Printable View
Nhìn các bạn thật dễ thương quá đi thôi, haha!!! P.H.
Thú vị ghê!!! Nhìn ai cũng như 5 tuổi ấy hơ, mẹ mà xem chắc mẹ em cười te tét quá
Anh All biên đạo hoành tráng wa hihi
Hay AGAPE mình thành lập đội múa nhỉ?hihi
Hihi ...... Ngộ nghĩnh trẻ thơ..........^^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Cho tôi một chuyến bay đi tuổi thơ".
Vậy là mình đã có một ngày tuổi thơ thật tuyệt.
Dễ thương, đáng yêu và khéo lắm các bạn ơi. Nhìn mấy bạn nam múa, chợt thấy tay chân mình hơi bị "cứng", chắc tại một phần ...có tuổi, một phần....cầm đũa nhiều quá !!! Kiểu này phải thường xuyên bật clip này lên làm theo các bạn cho trẻ trung và "dẻo dai" chút thôi. ha ha ha....
Xin Chúa chúc lành cho AGAPE.
Nhìn các anh chị em múa rất dễ thương hồn nhiên,mình ước gì được trở về lại tuổi thơ của mình trước đây lắm, hihi .Chúc anh chị em luôn Bình An vui luôn trong Chúa Mẹ
:honkhông ngờ nhóm mình ăn ảnh quá ha....hjhj....ai cũng xinh....
Mẫu Giáo có 3 lớp: Mầm, Chồi, và Lá. Lớp Mẫu Giáo này là lớp Già. Công nhận lớp Mẫu Giáo Già này ngoan, múa dẻo, và hơi bị tự tin. Ngoan là vì già rồi nhưng vẫn "chịu nghe lời" cô giáo; hay nói đúng hơn là "tự nguyện nghe lời," vì mình thấy trong khi cô giáo đang múa, các bạn đã tự "luyện" tay theo, sau đó sky và các bạn đã đứng lên cùng múa. Chúng ta cùng vỗ tay khen các bạn nào. Hihi. Clip này làm nhớ các cháu mẫu giáo của mình hồi đó ghê.
Tự tin là vì kéo ra múa ngoài công viên mới ghê chứ.
Còn múa dẻo thì các bạn xem clip là biết rồi.
@Maicồ: Maicồ múa dẻo ghê, vậy mà giờ Sis mới biết. Hihi.