Xem kết quả: Xác dịnh mục đích cuối cùng của đời người

Số người bỏ phiếu
16. Bạn không thể bỏ phiếu trong bầu chọn này
  • Bạn có xác định mục đích của đời mình không?

    4 25.00%
  • Chúa có vị trí thế nào trong cuộc đời bạn?

    8 50.00%
  • Nếu không có Chúa bạn sẽ thế nào?

    7 43.75%
Bình chọn có nhiều lựa chọn
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Sống theo đúng mục đích

  1. #1
    hoamuoi's Avatar
    Trạng thái :   hoamuoi đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Anna
    Tên thật:
    Vũ thị Nhung
    Đến từ: An Đạo - Hải An - Hải Hậu - Nam Định
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: admin
    Cảm ơn
    475
    Được cảm ơn 224 lần
    trong 28 bài viết

    Sống theo đúng mục đích

    Sống theo đúng mục đích

    Một người kỹ sư tồi có thể làm sập một cây cầu khiến hàng trăm người chết, một người bác sĩ tồi có thể làm chết 1 bệnh nhân, một người thầy tồi có thể làm hỏng một thế hệ học sinh nhưng một nhà lãnh đạo đất nước tồi với một đường lối lãnh đạo sai lầm thì có thể làm hỏng cả một thế hệ hàng triệu triệu người! Nói như vậy để giúp ta hiểu tầm quan trọng của việc xác định đúng tư tưởng là một điều hết sức quan trọng vì có xác định đúng tư tưởng thì mới có hành động đúng. Xác định tư tưởng cho cuộc đời ta cũng quan trọng như vậy, một khi định hướng cho cuộc đời sai thì sống cả một cuộc đời vô nghĩa hay nói các khác một khi xác định mục đích cuộc đời sai thì điều ấy đồng nghĩa chúng ta chỉ tồn tại chứ chưa thực sự sống. Bởi sống thật sự là khi ta cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống là gì?

    Khi nào cuộc sống có ‎ý nghĩa? Trả lời câu hỏi ấy không phải lúc nào cũng là dễ dàng nhưng nếu hỏi cuộc sống vô nghĩa khi nào thì đó lại không hẳn là một câu hỏi khó bởi mỗi khi chúng ta không tránh khỏi những lúc thấy chán nản, trống rỗng, bế tắc và không còn sức đề kháng cũng như đấu tranh cho cuộc sống của chính mình nữa thì khi ấy hiển nhiên ta thấy cuộc sống là vô nghĩa! Vấn đề là tại sao ta lại rơi vào hoàn cảnh ấy và giả sử rơi vào hoàn cảnh ấy thì làm sao có thể thoát ra?

    Câu trả lời thật giản đơn khi nó nằm chỉ ở hai từ: mục đích! Mục đích cuộc đời của chúng ta không đúng dẫn tới hành động sai và cuối cùng ta nhận ra kết quả của cả một hành trình nỗ lực chỉ là một sự trống rỗng vô tận trong tâm hồn của chúng ta. Tôi cũng là nạn nhân của chính mình khi xác định những mục đích của đời mình quy hướng vào chính mình. Tôi đã từng có những mong muốn, ước mơ theo một lối mòn rằng khi học xong ra trường phấn đấu có một công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền và có một địa vị thật tốt trong xã hội và rồi mọi nỗ lực được mang ra cho mục tiêu ấy. Chẳng biết rồi tương lai có thực hiện được hay không nhưng hiện tại thì không ít lần rơi vào tình cảnh cảm thấy moị thứ trở lên vô nghĩa và nhìn đời bằng con mắt bi quan, nhìn người với con mắt vô hồn và rồi tới lúc nhận ra rằng phải chăng mình đã sai ở một điển nào đó thật quan trọng? và tôi đã “Lên đường” đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc đời là gì? Ròng rã với bao bước chân trải nghiệm, học hỏi từ những trang sách, từ cuộc sống và từ những người xung quanh với mong muốn một lúc nào đó mình sẽ gặp được cái mà mình đang tìm kiếm và rồi như một phép lạ khi tôi nghĩ tới Chúa, nghĩ tới 10 điều răn Chúa Trời, nghĩ tới bài chia sẻ về đề tài: ”Tự do” và tôi hiểu được rằng cái đích cuối cùng của tất cả chúng ta chỉ có một và cũng chỉ một con đường tới cái đích ấy và cái đích ấy không ai khác và không gì khác ngoài Chúa chúng ta! Điều này nằm ở chính điều răn thứ nhất: kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Có nghĩa cuộc đời chúng ta phải luôn ý thức sự hiện diện của Chúa trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm hay nói cách khác mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta phải quy hướng về Chúa. Chúa chẳng phải là điều gì trìu tượng, xa vời vì Chúa hiện diện trong chính hình ảnh của những người xung quanh chúng ta vì không nói ai cũng hiểu chính chúng ta và anh em ta đều là hình ảnh của Chúa do vậy tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa sẽ chính nơi những người xung quanh mình. Tới đây có lẽ cùng đích của con người trở lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là “Khi ta đi tìm ta thì ta chẳng thấy ta, khi ta tìm Chúa ta cũng không gặp được Ngài nhưng khi gặp gỡ và yêu thương anh em mình thì ta gặp được Chúa và chính ta trong mọi người”

    Nếu bạn và tôi còn ngại ngần điều gì đó mà không dấn thân sống cho những người xung quanh mình thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc cũng như chẳng bao giờ cảm nhận được ý nghĩa đích thực cuộc đời bởi vì:
    Lúc cho đi là lúc nhận lãnh
    Lúc quên mình chính là lúc tìm được bản thân

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 20 thành viên đã cảm ơn hoamuoi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-04-2012),allihavetogive (22-02-2011),cobehamchoi (17-05-2011),CucChu (18-05-2011),G7 (23-02-2011),hoamaudon (17-05-2011),J love Y (13-06-2011),ku_ti (23-02-2011),Lan Anh (18-05-2011),Mai Cồ (17-05-2011),nguahoangtvt (09-04-2012),Pere Joseph (23-02-2011),Pham Du (07-04-2012),Phù Vân (13-06-2011),pucca_291090 (14-06-2011),smiles (22-02-2011),sonlamkp (17-05-2011),tho ngoc (15-05-2011),thuyvu (18-05-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    Bài viết của bạn rất hay, cám ơn nhanchung đã chia sẻ.

    chúng ta chỉ tồn tại chứ chưa thực sự sống. Bởi sống thật sự là khi ta cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống là gì !
    Không ít lần rơi vào tình cảnh cảm thấy moị thứ trở lên vô nghĩa và nhìn đời bằng con mắt bi quan, nhìn người với con mắt vô hồn và cuối cùng ta nhận ra kết quả của cả một hành trình nỗ lực chỉ là một sự trống rỗng vô tận trong tâm hồn của chúng ta.

    ..... Và đôi lần, kể cả khi đang có một trạng thái cuộc sống ổn định mà vẫn cảm thấy cuộc đời vô nghĩa, trống rỗng trong vòng luẩn quẩn những cái ước mơ gia đình , khẳng định bản thân, vị trí xã hội ..... tạo lập sự nghiệp, tình cảm trai gái, lấy vợ, sinh con, nuôi dạy con cái rồi chết (hơ , ngắn quá !!! )

    .... Rồi, tha thẩn đi nhà thờ dự lễ. Rồi, dành thêm thời gian ở nhà một mình trong không gian yên tĩnh. Mỗi lần đến nhà thờ mà thấy lòng thật thanh thản, bình tâm.

    .... Có lần nhìn lại quãng đời từ thuở có trí khôn đến bây giờ, không sao tả được cảm giác, dường như đó là màu nhiệm. Mọi người có thể nói "cũng bình thường thôi, cuộc sống con người mà , có gì mà ngạc nhiên, ai mà chẳng như vậy , xã hội là thế mà blah blah ....". Vậy mà mình chỉ mong ước cuộc sống thế này thôi, vậy mà với mình đó là màu nhiệm! Hay tại Mẹ suốt ngày đi lễ ? Suốt ngày khắt khe với chuyện đi lễ xưng tội rước lễ. Hay tại Mẹ chỉ biết chạy đến nhà thờ khi có chuyện ? Chắc là có Thiên Chúa quan phòng.

    .... Là con người trong vòng xoáy cuộc đời , sao có thể thoát ra ? thật không thoát ra được. Chỉ có gắng hoàn thiện để xứng đáng với Hồng Phúc của Bề Trên. Đầu năm nhận lộc "Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5,48).

    Nếu bạn và tôi còn ngại ngần điều gì đó mà không dấn thân sống cho những người xung quanh mình thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc cũng như chẳng bao giờ cảm nhận được ý nghĩa đích thực cuộc đời bởi vì:

    Lúc cho đi là lúc nhận lãnh
    Lúc quên mình chính là lúc tìm được bản thân

    Và đó là Hạnh Phúc của Cuộc Sống !
    Thay đổi nội dung bởi: Duy-an, 08-04-2012 lúc 08:26 PM Lý do: Mt 5.48 thay vì Mt 3.48

  4. 19 thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-04-2012),allihavetogive (23-02-2011),cobehamchoi (17-05-2011),CucChu (18-05-2011),Hạt Mầm (17-05-2011),hoamaudon (17-05-2011),hoamuoi (23-02-2011),Lan Anh (18-05-2011),lovegod1903 (18-05-2011),Mai Cồ (17-05-2011),maria_thtruc (13-06-2011),nguahoangtvt (09-04-2012),Pere Joseph (23-02-2011),Phù Vân (13-06-2011),pucca_291090 (14-06-2011),smiles (23-02-2011),sonlamkp (17-05-2011),tho ngoc (17-05-2011),thuyvu (18-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. SỐNG theo ĐÚNG MỤC ĐÍCH.
    By Mart.TanNguyen in forum Tài liệu - Thư chung
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 14-02-2013, 09:44 AM
  2. Theo dấu sự thật...!
    By Người Mua Diêm in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 05-09-2011, 08:59 AM
  3. Con có thể bước theo Ngài không????
    By HalleyPham in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 01-08-2011, 11:18 AM
  4. Tin - theo [Việt - Anh - Pháp // Chúa nhật 9A]
    By Pere Joseph in forum Chỉ Ba Phút Thôi
    Lm. Joseph Việt, O.Carm.
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 05-03-2011, 10:54 PM
  5. Kỹ Năng Lãnh Đạo Theo Tình Huống
    By tom in forum Kỹ năng sống
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 06-07-2010, 09:57 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình