PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho hai bé sơ sinh đang bị nhiễm trùng máu



allihavetogive
26-01-2011, 09:44 PM
Các bạn thân mến,
Allihavetogive vừa nhận được một tin dữ: 2 bé song sinh (con của một bạn trẻ trong GTHX) đang bị nhiễm trùng máu, một bệnh rất nguy hiểm và có nhiều khả năng để lại di chứng cho các bé. Hiện nay hai bé đang phải tiêm kháng sinh rất nhiều để tìm ra loại phù hợp cho việc điều trị.

All xin hai Cha, hai Thầy, Sis Anna và mọi người cầu nguyện nhiều cho hai bé.

Xin Chúa thương giúp hai bé vượt qua những cơn đau, và cầu xin Chúa cho các bác sĩ sớm tìm ra loại kháng sinh thích hợp để chữa lành cho các bé. Nguyện Chúa thương cho hai bé không bị di chứng nặng nào về sau.

vitconxauxi
26-01-2011, 10:04 PM
Chào các bạn!
Mình mới sinh em bé, mình sinh đôi, 1 bé 1.3kg, 1 be 1,6 kg, mình sinh thiếu tháng nên 2 bé khá yếu. 2 bé phải nằm lồng kiếng 1 tháng, bé biết uống sữa mình được vào chăm con bé ọc sữa rất nhiều không lên kg, mình chăm con được 1 tuần bé bị bệnh nhiễm trùng máu rất nguy hiểm bé phải chích kháng sinh, 2 bé mới chích được 2 ngày hiện đang theo dõi, nhìn bé mệt, đau, đầu đầy vết chích, nôn ọc sữa hoài mình rất đau lòng. Hiện giờ mình không biết làm gì hết ngoài việc cậy nhờ vào ơn riêng của Chúa dành cho 2 bé. Mong mọi người góp lời cầu nguyện cho 2 bé.
Cám ơn các bạn nhiều!

San San
27-01-2011, 06:23 AM
Chắc rằng tâm trạng Vân giờ đây đang rất ngổn ngang: vừa thương con lại vừa lo, vừa sợ; và cũng có thể rằng đang thầm trách Chúa sao trao cho Vân thập giá quá nặng? Nếu có thể làm được gì để sẻ chia cùng Vân, mình sẽ làm ngay. Tiếc rằng mình lại không thể, vì thế mình sẻ chia với Vân trong lời cầu nguyện và thứ Sáu này sẽ ăn chay cầu nguyện cho hai bé. Can đảm lên nha Vân, và đừng bao giờ thiếu cậy trông, tín thác, hay mất lòng tin nơi Chúa.

* Cám ơn All nhiều đã báo tin này cho mọi người biết.

LamPhuong
27-01-2011, 08:17 AM
LP xin hiệp ý với mọi người cầu nguyện cho 2 bé.

Lạy Chúa xin Chúa thương xót 2 em bé nhỏ này xin Ngài cứu giúp 2 em sớm bình phục sức khoẻ .Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con . Amen .

smiles
27-01-2011, 09:19 AM
Em xin được chia sẻ với hoàn cảnh hiện tại của chị và gia đình chị đang gặp phải.
Trong giờ cầu nguyện em sẽ hiệp ý cầu xin Chúa là Cha nhân từ sẽ thương đoái nhìn đến hoàn cảnh của hai em và cầu chúc cho hai em nhanh chóng tai qua nạn khỏi.

----------------
Của ít lòng nhiều, nếu được chị có thể gửi cho em số tài khoản hoặc là nơi hai em đang nằm được không ạ, em không có nhiều nhưng có thể chia sẻ giúp hai em và rất muốn gặp hai em.

Phù thủy nhỏ
27-01-2011, 09:30 AM
Nguyện Chúa chấp nhận lời cầu xin của gia đình GTCG! Em tin vào tình thương của Cha nhân từ,ngài không bỏ rơi bất cứ ai, kể cả chim trời hay ngọn cỏ dại mà.

halleluyah
27-01-2011, 03:53 PM
Xin Cha gìn giữ và bảo vệ cho sự sống mà cha đã đặt nơi 2 bé
AbbA!! Xin lắng nghe lời chúng con!!!

Pere Joseph
27-01-2011, 09:30 PM
Viet xin loi vi chi viet duoc Tieng Viet khong dau. V dang tham du mot hoi thao xa nha, su dung may tinh cong cong cua truong (he thong cua Phap) de tranh thu luc giai lao vao tham gia dinh GTCG xem ca nha the nao roi.

Biet tin cua Van, V hiep loi cau nguyen cho 2 Be; cho Van va gia dinh, mot cach dac biet va than thuong! Nhung dieu Di Anna chia se rat dung, mong Van vung tin trong Cha yeu thuong cua chung ta nhe. Cha dang cung Van vac ganh nang nay va long Cha cung thon thuc voi Van, Van a.

That tuyet voi khi thay cac thanh vien gia dinh GTCG, tuy ban ron nhieu viec trong dip cuoi nam nay, hiep thong voi nhau cung cau nguyen dong hanh voi nguoi chi em cua chung ta. Cac ban that tuyet voi !

Lay Chua, chung con da duoc thay tinh yeu cua Chua qua rat nhieu bien co trong cuoc song cua chung con tu khi chao doi den nay. Xin giup chung con cung cam nhan duoc su hien dien yeu thuong cua Chua trong luc nay. Amen

Tâm Nhiên
28-01-2011, 09:03 AM
Chào chị Vân,

Trước tiên em xin chia sẻ với chị vài điều thế này:
Em cũng từng là một bé sơ sinh chào đời thiếu tháng và được ấp ủ trong lồng kính một thời gian dài.
Nhưng em được "vuông tròn" như hôm nay chính là nhờ Đức tin mãnh liệt, tình mẫu tử dạt dào và bao hi sinh thầm lặng của mẹ.
Kinh nghiệm mà mẹ yêu chia sẻ là cứ kiên trì cầu nguyện, rồi một ngày nào đó sẽ nhận ra: "Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui" .


Em mong chị đủ tín thác, thương yêu, và sức khỏe để vượt qua nha chị
Em xin cùng hiệp thông với chị và Giới Trẻ Công giáo luôn nhé.

allihavetogive
29-01-2011, 08:38 AM
Của ít lòng nhiều, nếu được chị có thể gửi cho em số tài khoản hoặc là nơi hai em đang nằm được không ạ, em không có nhiều nhưng có thể chia sẻ giúp hai em và rất muốn gặp hai em.

Rất cảm ơn smiles đã có tinh thần chia sẻ. Hiện Vân cũng đang rất khó khăn, cả về tinh thần lẫn vật chất. All dự định sẽ trích một phần quỹ và hẹn các bạn ngày nào đó đến thăm Vân và hai nhóc. Smiles và các bạn có lòng xin cứ chuyển vào tài khoản quỹ của GTCG (tài khoản của bạn Thu Hồ), All sẽ chuyển hết cho Vân trong chuyến thăm viếng sắp tới nhé.

Xin chân thành cảm ơn các Cha, dì Anna và mọi người đã quan tâm thăm hỏi và hiệp ý cầu nguyện cho Vân và hai bé.

Thân mến!