Trời ơi, xem hình lại thèm muốn chết.Tiếc là hôm đó còi đi không được.Tiếc quá đi mất thôi, huhu.Luôn cầu chúc cho Agape luôn lớn mạnh trong tình hiệp nhất trong tình hiệp nhất huynh đệ và tình yêu Thiên Chúa.
Printable View
Trời ơi, xem hình lại thèm muốn chết.Tiếc là hôm đó còi đi không được.Tiếc quá đi mất thôi, huhu.Luôn cầu chúc cho Agape luôn lớn mạnh trong tình hiệp nhất trong tình hiệp nhất huynh đệ và tình yêu Thiên Chúa.
https://www.youtube.com/watch?v=JeFP5-7a0hs
Một vài hình ảnh, để các bạn cảm nhận hơn về AGAPE 5.
Cám ơn cả nhà nhiều nha!
Hoangdiatrang đã về lại Đà Nẵng bình an, mùa hè năm nay sẽ rất ấn tượng với Minh Ngọc, Minh Ngọc không thể diễn tả nổi sự hạnh phúc của mình khi vào Agrape, mọi người không có gì là xa lạ mà nhưng đã thân thiết từ khi nào mà không ai hay, tất cả là huynh đệ. Các bạn rất nhiêt tình trong mọi thứ... rất cảm động vì những tình cảm chân thành của cả nhà sã giành cho Hoangdiatrang...
Minh Ngọc thật may mắn là một thành viên của nhà mình- GTCG! Tạ ơn Chúa cám ơn hai cha, dì San San, anh All, Mần, Phù Thuỷ,Sky, Mai Cồ,Thanh Tuyền, Chị Thuyvu...
Cả cô Lan Anh đã quan tâm đến Hoangdiatrang nữa, cô đã biết hình của cháu rồi chứ ạ?...lần này vào không được gặp cô, rất mong gặp cô Lan Anh vào dịp gần đây nhất ạ
Nguyện Chúa chúc lành cho cả nhà mình nhé!
Hic..Hoangdiatrang về quê rồi àh. Thế là Chúa Nhật tới Agape 6 không được gặp bạn nữa rồi....Tiếc thật đó, mà hình như chưa có cơ hội nói chuyện với Minh Ngọc nữa, hẹn lần sau nha. Chúc Minh Ngọc một mùa hè vui khỏe - an lành.Hãy nhớ luôn đồng hành với GTCG cũng như AGAPE bằng cả tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ nha. Hẹn lần sau, xin hẹn lần sau nhé.................
sky làm video hình ảnh pro quá,....................
Cảm ơn cả nhà, cảm ơn "Nhật ký AGAPE 5" thật nhiều. Mặc dù không tham gia được nhưng qua Nhật ký, thanhthu vẫn cảm nhận được ngọn lửa AGAPE với tình yêu thương, lòng nhiệt thành nơi từng thành viên. Thanhthu rất nhớ mọi người. Nguyện xin Chúa sẽ luôn đồng hành cùng AGAPE trong tình yêu Ngài mãi mãi.
Xem hình mà như cảm nhận được trực tiếp tham dự vây heeeeee, hy vọng có dịp mình cũng muốn tham gia để tận mắt gặp được các người con yêu quí của Chúa. cảm ơn cả nhà nhé.