Mình nhận được mail của bạn nhờ cầu nguyện giùm cho chị bạn của bạn! Xin các bạn cầu nguyện tiếp sức cho gia đình chị, đặc biệt cầu nguyện nhiều cho chị vượt qua biến cố đau khổ này!
Có 1 chị bạn trong công ty, chồng và em trai của chị mới mất hôm Chúa Nhật (06/02) khi gia đình đi biển Phan Thiết. Lúc đó Chồng, Em Trai, và Cậu của chị đang đứng thành hàng rào chắn ở bờ biển để cho các cháu nhỏ trong gia đình chơi thì bên cạnh đó có một bé trai bị nước xoáy cuốn đi. Em trai của chị thấy vậy liền bơi ra cứu và bị nước cuốn đi cả hai. Chồng chị thấy vậy mới bơi ra để cứu người em và cậu bé kia, cũng bị nước cuốn đi luôn. Cậu của chị cùng với canô cứu hộ ra để cứu anh và đã nắm được tay anh, nhưng sóng đánh cà canô bị lật úp nên không cứu anh được. Sau một tiếng đồng hồ thì sóng đánh, đưa chồng chị vào bờ, hai người còn lại hiện vẫn còn dưới biển và chưa tìm về được. Dũng cầu nguyện cho anh ấy là Phêrô và cậu em trai là Phaolô nhé. Cậu bé kia thì Thảo không biết tôn giáo nào và tên thánh là gì cả. Chị có hai con trai, bé lớn 8 tuổi, bé nhỏ 19 tháng nên hoàn cảnh thật đau lòng. Mọi người nhận được tin chồng chị mất đều bàng hoàng.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin Cầu Nguyện Cho Họ Nhiều Hơn
- xin lời cầu nguyện cho Bà Nội của bạn Dung bạn của ledang
- Xin cầu nguyện cho cậu của Sister Anna
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse
- Xin cầu nguyện cho bà trẻ của All
- " Các số điện thoại khẩn cấp "
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria!
- Xin cầu nguyện cho linh hồn bạn Martino Cao Hồng Phúc !
- Xin cầu nguyện cho LM Gioan Maria Vianney!
- Xin hiệp lời cầu nguyện cho Cha Martino Trần Quốc Hậu