PDA

View Full Version : Ngỏ...ít lời...



Phù thủy nhỏ
27-01-2011, 10:29 PM
“Hãy mỉm cười với cuộc đời, điều đó sẽ giúp bạn nuôi lớn tình yêu đối với con người”. Lúc trước, chỉ vô tình để trang trí, mình treo câu danh ngôn này ở trên tường, vậy là mỗi lần bước vào phòng, mình nhìn thấy nó và mỉm cười. Dù lúc vui, buồn, hay gặp chuyện thử thách, mình đều nhìn nó, và mỉm cười. Ra đường, dường như đã trở thành 1 thói quen, thấy điều gì tốt đẹp, dù chỉ là nhỏ nhoi, mình cũng đều mỉm cười và thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho cuộc đời những điều tốt đẹp ấy. Bông hoa nở giữa phố, em bé vui đùa với bạn, anh sinh viên nhường ghế cho cụ bà trên xe buýt, …
Ban đầu, mình đặt tên box là Cổ tích giữa đời, với mong muốn đưa các bạn đến với những câu chuyện, dù chỉ là nhỏ nhoi, nhưng cho chúng ta niềm tin về 1 thế giới tốt đẹp.
Nhưng sau này, mình nhận thấy chủ đề hạn hẹp và cũng không có nhiều thời gian để viết bài, nên đã đổi tên thành Mắt Huyền. Vì ai cũng được Thiên Chúa ban cho đôi mắt đẹp, đôi mắt đen láy có thể nhìn thấy được vạn vật Thiên Chúa tác tạo. Nhưng đôi mắt ấy chỉ đẹp, chỉ đen khi ta nhìn thấy những điều tốt đẹp, ước mong những câu chuyện của Phù thủy nhỏ sẽ điểm tô cho những đôi mắt thêm đẹp, thêm đen.
P/s: Huyền cũng là một cái tên đặc biệt (đối với Phù thủy nhỏ thui^^). Mắt Huyền cũng có nghĩa là những gì mình thấy, mình viết theo cảm nhận của Huyền đó ^^
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm “Mắt Huyền”, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để chúng ta có nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa.
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã tạo ra chúng con, tạo ra những điều tốt đẹp dù là nhỏ nhoi trong cuộc đời này. “Tất cả là hồng ân”