Đang khi viết bài "ĐẾM HỒNG ÂN", mình nhận được một cuộc gọi điện thoại. Cuộc chuyện trò khá lâu và nội dung câu chuyện làm mình suy nghĩ nhiều lắm.
Nhớ ngày đi viếng xác bé Phêrô Phước dưới Phước Tỉnh, mình được thầy cô JB tặng cho chai mật ong rừng. Quý lắm!
Mật ong quý là thế, nhưng mình có thể tìm mua được bất cứ đâu. Thậm chí có thể vào núi tìm tổ ong lấy mật vẫn được.
Nhưng có những thứ không thể mua bằng tiền, và cũng không dễ gì có được. Nội dung cuộc gọi điện kia thật ấm áp, ngọt ngào và chứa đựng biết bao niềm cảm mến.
Bạn sẽ hỏi, câu chuyện đó là gì thế? Chắc cao siêu, thần diệu lắm chăng?
Dạ không. Chẳng có gì cao siêu, cũng chẳng có gì thần diệu, chỉ đơn giản là những lời bình thường, xuất phát từ tấm lòng cũng bình thường. Nhưng sự bình thường ấy, lại khởi nguồn từ tấm lòng chân thành, quý mến.
Nếu mật ong được kết tinh từ những đóa hoa bình dị, thì lời nói bình dị xuất phát từ tâm hồn, có khi lại là sức mạnh vực dậy một tâm hồn đang phiền muộn, âu lo.
Cảm ơn Thầy Cô đã động viên Mai Tín.
Quả thực, Diễn Đàn Công Giáo Tôi Yêu, được chạy tít chữ màu hồng vẫn luôn là điều mến thương chất ngất. Mong sao được uống mãi mất ngọt, từ những điều bình dị, tầm thường...