trễ.

Codai
24-01-2011, 10:31 AM
Con cảm ơn lời chúc Tết sớm của Papa Việt.

Chắc rằng mỗi người chúng con sẽ đón một cái Tết thật vui, thật ý nghĩa như đúng lời chúc của Papa.

Mặc dù không có không khí như ở Việt Nam, nhưng con cũng ước mong hai Cha, hai Thầy, Sr Anna cùng các bạn đang ở xa Việt Nam cũng cảm được chút hương vị Tết của quê nhà.

allihavetogive
25-01-2011, 07:14 PM
Con thay mặt gia đình GTCG cảm ơn những lời chúc hết sức dễ thương của Cha Joseph.
Mấy bữa nay bận quá giờ con mới mò được bài này của Cha. Giờ này chắc Cha đã đi học ở Paris rồi hen. Con chúc cho chuyến đi học của Cha bình an, vui tươi, và gặt hái được nhiều thành công.

Tâm Nhiên
26-01-2011, 12:20 PM
Cha và các bạn cho Mary Thao Uyen ké một chút ạ:

Con xin kính chúc quý Cha, quý thầy, quý Sr và toàn thể gia đình GTCG 3 chữ Phúc - Lộc - Thọ

PHÚC: là 8 mối phúc thật, kèm theo "phúc cho những ai không thấy mà tin" nha.
LỘC: là Lộc Thánh mọi người hái được trong năm nay, chúng mình cố gắng sống cho trọn câu đó nhé.
THỌ: là thọ ở tuổi đời (an khang) và thọ trong ân nghĩa với Thiên Chúa nữa.

Vậy nhé, chúc mừng năm mới!

terexanguyen
29-01-2011, 09:57 PM
Chúc mọi người một Năm Mới an lành…