-
Chúc mừng Sơn Lâm nhân dịp 21 nhé. Sự tươi trẻ của Sơn Lâm làm nhiều người có cảm giác là Sơn Lâm mới....12 !!! he he he...
Sáng nay mình đã chung lời với cả nhà cầu nguyện cho Lâm trong Thánh Lễ.
Nguyện chúc Lâm tuổi mới tràn đầy bình an và niềm vui trong Thầy Giê-su ha.
-
CHÚC KÍNH CHÚC LỜI CHÚC ĐẾN LÂM, CHÚC MẾN CHÚC LỜI CHÚC ĐẾN BẠN TÔI.
Sao Chúa lại cho thiên thần Sơn Lâm hạ thế vào ngày thánh Lorenxo vậy. Tớ thiết nghĩ thật là một sự thay thế!!!
Cám ơn bạn đã chịu "đày đọa" vì tớ trong mấy tháng cuối của tuổi vừa rồi. Xin Chúa bù lại cho bạn trong tuổi mới, để bạn vui hơn, yêu hơn, nhất là luôn BÌNH AN.
Sinh nhật bạn mà kẻ trên cao người dưới thấp, kẻ xa người gần, đành ăn bánh kem bằng niềm tin vậy. Rứa nên quà cáp cũng bằng niềm tin luôn. Sáng qua, tớ nhận được tin nhắn này, tớ gửi lại cho Lâm, nếu năm mới, kg có cơ hội nhắn tin chúc bạn mỗi ngày thì lời chúc này thay thế vậy nhé!!!
Chúc an lành cho thứ hai.
May mắn cho thứ ba.
Nụ cười cho thứ tư
Vạn sự tốt lành cho thứ năm
Thành công cho thứ sáu
Ấm áp tình yêu cho thứ bảy.
Hạnh phúc cho Chủ nhật.
Chúc LÂm sinh nhật thiên thần.
-
Chúc Sơn Lâm tuổi mới gặp nhiều may mắn và nhất là luôn vững bước trên con đường mà anh đã chọn nha
...............^^...................HAPPY HAPPY BIRTHDAY...............^^.............
-
Chúc sonlam một tuổi mới thật dễ thương, nhiều thành công, niềm vui và hạnh phúc nhé!
-
Oh! May quá tiệc vẫn còn gần 30' nữa.(chọn đúng thời điểm chủ nhà bóc quà để đến mà).
Chúc mừng sinh nhật anh Sơn Lâm nhé! Một người anh em cực kì dễ thương, vui tính của cả nhà! Cám ơn anh với nhiều những chia sẻ thực tế và luôn kèm những nụ cười tăng thêm sự tươi trẻ cho diễn đàn!
Mọi lời tốt đẹp cũng đã về tay đương sự. Chỉ còn một lời thôi đó là Nguyện chúc anh luôn vui vẻ và bình an vì có Chúa Ba Ngôi ở cùng, thế là đủ heng! (nếu thấy muốn xin thêm j thì cứ liên hệ 'tho ngoc-gtcg.org' để lấy thêm lời chúc hen). Nhận quà bình an!(nhớ chia quà đàn em nhỏ) -^
-
Một lần nữa con xin cảm ơn cách đặc biệt đến hai Cha Giuse và Phaolo, Dì Anna, và Thầy Peter (hiện diện qua lời cảm ơn) đều đã nhắn tin chúc mừng con nhân ngày cất tiếng khóc đầu đời. Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em : anh All,anh MaiCo,chị LanAnh,chị 3T,Phuthuy,DoanQuan,Conchienlac,thongoc.....v...vv v..... và tất cả mọi người đã nhớ đến sonlamkp trong ngày này cách âm thầm.
Xin Chúc chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta và soi sáng cho mọi người vững bước trên mọi nẻo đường mà mỗi người đã và đang dõi bước.
-
Bây giờ mới vào diễn đàn để chúc mừng sinh nhật Sơnlam...happy belated birthday...