-
Mừng Xuân mới
XUÂN HOAN CA
Nắng kết hoa Xuân lộng gió trời
Hồn Xuân phơi phới, nhụy Xuân tươi
Chúa ban sức sống mùa Xuân mới
Nhân loại reo vui cảm tạ Người !
CHÚC XUÂN
Chỉ bốn câu thôi, ý thật thà :
Mến chúc bạn trẻ cùng quý Cha
Đón Xuân - Năm mới nhiều may mắn
Sức khỏe, an khang… đến mọi nhà .
JB.Sĩ Trọng
-
Xuân Hồng ân
Xuân lướt nhẹ qua mỗi đời người
Về đây e ấp tuổi đôi mươi,
Nhớ mang xuân đến tràn nhân thế
Con Chúa gieo vui giữa cuộc đời.
Chúa Xuân an thái đến muôn nơi,
Ban phúc đầy dư khắp đất trời.
Ơn Cha nhẹ đến như xuân mới
Lành thánh – Tim con đón nhận Người.
Honesty
-
CẢM XUÂN
Hoa Xuân bát ngát, một góc trời
Người người đón Tết, khắp nơi nơi
Gia đình sum họp, Xuân phơi phới
Chúa Xuân rực rỡ, ánh mặt trời.
SẦU XUÂN
Xuân nay xuân xưa thấy khác liền
Giao thời Xuân đến lại luân phiên
Xuân xưa niềm vui chưa tan biến
Xuân nay vụt tắt, mắt nhắm ghiền
Vận rủi, vận xui tới liên miên
Ốm đau, bệnh tật cùng thăm viếng
Xuân nay muốn hết, hết ưu phiền.
16:00 PM 05/02/2013
3T
-
Trích:
Nguyên văn bởi
3T_thanhtuyen
CẢM XUÂN
SẦU XUÂN
3T
___________________________________
( Mến tặng 3T, chúc bạn mau bình phục nhé! )
Cảm Xuân - Xuân cảm nỗi đau người,
Sầu xuân tan biến tận nguồn khơi.
Chúa Xuân mang đến ngàn ơn phước,
Xoa dịu cơn đau- ánh xuân cười !
Honesty