Níu chi một ánh trăng xa
Hồn trăng xiêu vẹo, say ngà cỏ non
Trăng vất vưởng, trăng vô hồn
Thơ như tiếng nấc, lượn vờn phiêu du
Printable View
[QUOTE=Duy-an;18161]
Xin lại gần đây, thêm xíu nữa
Tại làm chi ngăn cách quá trăng ơi!
Phải chăng những óng ánh xa vời
Xuôi cơn gió cuốn tình trăng xa tít...
Trong bão tố, trăng và ta mờ mịt,
Nhưng trong lòng thì vẫn mãi bên nhau
Xin ai kia đừng thất vọng âu sầu,
Trăng bên cạnh, rất gần, gần lắm lắm...
Vẫn nhớ thuở tình đôi ta đằm thắm
Mắt long lanh ai tắm ánh trăng thề
Bước sơn khê ai lỗi nhịp đường về...
Vẫn bàng bạc khung trời đầy lơi lả...
Vi-An-Vy
Xin lại gần đây, thêm xíu nữa
Tại làm chi ngăn cách quá trăng ơi!
Phải chăng những óng ánh xa vời
Xuôi cơn gió cuốn tình trăng xa tít...
Trong bão tố, trăng và ta mờ mịt,
Nhưng trong lòng thì vẫn mãi bên nhau
Xin ai kia đừng thất vọng âu sầu,
Trăng bên cạnh, rất gần, gần lắm lắm...
Vẫn nhớ thuở tình đôi ta đằm thắm
Mắt long lanh ai tắm ánh trăng thề
Bước sơn khê ai lỗi nhịp đường về...
Vẫn bàng bạc khung trời đầy lơi lả...
Nhớ hương xưa làn tóc mây êm ả
Tay vờn trăng trên sóng mắt long lanh
Người bước tới, tôi lui chìm dĩ vãng
Để trăng mờ, tôi khuyết một tuổi xanh...
Tín An Vyi
Xin lại gần đây, thêm xíu nữa
Tại làm chi ngăn cách quá trăng ơi!
Phải chăng những óng ánh xa vời
Xuôi cơn gió cuốn tình trăng xa tít...
Trong bão tố, trăng và ta mờ mịt,
Nhưng trong lòng thì vẫn mãi bên nhau
Xin ai kia đừng thất vọng âu sầu,
Trăng bên cạnh, rất gần, gần lắm lắm...
Vẫn nhớ thuở tình đôi ta đằm thắm
Mắt long lanh ai tắm ánh trăng thề
Bước sơn khê ai lỗi nhịp đường về...
Vẫn bàng bạc khung trời đầy lơi lả...
Nhớ hương xưa làn tóc mây êm ả
Tay vờn trăng trên sóng mắt long lanh
Người bước tới, tôi lui chìm dĩ vãng
Để trăng mờ, tôi khuyết một tuổi xanh...
Mãi bên nhau? chỉ là giấc mộng lành
Mây quấn quýt, vờn trăng rồi theo gió
Ấm êm xưa, rêu phủ mờ, còn đó?
Chỉ còn trăng cô lạnh tiễn đêm về..
Vi An Vy Tín Vi
THẦM...
Trách cơn mưa đêm
Làm vầng trăng mắc cỡ,
Bỡ ngỡ
Nấp vào áng mây...
Hạt mưa đan chéo
Thật dày.
Chú dế con
Ngừng khóc.
Ướt sũng mái tóc,
Em quạnh quẽ đường về...
Ngõ quê,
Bước thấp bước cao
Bờ đê
Ngập ngụa...
...
Nhưng niềm tin không tàn úa,
Câu kinh trên đường
Ngời sáng:
Ánh trăng.
Duy-an.
KHẼ...
Trăng sáng
Vằng vặc
Câu kinh thoang thoảng
Niềm tin lớn tỏa lan
Trong sáng
Thanh cao
Hồn bỗng nhẹ tênh
Khẽ khàng..
Em miên man say bước
Vuốt nhẹ mái tóc
Im lặng
Nghe được gì
Trong đêm
Gió đang khe khẽ
Lá rơi thật nhẹ
Thì thầm...
Nhưng rất rõ thanh âm
Trăng đêm đang hát...
TRĂNG.
Ba mươi, chẳng thấy bóng em đâu,
Hoang vắng, cô đơn, sóng bạc đầu!
Xóm nhỏ, đêm trường, mù ngõ tối,
Thiếu em, hồn lạnh, heo hút sâu...
Duy-an.
Mất trăng!
Trong cõi âm u em ở đâu?
Màn đêm quánh đặc mãi trong đầu!
Sương lạnh? Hay cõi lòng ta lạnh?
Lạnh bởi Niềm tin hun hút sâu!
18-9-2012_Tường Vy