- 
	
	
	
	
		ĐỢI
Không làm sao hiểu được,
Những năm tháng đợi chờ
Thời gian dài thườn thượt,
Vẫn   còn  hoài  trong  mơ.
TRỞ VỀ
Tôi   trở   về   thế   giới   bình   yên,
Đếm những hoa trăng rụng trước thềm
Khi  thấy  đêm  vào  trong  tĩnh  lặng,
Thả  mình  nằm  ngủ  giữa  thiên  nhiên.
JB.Sĩ Trọng.
	 
 - 
	
	
	
	
		MỪNG NĂM MỚI
( Tống cựu nghinh xuân )
Ta đẩy nhẹ nhàng năm cũ đi,
Để cho năm mới được xuân thì
Xin chúc giới trẻ nhiều sức khỏe
Năm mới an lành, vững bước đi.
JB.Sĩ Trọng.
	 
 - 
	
	
	
	
		EM VÀ MẸ
Cuối ngày vạt nắng xuyên qua,
Em nghiêng mái tóc mượt mà xuống hiên
Nhìn  em  thấy  cả  Mẹ  hiền,
Nhớ  em,  nhớ  Mẹ  trong  miền  thơ  anh.
BẰNG LÒNG
Tôi không tâm sự nhiều điều,
Cuộc đời như thế để yêu được rồi
Ngày mai trong áng mây trôi,
Gặp người  hò hẹn  vạn lời  tri ân.
DƯ ÂM
Ngài về trong ngõ hồn tôi,
Những mơ mộng đẹp bồi hồi tâm can
Dư âm để lại nhẹ nhàng,
Bao lời dạy bảo ngập tràn yêu thương.
THÚ CHƠI LAN
Nắng trưa cháy lá thì sao ?
Nên chi ta phải mang vào trong hiên
Chơi lan như với bạn hiền,
Ngắm  lan  khi  nở  là  tiên  trên  đời.
JB.Sĩ Trọng.
	 
 - 
	
	
	
	
		Mừng SINH NHẬT
Sinh nhật vẫn còn văng vẳng riêng
Anh về nhẹ gót bước thần tiên
Câu ca nhạc Thánh thầm vang vọng
Như nến lửa lòng thắp đốt lên.
SÂN NHÀ
Sân nhà vắng bóng đèn đêm,
Vi vu tiếng gió qua thềm trước hiên
Nhớ sao những buổi ngồi thiền,
Nhận nguồn nhân điện đi xuyên qua người.
KHÁCH NỘI TÂM
Anh về nhặt lá thu rơi,
Đường đi bụi đỏ nẻo đời quanh co
Dòng sông thiếu vắng con đò,
Ai đưa khách đến dày vò quanh năm ?
JB.Sĩ Trọng.
	 
 - 
	
	
	
	
		VỚI CHÚA
Xin đừng tẩu hỏa nhập ma,
Nơi nào có Chúa ấy là Tình yêu
Đi từ nắng sớm mưa chiều,
Đêm về tĩnh lặng cũng nhiều tương tư.
JB.Sĩ Trọng.
	 
 - 
	
	
	
	
		TÂM SỰ
Chúa với tôi như bạn đời chung thủy
Ngài bên tôi liên lỉ chẳng rời
Tôi yếu đuối, Ngài mời tiến bước 
Ngài cho tôi vượt sóng trùng khơi...
JB.Sĩ Trọng.
	 
 - 
	
	
	
	
		TÌM
Ta về tìm lại chính ta,
Sương đêm ướt đẫm, trăng tà nhẹ buông
Còn đâu giọng nói yêu thương,
Còn đâu kỉ niệm khu vườn ngày xưa...
ƯỚC AO
Chúa ơi ru nhẹ hồn con,
Cho con lên tận chon von đỉnh đồi 
Ngắm nhìn núi Sọ xa xôi,
Hát câu tình tứ gọi mời muôn dân.
JB.Sĩ Trọng.