-
Yêu Huế.
Tôi viết cho người ở phương xa,
Lòng còn thương nhớ đất quê nhà
Dẫu đi trăm ngã, tình mang nặng
Khắc khoải mong về chốn Đế đô...
Mảnh đất Thần-Kinh đẹp diệu kỳ
Sao đành lìa bỏ để ra đi ?
Khó khăn vun đắp tâm hồn lớn,
Sách sử muôn đời mãi khắc ghi .
Đại Nội đìu hiu nét cổ xưa,
Vọng thời oanh liệt các triều vua
Tịnh Tâm sen nở khoe màu thắm
Cung điện nguy nga đón gió lùa.
Ai biết dòng Hương chảy mịn màng
Ai về núi Ngự ngắm trăng lên
Ai qua Vỹ Dạ nhìn sương khói
Quyện mái nhà tranh, mấy miệt vườn?
Ai lên Long Thọ ghé Nguyệt Biều
Ăn trái thanh trà ngọt đáng yêu
Nghe tiếng thông reo Đồi Vọng Cảnh
Nhìn sang Thiên Mụ nắng chiều xiêu.
Ai hỡi đừng quên ghé Kim Long,
Qua cầu Bạch Hổ nhịp cong cong
Dã Viên cồn Hến bắp cờ trắng,
Đứng ngắm Hương Giang chảy ngược dòng.
Ai hỡi về thăm biển Thuận An,
Cồn Tè, Cồn Tộc - phá Tam Giang
Đi qua Đập Đá, về Nam Phổ
Ngắm mấy vườn cau xếp thẳng hàng.
Ai về Bến Ngự ghé Nam Giao,
Chân mỏi đường xa vượt dốc cao
Thăm viếng chùa chiền, khu lăng tẩm
Nguyên quần kiến trúc đẹp biết bao.
Tôi nhớ con đường Lê Lợi xưa,
Hàng cây long não dáng nên thơ
Công viên cỏ mọc màu xanh thẳm
Trường lớp tôi yêu đứng đợi chờ .
Tôi nhớ Tràng Tiền đẹp, dễ thương
Những tà áo trắng buổi hoàng hôn
Dòng sông êm ả trôi tình tứ,
Cuốn cả hồn tôi muốn dỗi hờn .
Tôi đã thầm yêu Huế với em,
Ngày đi tôi ước được về thăm
Chừ đây xa Huế, lòng tôi vẫn
Ấp ủ yêu thương Huế bội phần...
JB.Sĩ Trọng.
( Tặng những người yêu Huế )
-
Cảm ơn thầy JB.Sĩ Trọng nhiều! Một con người của Huế và một bài thơ đậm chất Huế. Ngày trước con có được 1 lần ghé thăm chốn Kinh Kỳ. Giờ đọc bài thơ mà vẫn thấy ngậm ngùi vấn vương. Huế đúng là thơ mộng thật.
-
Thầy làm con nhớ Huế quá, mặc dù con chưa bao giờ về đó, con sinh ra ở Huế, nhưng 23 năm nay chưa về 1 lần, nên con chả nhớ chi, cái con có được là qua lời kể của ba mạ, qua lời ca tiếng hát. Nhưng con cảm thấy mình rất khăng khít với mảnh đất đẹp mơ mộng này, màu tím buồn, dòng sông Hương, cầu Tràng Tiền...ước 1 lần quay về để hòa mình vào khung cảnh. Đọc bài thơ của thầy, sao mà xao xuyến, bồi hồi.
-
Nhà thơ Hàn Mặc Tử chắc là ghen tỵ với thầy lắm lắm vì Hàn Mặc Tử chỉ làm có Đây thôn Vĩ Dạ mà còn nổi tiếng thế, còn thầy Sĩ Trọng nhà mình miêu tả cả một thành phố huế cơ mà. Tự hào ghê, hì hì
Đọc bài thơ của thầy con mới cảm nhận được Huế đúng là một thành phố mộng mơ. Con cũng yêu Huế mất rồi thầy ơi.......
-
Xin cảm ơn những người yêu Huế. Huế đẹp và nên thơ hơn mình viết nhiều. Mong ước có một ngày nào đó được về thăm Huế cùng với những ai yêu Huế, những ai có cảm tình với Huế. Khi ấy chúng mình sẽ dạo chơi : dọc bờ sông, dọc những con đường phố, đi ăn vỉa hè, cùng tham quan những danh lam thắng cảnh Huế, thưởng thức ẩm thực Huế...Xin cảm ơn các bạn nhiều nhiều lắm.Cảm ơn các bạn đã có những chia sẻ chân thành !
JB.Sĩ Trọng.
-
Có đi suối Voi nữa không cậu !:mo
-
Đi Suối Voi chứ! Không những Suối Voi mà còn nhiều danh lam thắng cảnh khác của Huế nữa : Thiên Thai, Bạch Mã, Túy Vân, Đồi Thiên an, Đồi Vọng cảnh, các nhà thờ, nhà nguyện, các lăng tẩm đền đài.v.v...Lúc nào về Huế nhờ Hậu dẫn đi.