heocoi đăng ký một vé nhé,hiihi...mong gặp mọi người,....
Printable View
heocoi đăng ký một vé nhé,hiihi...mong gặp mọi người,....
Giống chị Hoangdiatrang,hiic
Có Cha Việt. huhuhu:((:((
Ước gì mình cũng được ở đó để có thể thao thức cùng các bạn.
I'll see each one of you in spirit, through prayers.
Tin yêu cầu nguyện cho các bạn!
Have a great time everyone :)
Xin lỗi anh chị em , bình minh có việc bận đột xuất nên không tham gia agape 12 được
Hẹn gặp lại vào kì sau !
vì yêu xin đăng ký thêm một vé cho một người bạn nha.
Tiếc quá...muốn bay về gặp Cha Việt mà không tìm được vé...không hãng nào nhận mình đi dưới diện hành lý...hêhhe...Chúc Cha Việt và các bạn một cuộc gặp mặt thật vui và nhiều kỷ niệm...không biết khi nào mình mới được gặp các bạn như Cha Việt...xin cậu nguyện cho nhau...Cha Việt về nhớ kể cho mình nghe những chuyện vui nha...
Giờ này ngày mai sẽ là giờ G rồi!!!
Nhanh lên Ace ơi!
Bạn Phuthuynhinhanh đang tất bật tổng kết danh sách, đóng dấu, biên nhận, lên lửa, không biết mai cho Agape thưởng thức món gì đây mà thơm thế!!! Nhưng thức uống đặc sản Agape sẽ không thiếu, ngày mai được trịnh trọng mời Bố Việt thưởng thưc rồi.
Bố Toản mau mau về với chúng con, ly nước của Bố khong biết bao giờ mới được mở ra đây!
Mình đăng kí, nhưng chỉ tham dự được phần cuối thôi. Buồn 5'
lúc đầu mình tính không tham gia với nhóm vì mình có hẹn với bạn ngày mai. bây giờ mình quyết định hẹn bạn hôm khác để có thể tham gia với nhóm. vây cho mình đăng ký một vé nữa nha. hy vọng ngày mai chúng ta có thời gian vui khi chúng họp mặt.
lúc đầu rk định không đi vì có một số công việc,nhưng giờ đã sắp xếp được thời gian rùi.....các bạn cho mình hòa vào không khí agape lần này với nhé..mình xin đăng kí một vé ha.....
Hihi, hình như lần này thấy quân số đông lên thì phải,
mà không biết cha linh hướng ra sao nhỉ?
Em xin một vé nha.
Mong gặp lại cả nhà
^_^
Trích:
Hihi, hinh nhu lan nay thay quan so dong len thi phai,
ma ko biet cha linh huong ra sao nhi?
Em xin mot ve nha.
Mong gap lai ca nha
^_^
Mình có vài dòng đóng góp một chút phản hồi cho các bạn trẻ,
đặc biệt là những THAO THỨC của các bạn sinh viên xa nhà,
lo lắng, choáng ngợp trước những thách đố và cạm bẫy của cuộc sống:
Trước khi, trong khi, sau khi làm bất cứ việc gì, xin hãy dành ra ít "khoảnh khắc" tịnh tâm,
lắng nghe tiếng nói lương tâm và nhân đức cùng cầu xin sự soi sáng của Thánh Thần.
Chúng ta hãy ưu tiên trả lời cho các câu hỏi sau:
HIỆN GIỜ, NGAY LÚC NÀY:
- Con đang là ai? .....................WHO?
- Con đang làm gì? ...................WHAT?
- Con đang ở đâu? ....................WHEN?
- .............................................WHOM? .............................................WHICH ?
- ............................................ WHEN?
- ............................................ HOW?
Mong các bạn tìm ra giải pháp thỏa đáng.
Chúc các bạn bình an.
Behind the smile is the sweat and tears.
But in front of the sky.
For every message, every love, you try to step away and hope ...
thank chị