PDA

View Full Version : “10 năm sau !”



Jade
26-01-2011, 09:08 PM
“10 năm sau !”

Ba lần anh gặp em, là mỗi lần xê xích 10 năm. Lần đầu tiên anh còn ẵm em trên tay. Lần thứ hai em đã lớn và thường theo anh đi chơi. Anh vẫn nhớ lần anh dạy em cách sử dụng đũa và anh thích cách em viết cho anh rằng em nhớ lúc đi với anh : “cook the shrimp”. Nhưng thật ra không phải là nấu nhưng chỉ là sấy thôi em ạ. Lần thứ ba là đúng 10 năm sau, em lớn lên nhiều lắm rồi và cao hơn cả anh nữa. Anh rất tiếc là lần này thì anh lại không có nhiều thời gian để bên em mà đi cùng em. Khi chia tay, lời chào cuối cùng của em dành cho anh và cho mọi người : “10 năm sau !”. Thật là xa quá em ơi, bởi anh luôn nhớ một câu thoại trong một bộ phim : “Đời người được bao nhiêu cái 10 năm ?” Anh sắp đi trọn 3 lần 10 năm, còn em thì ít hơn anh một lần, vậy anh sẽ gặp được em bao nhiêu lần nữa đây nếu mỗi lần gặp em lại hẹn cho lần kế tiếp vẫn là “10 năm sau” ?

Em sắp sửa gặp lại mọi người nhưng ngược lại anh lại chia tay mọi người. Chỉ còn 6 tháng thôi em, anh cũng còn đúng thời gian này thôi, và anh vì cái hẹn “10 năm sau !” của em nên anh bắt tay vào việc viết cho em đây. Khi mọi người chia tay anh và gặp em, anh mong món quà nhỏ này được hoàn tất và trọn vẹn chuyển đến em không chỉ bằng những đoạn mã code trên dòng internet mà bằng cả giấy mực. Anh mong rằng lần gặp sau nữa, khi đó em bằng với anh bây giờ, em sẽ cho anh biết trong 10 năm này em đã làm gì mà em cảm thấy rằng em tự hào nhất,và anh sẽ hãnh diện vì em đã làm được điều đó nhé em.

Hãy cố gắng bằng hết sức mình khi làm mọi việc và đứng đầu hàng trước khó khăn. Mỗi khi phải lẫn lữa một việc nào đó, đừng hẹn, mà hãy luôn nhắc nhở bản thân : “Đời người được bao nhiêu cái 10 năm ?” Nó sẽ nhắc cho em thời gian qua rất mau, bỏ lỡ một điều gì đó có thể sẽ khiến cho ta hối tiếc trong tương lai và không thể quay lại hay thực hiện tiếp. Những lúc anh và em bên nhau đã là minh chứng rất rõ ràng rồi đó. Anh đã không trân trọng cơ hội gặp em, anh lựa chọn công việc nhiều hơn tình thân và bây giờ anh lại hối tiếc. Giờ đây anh càng thấm thía hơn : “Đời người được bao nhiêu cái 10 năm ?”

Lan Anh
25-05-2013, 08:26 PM
“Đời người được bao nhiêu cái 10 năm ?”

Lấy mốc 10 năm...thì đời người được bao nhiêu lần? 1, 2, 3, 4...
Thôi thì cứ sống vui, sống khoẻ, sống để yêu thương, và để "Tu thân, tích đức..."
Để cứ sau mỗi 10 năm, quay nhìn lại và tự vấn "Mình đã làm được gì cho bãn thân, cho gia đình, cho xã hội..."đã quá đủ phải không Jade?

allihavetogive
25-05-2013, 11:30 PM
... thời gian qua rất mau, bỏ lỡ một điều gì đó có thể sẽ khiến cho ta hối tiếc trong tương lai và không thể quay lại hay thực hiện tiếp...

Càng sống lâu càng thấm thía câu nói này, càng nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều...
Nếu có được một giây phút bên nhau, hãy sống cho trọn vẹn!
Cảm ơn bài viết của Jade.