đợt này phuthuy đúng bị lên thớt nằm rùi. Đừng khóc nhè nha em. chị hẻm có kẹo dỗ đâu ah
Printable View
đợt này phuthuy đúng bị lên thớt nằm rùi. Đừng khóc nhè nha em. chị hẻm có kẹo dỗ đâu ah
Mart góp vui vài pic .... hình mới đi thực tập tại nha trang và đà lạt... hót luôn:haha
TRÊN THUYỀN... CHUẨN BỊ CẬP CẢNG BÃI NHŨ TIÊN....https://gioitreconggiao.org/forum/ima...ies/vuiqua.gifhttps://gioitreconggiao.org/forum/ima...ies/vuiqua.gif BIỂN ĐẸP KHỦNG KHIẾPhttps://i1258.photobucket.com/albums/...huynnnking.jpg
đồi mộng mơ đà lạt.... nhìn dễ thương hyhy:ye::ye:
https://i1258.photobucket.com/albums/...ngmngidung.jpg
TỰ SƯỚNG HÝHÝhttps://gioitreconggiao.org/forum/ima...es/vuinhon.gifhttps://gioitreconggiao.org/forum/ima...es/vuinhon.gif không biết lúc này mình đang nhìn gì :d
https://i1258.photobucket.com/albums/...n/mmngitng.jpg
BIỂN NHŨ TIÊN NHA TRANG .... LỚP HỌC CỦA MẢT ĐÓ ....VUI THIỆT LÀ VUI:vuiqua::vuiqua:
https://i1258.photobucket.com/albums/.../Bintpthci.jpg
Tháp chàm Ponagar- Nha Trang..... Tự sướng :(
https://i1258.photobucket.com/albums/...uyen/chmtm.jpg
NHÌN MÌNH MÊ GÁI CŨNG HAY HAY :vuinhon::vuinhon:
https://i1258.photobucket.com/albums/.../mmnhndung.jpg
TRÊN ĐỈNH LANGBIANG....:migio:migio
https://i1258.photobucket.com/albums/...Nguyen/7a2.jpg
Tháp Poglongaklai Phan rang- Ninh thuận.....ai cũng dễ thương :ye::ye:
https://i1258.photobucket.com/albums/...tpththpchm.jpg
CHỊ NÀY ĐẸP- DỄ THƯƠNG, THUYẾT MINH VIÊN TẠI ĐỒI MỘNG MƠ......
TRANH THỦ XIN CHỊ CHỤP CHUNG HEHEHE:yeah::yeah:
https://i1258.photobucket.com/albums/...yen/tienco.jpg
chit, nhà mình dạo này có thêm ảo thuật gia, cũng đang si nghĩ coi có nên đưa hình lên hay hem, nhưng kiểu này chắc hong cần nghĩ nhiều nữa, khỏi đưa lun :haha:
Đưa lên ùi dễ bị hô biến lắm, hihi.
Hi, bây giờ thì ai cũng ngại anh "Phúc Thanh nguy hiểm" rồi :haha
anh Phucthanh làm gì đi chứ . Chú kiểu này hẻm ai dám upload hình lên đâu ah
Bất chấp độ "nguy hiểm" của anh Phuc Thanh, Mart. TanNguyen đã tung 1 loạt những tấm hình thật "Hot"!!!:sohai:
:mo Không biết mình có nên "hiện hình" không ta???
Kính thưa toàn thể Quý anh chị em trong Diễn Đàn Giới Trẻ Công Giáo,
Ví như Thanh đây khi xưa thời sinh viên, biệt danh "Thanh sinh hoạt", nơi đâu cũng có mặt và hay chọc phá thiên hạ để được họ...thương. Nay đã tới cái tuổi mà giới teen teen gọi bằng "chú", thì cái sự nghịch ngợm vẫn chưa mất đi, mà vẫn chọc phá để được...thương tiếp (tự tin thấy ớn lun).
Thanh đây chọc người thì người khóc, còn Thanh thì ngoác miệng ra cười. Vô duyên thiệt!
Nhưng mà đừng có ai sợ mà không dám "chườn" mặt ra. Cứ can đảm để mình được "vip" hơn chớ. Chẳng phải mỗi ngày nhìn thấy nhau là một niềm vui sao?
Ờ, mà người ta sợ cũng phải, nhưng phải khẳng định là chỉ làm những gì lương tâm và... Diễn Đàn cho phép.
Bởi vậy chiều nay, khi công việc trong công ty đã bớt rối mù, Thanh viết thư ngỏ này để "dụ dỗ" những khuôn mặt khả ái, hãy can đảm lên nào. Hehe
Nói như cụ Bùi Giáng: "Cứ ngỡ vào đây chơi một chuyến, nào ngờ ở mãi tới hôm nay".
Mong góp chút nụ cười cho Diễn Đàn ngày càng vui tươi, ấm áp. Mong thay. Mong thay!
Hì, Anh "Phúc Thanh nguy hiểm" dụ dỗ chưa đủ độ, bên cạnh đó AV không khả ái cũng không can đảm nên tiếp tục đứng ngoài nhìn mọi người thôi. :d
ACE can đảm ới ời!!! :mua
Anh "Phúc Thanh nguy hiểm" tự xử, khỏi cần đợi Phù thủy:haha
Người bạn dễ mến của chúng mình nè. Cho bạn mình trang vỗ tay đi!
Hic, Phúc Thanh hứa không đùa ai thêm nữa đâu. Chém nhẹ tay thôi nhá.
Vì Yêu ơi đừng giận nhé!
https://nl1.upanh.com/b3.s26.d1/6298e...uynhinhanh.jpg
Ui Má ui, thiệt tình là.....cười bể bụng với tấm hình này á :))
Cám ơn Bác Phúc Thanh thiệt nhiều, tự nhiên được dịp làm người mẫu, thiệt là ngại quá xá, chắc mai phải...rửa tấm hình này treo lên tường đặng mà tận hưởng cảm giác sung sướng này mới được, há há há, dân chúng đừng có ghen tỵ với em nhá :d
kiểu này sao dám show ra đây:((:((:(( Bi giờ mới biết nhà mình toàn "Đao phủ" chuyên ngịp ko afh :(2:(2:(2
Nhìn hình các bạn nhà mình thấy ai cũng xinh xắn nhỉ! Tương lai phải tổ chức cuộc thi "Gương mặt GTCG" mới được. Hihi
https://nl6.upanh.com/b3.s28.d1/d600d...8996.maico.jpg
Hehe, chắc là Mai Cồ được đoạt giải quá
Nhìn cũng vui vui nhỉ. Cảm ơn anh Phúc Thanh.
Hy vọng đoạt giải phong cách!
Tâm Sự Kẻ Tội Đồ
Gửi bởi: thạch, Ngày đăng: 22/03/2012, Lần xem: 85, Thảo luận: 0 lượt.
Những lúc bế tắc trong cuộc sống tôi lại tìm đến Cha, nhưng nhũng lúc tôi vui sướng hạnh phúc tôi lại dường như quên mất Cha đã ban cho tôi những điều tốt đẹp đó.
Tôi cũng chẳng biết bắt đầu viết thế nào, tôi tự thấy mình chỉ là kẻ tội đồ trước mặt Cha, tôi chẳng khác gì 1 người con hoang đàng hay 1 con chiên lạc...
Đã biết bao nhiêu lần tôi cầu xin Cha, cũng đã biết bao lần tôi hứa với Cha sẽ không phạm tội sẽ sống tốt hơn nhưng thời gian trôi qua tôi cũng lại phạm tội nhiều thật nhiều, tôi bỏ lễ chủ nhật làm những việc biết là sai trái nhưng vẫn làm
Những lúc bế tắc trong cuộc sống tôi lại tìm đến Cha, nhưng nhũng lúc tôi vui sướng hạnh phúc tôi lại dường như quên mất Cha đã ban cho tôi những điều tốt đẹp đó
Tôi nhận ra rằng mình đang lừa dối Cha, rồi những lúc bế tắc tôi tìm đến Cha tôi cảm thấy mình đang lợi dụng Cha...
Tôi chẳng biết làm sao nữa chẳng biết nói thêm điều gì vì những lời tôi nói ra chỉ làm cho tôi cảm thấy hổ thẹn với Cha với mọi người...
Tình hình là nhà chúng ta đang chặt chém nhau khí thế luôn, banh chành ko còn gì cả mà chỉ qua tài thiết kế của a Phúc Thanh :((
XIN LỖI, THA THỨ VÀ CÁM ƠN
XIN LỖI
1. Xin lỗi cho những lời hứa tôi đã không thể nào thực hiện, dẫu rằng biết sẽ làm cho ai đó thấy thất vọng...
2. Xin lỗi cho những phút tôi vô tâm, thờ ơ với nỗi đau của bạn...
3. Xin lỗi vì những ích kỷ, những vụng về, những hiểu lầm của tôi đã làm phiền đến bạn.
4. Xin lỗi vì những lời nói, hành động dù vô tình hay cố ý tôi đã làm tổn thương đến bạn hay bất cứ ai.
5. Xin lỗi vì nhiều lúc tôi không giúp được bạn và về những điều tôi muốn mà không dám làm...
6. Xin lỗi vì những lần bất hòa, những cãi vã, những mâu thuẫn,...
7. Xin lỗi bản thân vì đôi lúc, chính mình khiến mình đau khổ và nghĩ xấu về người khác...
8. Xin lỗi vì tôi đã cố gắng mà vẫn chưa làm được nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời và cho xã hội.
9. Xin lỗi vì tôi đã làm cho nhiều người thất vọng, hụt hẫng, mệt mỏi...
10. Xin lỗi vì tôi đã quá khác, quá thay đổi, vì đã không thể làm khác được...
Xin lỗi tất cả mọi người!
ky-nang-song-tha-thu-la-thu-thai
THA THỨ
1. Tha thứ cho những dối gian mà người khác dành cho tôi.
2. Tha thứ cho những gì xấu xa nhất mà người khác đã nghĩ về tôi.
3. Tha thứ cho những ai làm tôi khóc, đau lòng và rạn vỡ.
4. Tha thứ cho sự không chân thành, thờ ơ, dẫu tôi đã dùng cả trái tim để quan tâm, lo lắng và đối xử.
5. Tha thứ cho những khi bạn thờ ơ, lạnh nhạt với những khó khăn của tôi.
6. Tha thứ cho những ai mà tôi thật sự trân trọng, lại chỉ giả vờ trân trọng tôi.
7. Tha thứ cho chính bản thân mình, vì có đôi khi thật tệ.
8. Tha thứ cho những lỗi lầm quá khứ của tôi, của bạn và của mọi người, để chúng ta có thể đổi mới, sửa đổi (những cái xấu thành tốt) và hướng tới tương lai tốt đẹp!
9. Tha thứ cho hết tất cả những ai làm tôi tổn thương, bởi những gì không vui nếu vứt bỏ được thì nên là như thế, để chính mình thanh thản.
Con người ai cũng có khuyết điểm, sai lầm, nên cách tốt nhất là quên được thì hãy quên, tha thứ cho người để người tha thứ lại cho mình.
gal_49398_4ee85e727a122
CẢM ƠN
1. Cám ơn những người đã luôn tin tưởng tôi, dẫu tôi biết mình không đáng được nhiều như thế!
2. Cám ơn những điều bạn và mọi người đã làm cho tôi, vì tôi.
3. Cám ơn bạn đã luôn chân thành với tôi, những gì mà bạn cho tôi như nụ cười, lời nói của bạn...
4. Cám ơn bạn và bất kỳ ai đã luôn quan tâm, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu những gì tôi nói.
5. Cám ơn những va vấp, những giọt nước mắt để tôi trưởng thành hơn, cứng cáp hơn.
6. Cám ơn những dối gian, những ích kỷ, nhỏ nhen mà người khác dành cho tôi, để tôi có thể tỉnh táo hơn.
7. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi những phút giây vui vẻ, bình yên, dầu ít nhưng thật sự hạnh phúc.
8. Cám ơn chính tôi đã không bỏ cuộc, đã biết đứng dậy và vượt qua.
9. Cám ơn những người đã trao truyền niềm tin cho tôi, giúp tôi hiểu và biết thêm về cuộc sống và tình người.
10. Cám ơn tất cả mọi người, những người đã từng giúp tôi, đã từng bên tôi, cho tôi thêm niềm tin và giúp tôi thêm vui vẻ...
MTO_61217589
Những được mất của một năm đã không còn quan trọng, bởi chẳng thể làm lại từ đầu, nhưng năm cũ
với tôi sẽ luôn có một vị trí nhất định, đánh dấu những ký ức của tôi, những cố gắng thiện lành mà tôi đã đạt được.
Cám ơn cuộc đời đã cho tôi thêm một năm tươi đẹp nữa để yêu thương, được yêu thương,
và làm thêm được nhiều điều tốt đẹp nữa cho tôi, cho bạn, và cho mọi người.
Nguồn: Sưu Tầm
Vote 1 vé cho bạn vì yêu nè, bảnh trai phết nhẩy :D
Lâu lâu mới ghé lại thăm nhà mình vì mải chơi quá nên...uiui thấy bác Phúc Thanh đúng là Design chuyên chuyên nghiệp quá đi mất...hôm sau có thể cho nhà cháu đi sau học nghề với nhé...^^
:ken:ken:ken
https://nl7.upanh.com/b1.s27.d1/cf7bc...07.trangoi.jpg
Híc, "Em Trang hỡi em Trang, sao em nỡ...ớ ....ớ ...ớ lại vô dòng"
Ai tinh mắt, tìm xem bạn Trang mình đứng đâu nhỉ?
https://nl7.upanh.com/b1.s27.d1/cf7bc...07.trangoi.jpg
"Sơ" thứ 2 từ bên phải qua, hihhih
https://nl7.upanh.com/b1.s27.d1/cf7bc...07.trangoi.jpg
Chú ý. Chú ý. "Sơ" đang trong giờ tập hát, đừng có ồn à nha.
Mình có đi tu đâu mà,tu xuất mà.chài ơi :(2 Không dám nhận ra mình là ai nữa rồi.
https://nl2.upanh.com/b6.s29.d2/362d4...34922.meoi.jpg
Con muốn là một bông hoa nhỏ
Để dâng Mẹ trong những buồn vui
Những bông hoa bé dại trong đời
Con dâng Mẹ trong lời câu kinh
Cuộc đời là thế,
Khi thành công, khi thất bại.
Nay cười mai khóc "Súp Bơ" ơi!
cám ơn bác ảo thuật gia Phúc Thanh nhiều nhiều, hè hè.Trích:
Cuộc đời là thế,
Khi thành công, khi thất bại.
Nay cười mai khóc "Súp Bơ" ơi!
Nhưng với superman thì chắc chẳng khóc đâu, khóc nhè xấu lắm hẻm có ai thèm chơi, hi hi
Ui lâu quá biệt tích giang hồ, giờ quay trở lại thấy nhà mình xum tựu ghê và xuất hiện một nhân vật cũng " tầm cỡ " hihihih đem đến cho cả nhà những niềm vui nho nhỏ, với những hình ảnh đáng yêu, dễ thương hihihi
Xem ra bạn phúc nhà ta cũng khá mệt khi cất công làm tặng cả nhà chúng ta những hình ảnh thật vui nhộn, nhí nhảnh...Cảm ơn Phúc thật nhiều.
Nhân tiện đây mình cũng xin tặng phúc một tấm hình " nho nhỏ" thôi xem như là quà chào mừng Phúc đến gia nhập ngôi nhà GTCG chúng mình nhé. Mình chẳng biết gì nhiều.... có gì xin bỏ qua cho mình nhé.
Chúc Phúc luôn tìm thấy nhiều niềm vui mỗi khi ghé đến ngôi nhà GTCG chúng mình, ngôi nhà của những yêu thương nhé.
Ðính Kèm 828
https://gioitreconggiao.org/forum/att...8&d=1335535043
oái chà nhìn đúng là dân víp cắt tỉa.
Mời anh Phúc Thanh làm ảo thuật giúp em tấm hình này hahaha :)
https://i962.photobucket.com/albums/a...3/IMG_1310.jpg