Hôm nay trời vừa bắt đầu đổ con mưa , thì mình chợt nghĩ đến ngày thi đại học.
Mai đã là ngày các sĩ tử tương lai bắt đầu vào phòng thi rồi.
Mình mong các ACE cùng 2 cha linh hướng & các sơ hiệp chung lời cầu nguyện .
Printable View
Hôm nay trời vừa bắt đầu đổ con mưa , thì mình chợt nghĩ đến ngày thi đại học.
Mai đã là ngày các sĩ tử tương lai bắt đầu vào phòng thi rồi.
Mình mong các ACE cùng 2 cha linh hướng & các sơ hiệp chung lời cầu nguyện .
Mai mình có 4 người em cùng đi thi, trong đó có 1 đứa đang bị bệnh. Xin cả nhà cùng hiệp ý cầu nguyện cho các em hoàn thành kỳ thi thật thuận lợi.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn các em trong suốt mùa thi này.
Và khấn cầu Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho các em nhiều sức khỏe, bình an.
Nhớ ngày này 2 năm trước mình cũng lo lắng như thế, ôi bao kỷ niệm ùa về, đồng hành cùng các sĩ tử trong lời cầu nguyện nhé cả nhà ui ^^
Xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng các em.
XIn Mẹ thương cho tụi nhỏ, như Mẹ thương lấy con từ xưa và nay vẫn thế.
Cầu nguyện cho các em thêm thông minh để làm bài thi thật tốt!
còn một môn thi cuối nữa, xin Chúa cho bạn con làm bài thật tốt
Ở nơi này, đám trẻ chẳng vất vả vì thi cử nên nhớ về các sĩ tử Việt Nam thương ghê.
Xin cho các em luôn tràn đầy Ơn Thánh Linh, để các em luôn sáng suốt hoàn thành các bài thi.
Xin cho các em không vì bài vở mà trở thành gánh nặng nề, và căng thẳng.
Xin Chúa luôn Đồng Hành cùng các em.