SAY
Chỉ chút thôi mà…cũng ngất ngây...
An thư, thanh thoát…chín tầng mây !
Trăng gieo rung cảm tràn nhân thế,
Một giọt trăng vàng, một giọt say.
Honesty
Printable View
SAY
Chỉ chút thôi mà…cũng ngất ngây...
An thư, thanh thoát…chín tầng mây !
Trăng gieo rung cảm tràn nhân thế,
Một giọt trăng vàng, một giọt say.
Honesty
TRỮ TÌNH.
Trời không trăng bầu trời chẳng đẹp
Trăng không trời, trăng chẳng nên trăng
Trăng với trời tuy hai mà một
Sánh duyên thơ trong cõi vĩnh hằng.
Cứ ca ngợi trời đi em nhỉ ?
Để cho trăng thêm vẻ ngọt ngào
Trăng tuy nhỏ, môi trăng thầm thỉ
Trời ôm trăng, say nhụy thanh tao.
Trăng lọt tỏm giữa trời rộng lớn,
Tự ngàn đời trăng mãi lung linh
Trăng sáng đẹp do trời ban tặng
Trời bên trăng, trăng mới trữ tình.
JB.Sĩ Trọng.
CHÀO.
Xin gửi lời chào Honesty.
Đoản thi bạn viết thật nhu mì.
Đọc lên thấy lòng tràn rung cảm...
Bắt tay bạn nhé. Hi hi hi...
Duy-an.
!?
Trời cao lồng lộng bóng trăng sầu!
Còn chút duyên đầu nỡ đi mau?
Trăng khuyết trăng tròn trăng lại sáng!
Chăng mây chằng chịt thấy trăng đâu?
25-9-2012_Duyen Nguyen
?!
Ca cẩm chi Em trong bão tố?
Ngợi khen dung túng một vầng trăng!
Trời nay nghiêng ngả hoài ôm ấp...?
Đi đến nơi nào Em biết chăng?!
25-9-2012_Duyen Nguyen
?
Trăng yêu, nhỏ bé... Chớ hoang đàng!
Biết nhớ thương không trong trái ngang?
Chăng mịt lối tìm trong thắt, buốt
Trăng còn huyền diệu để mơ màng?
25-9-2012_Duyen Nguyen
Duyên... nguyên.
Phải chăng bút hiệu của Tường Vy?
Xuất hiện Duyên Nguyên cũng lạ kỳ
Duyên nghiệp tình thơ đau đáu quá
Hồn thơ lai láng chạm phương phi ...
Cố gắng theo trăng tận cuối trời
Để tình trong mộng mãi đầy vơi
Dẫu khuyết hay tròn trăng vẫn sáng
Chăng mây dìu dịu, ánh trăng lơi .
Thuyền ai lướt nhẹ ở trùng khơi ?
Chở ánh trăng theo dưới bóng trời
Xin ánh sáng trời luôn nâng đỡ
Để người cầm lái khỏi chơi vơi !!!
JB.Sĩ Trọng.
Duyên Nguyên!
Phải rồi bút hiệu của Tường Vy
Duyên Nguyên vẫn vẹn bỗng lạ kỳ?
Gia đình Công giáo tơ vương quá...
Vẫn hoài mỏng mảnh nào phương phi!
Thơ vẫn trong trăng khắp phương trời!
Dẫu tình có lúc cũng chơi vơi...
Trăng khuyết trăng tròn hay mãi sáng
Vẫn là trăng lẻ trong lả lơi...
Vẫn mãi là trăng giữa biển khơi
Trung trinh một bóng cuối chân trời.
Nguyện ước dâng đời nguồn nâng đỡ
Rực rỡ non ngàn hổng chơi vơi!
25-9-2012_Tường Vy
Mẹ tôi...
"Giêsu Ma lạy Chúa tôi,
Trăng nay sáng quá! Ông ơi, ra nhìn"
Mẹ tôi gọi bất thình lình
Làm ba tôi mới giật mình chạy ra...
Tóc mẹ bạc trắng hoa cà
Long lanh sương khói phủ mờ bóng trăng...
Nhớ xưa cái tuổi trăng rằm
Ngắm trăng mẹ khẽ gọi thầm "cõi xưa".
BẠN HỠI...
Bạn hỡi, tìm trăng: Ánh sáng trời,
Gieo vào lòng : Vạn ánh tin vui
Cho đời thêm những lời nhân ái
Ca ngợi Tình yêu mãi khôn nguôi !
JB.Sĩ Trọng.
Tặng Mẹ và Lớp TTV 12, cùng những tâm hồn bé nhỏ.
Hoa mọn.
Hỡi hoa mọn giữa vườn hoa rực rỡ,
Em đơn sơ khoác chiếc áo dịu dàng,
Em có biết từ Ê-đen địa đàng
Người nhìn em nồng nàn và tha thiết.
Hoa mọn kia, lẽ nào em đã biết!
Chúa yêu em vì những việc đơn hèn,
Hồn khiêm nhu, Thiên Thần cất tiếng khen:
Ôi đẹp quá!
Hoa mọn
trong vườn hồng rực rỡ.
Mừng lễ Tê-rê-xa tất cả mọi người.
Mưa xứ Huế!!!!!
HOÀI
Ai giấu đi rồi một mảnh trăng
Cho đêm chẳng trọn bóng chị Hằng
Cho người khắc khoải trong mong nhớ
Thấm nỗi u hoài trong chiếc khăn
Trăng đẹp quá và thơ hay quá.
Mấy anh chị làm thơ nhiều nữa đi, đọc thích quá.
Tuấn Hoàng.:k
Trăng buồn...
Mưa gió bão bùng nỡ giấu trăng?
Khuất trong lạnh giá mối tình Hằng!
Trăng buồn cô lẻ trong mong nhớ...
Rồi cũng nghẹn ngào trong chiếc khăn!
28-9-2012_Tường Vy
Trông...
Trung Nguyên đỉnh điểm trăng biết không?
Thu đến kìa trời... có sáng trong?
Vắng Cuội đa đừng làm mưa nhé!
Hằng thay áo lẹ... em ngóng trông!
28-9-2012_Tường Vy
Nhớ.....
Đêm nay, Trăng khuất mây mờ.
Hỏi Trăng ! Trăng tròn hay khuyết?
Ai nỡ che mất ánh Trăng khuya?
Che mảnh tình duyên ta với Trăng...
windy
Bài này hay quá Tường Vy ơi...
Làm người ta nghĩ ngay đến bài hát
Ca dao em và tôi (An Thuyên):
'Cắt nửa vầng trăng...
Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ.
Chặt đôi câu thơ...
Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng
Đưa tôi về,
đưa tôi về với người tôi yêu...'
Nhưng chuyến đò thơ của Tường Vy
còn tròng trành quá,
Bởi lẽ: sóng!
Sóng ở trong tim, cơn sóng lòng...
Chúc Tường Vy sớm cập bến an bình...
Rất thân thương.
Duy-an.
Gío...
Ngàn năm gió vẫn thổi
Vô tình trước ánh Trăng
Một chút, chút lệ rơi
Để biết gió hữu tình.
Windy
Nối...
Vu vơ gió cuốn sóng trào
Tình Trăng đằm thắm dạt dào xiết bao...
Gió mang hơi thở ngọt ngào
Trùng khơi nối kết khát khao mộng vàng!
29-9-2012_Tường Vy