+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1234 cuốicuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 34

Chủ đề: Abba - Cha ơi...!!!

  1. #21
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết
    Cám ơn All đã, đang, và sẽ còn hy sinh hết mình cho các em...chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho All...mình hỗ trợ All trong tinh thần và lời cầu nguyện.

  2. 13 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (08-10-2012),3T_thanhtuyen (20-09-2011),allihavetogive (23-05-2011),Hạt Mầm (23-05-2011),maria_thtruc (07-04-2012),Pere Joseph (11-09-2011),Phù Vân (23-05-2011),Phero_Hau (08-10-2012),Sky (26-05-2011),smiles (10-09-2011),Tâm Nhiên (23-05-2011),Teresa Nhỏ Bé (11-09-2011),thuyvu (23-05-2011)

  3. #22
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    XIn chào " Mầm cô đơn"

    Mùa mưa sắp đến rồi đó, Mình sẽ cầu xin đến Cha để hạt "mầm cô đơn" của Người được đầm chồi mang lại màu xanh cho đời mầm nhé.

    Mầm hãy nhìn xung quanh xem, có phải những áng mây trên bầu trời trong xanh đang mĩm cười với Mầm, và những cơn gió cũng muốn muốn gửi đến mầm lời cầu nguyện nho nhỏ, mong một ngày sẽ nhìn thấy những chồi xanh của Mầm vươn mình trên nắng mai để tất cả thế giới đều thấy màu xanh hy vọng, màu của Tình yêu.
    Cám ơn chị TRAN THI THUY, tiếc là mầm lúc này chưa muốn vươn lên, cũng chẳng muốn đâm chồi, chắc chị sẽ phải đợi lâu áh, hihi!!! P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  4. 8 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-09-2011),maria_thtruc (07-04-2012),Padre Paolo (21-09-2011),Pere Joseph (11-09-2011),Phero_Hau (08-10-2012),smiles (10-09-2011),thuyvu (23-05-2011)

  5. #23
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Cha ơi, con vô cảm rồi chăng?
    4 năm qua, ngọn lửa của con cũng đã có lúc im lìm rồi bùng cháy, nhưng giờ đây, cái khát khao cũng đang dần đi xuống. Khát khao mọi thứ! Con ngồi viết những dòng này mà tự hỏi mình đã làm gì ái cơ chứ? Hay phải chăng vì con đã chọn sự công bằng thái quá? Giờ đây, với con chẳng còn sự yêu thương nữa rồi, mà chỉ là làm cho tròn trách nhiệm, làm để không bị người khác nói ra nói vào. Con đã thay đổi 180 độ, thay đổi muốn chóng mặt Cha àh. Con điên cuồng lao đi mà chẳng biết đích đến là gì? Con cứ làm mà chẳng biết làm vì ai, vì điều gì? Giờ con như một cái xác không hồn với một cõi mênh mong trong tâm hồn mình, trong trái tim con.
    Con luôn tự nói với mình: có Cha là nguồn suối sẽ lấp đầy mọi thứ trong con, thế nhưng, bao lần nói chuyện sapo Cha vẫn im lặng? Đã có lúc con lặng im để nghe tiếng Cha, nhưng vẫn không một lời đáp trả. Con buồn và tủi quá Cha ơi!!!!
    Con phải làm sao đây? Đã không ít lần con muốn gieo mình xuống để được đi gặp Cha sớm, để con dừng bước lại nhưng con không sự can đảm vì nhìn lại mình chẳng có gì để dâng Cha. Nhưng bây giờ con chán nản lắm rồi Cha ơi. Chẳng còn hứng thú với điều gì cả, ngay cả tình yêu hay là tiền bạc!!! Con phải làm sao đây Cha ơi!!!!! Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha ha!!! P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  6. 11 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-09-2011),allihavetogive (25-05-2011),Doan Quan (25-05-2011),maria_thtruc (07-04-2012),Padre Paolo (21-09-2011),Pere Joseph (11-09-2011),Phero_Hau (08-10-2012),smiles (10-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (11-09-2011),thuyvu (30-09-2011)

  7. #24
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Cha ơi! Giờ phải chọn gì đây? Con đau đầu quá! Hy vọng là bên công ty sẽ chọn ngày khác, ko thì chắc con buồn lắm đây!
    Nhưng mọi sự con xin vâng theo Thánh Ý của Cha! Amen!! P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  8. 8 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-09-2011),maria_thtruc (07-04-2012),Padre Paolo (21-09-2011),Pere Joseph (11-09-2011),Phero_Hau (08-10-2012),smiles (10-09-2011),thuyvu (30-09-2011)

  9. #25
    Trạng thái :   doangia đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 7
    Tên thật:
    Phạm đoàn gia
    Đến từ: Chí hoà/sài gòn
    Sở thích: hát
    Nghề nghiệp: nhân viên
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 46 lần
    trong 9 bài viết
    Abba Lạy Cha, Xin cho chúng con, cảm nghiệm được tình yêu của Cha
    Xin cho con mỗi ngày được gần Cha nhiều hơn, được biết Cha nhiều hơn
    Xin cho con có cơ hội để làm cho danh Cha được sáng, cho thật nhiều người biết về Cha
    Xin cho gia đình con được mọi sự bình an, cho mọi người được yêu thương nhau
    ,,cư xử hòa thuận, theo lời dạy và tình yêu của Cha
    Xin cho con cũng biết tuân theo lời Cha dạy, mặc dù theo Cha thì phải hy sinh, bỏ lại nhiều thứ
    ,,nhưng con tin rằng Cha luôn yêu con và giúp sức cho con.
    Và con cũng cảm ơn Cha vì mọi hồng ân Cha đã ban cho con , cảm tạ Cha cho trang web này
    ,,Cảm tạ Cha đã cho con tham gia diễn đàn này,,, cảm tạ Cha cho tất cả anh chị em chúng con
    ,,trong diễn đàn này...Xin Cha chúc lành cho tất cả chúng con
    Chúc tụng ngợi khen Cha đến muôn ngàn đời.
    Cha ơi!!! Con xin đuợc yêu Cha!!!Amen

  10. 15 thành viên đã cảm ơn doangia vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-09-2011),allihavetogive (20-09-2011),Candle (12-09-2011),Doan Quan (22-09-2011),echcon1690 (10-09-2011),Lan Anh (10-09-2011),maria_thtruc (07-04-2012),Padre Paolo (21-09-2011),Pere Joseph (11-09-2011),Pham Du (07-04-2012),Phero_Hau (08-10-2012),smiles (10-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (11-09-2011),thuyvu (30-09-2011)

  11. #26
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Cha ơi,
    Con ngợi khen, và cảm tạ Cha xiết bao
    vì đã ban cho con món quà vô giá...
    Mỗi ngày được nhìn gương mặt ngây thơ của bé "Vịt Xiêm",
    lòng con rộn ràng một niềm hạnh phúc thiêng liêng...

    Nhưng Cha ơi,
    đây cũng là lúc con phải đối mặt với những khó khăn...
    với sự lựa chọn của đời mình.
    Con đã bỏ tất cả để làm lại từ đầu, nhưng nhìn gia đình, con lại không muốn mình phiêu lưu thêm nữa
    Con có nên trở lại, an phận thủ thừa?

    Cha yêu dấu,
    xin chỉ cho con biết mình phải làm gì
    xin ban Thánh Thần của Cha đến soi sáng lòng trí con
    để con chọn được một lối đi đúng
    hữu ích cho con, gia đình con, và có thể là cho mọi người.

    Con cậy trông Cha!
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  12. 17 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (08-10-2012),3T_thanhtuyen (20-09-2011),Doan Quan (22-09-2011),LamPhuong (20-09-2011),Lan Anh (21-09-2011),Mai Cồ (20-09-2011),maria_thtruc (07-04-2012),Padre Paolo (21-09-2011),Pere Joseph (29-09-2011),Pham Du (07-04-2012),Phù Vân (20-09-2011),Phero_Hau (08-10-2012),smiles (20-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (20-09-2011),Thánh Thư (20-09-2011),thuyvu (30-09-2011)

  13. #27
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    Cha ơi, "con dâng cuộc sống tương lai bao nhiêu thay đổi thăng trầm trong bàn tay Cha."
    Xin Thánh Thần giúp con biết nhận ra những dấu chỉ, tin tưởng, cộng tác hết mình với Cha
    và xin Cha chúc lành cho những gì Người đã khởi sự nơi chúng con. Amen.

    "Đường trần con vui bước
    Dù bàn chân con có khi e ngại
    Đường trần gian gai góc giăng giăng đầy
    Lòng con xốn xao chùng bước
    Và rồi con tin tưởng
    Vì tay Chúa nâng niu con đêm ngài
    Tình yêu Chúa chở che con trên đời
    Con ngất ngây niềm vui an hòa."
    (Một lần con đoan hứa)

    Thay đổi nội dung bởi: Tâm Nhiên, 29-09-2011 lúc 07:04 AM
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  14. 8 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (29-09-2011),allihavetogive (29-09-2011),maria_thtruc (07-04-2012),Pere Joseph (29-09-2011),Pham Du (07-04-2012),Phù thủy nhỏ (29-09-2011),Phero_Hau (08-10-2012),thuyvu (30-09-2011)

  15. #28
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Cha ơi...
    Mới đó mà đã gần nửa năm, con không tâm sự cùng cha nơi đây
    Con thấy mình bị cuốn theo dòng chảy của cuộc sống, của xã hội
    Ngày càng xa cách Cha...

    Hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh, một cơ hội cho con
    khi con có thời gian, được quỳ gối chiêm ngắm Tình Yêu Nhiệm Màu Trên Thánh Giá
    suốt hơn 3 tiếng đồng hồ.
    Con thấy mình như được trở về...
    được đắm chìm trong tình yêu quá đỗi ngọt ngào của Cha
    Cũng chính lúc ấy,
    con thấy mình thật là bất xứng, tội lỗi, vô ơn, phản phúc, bất hiếu,...
    Ngày qua ngày con đã đóng thêm bao nhiêu vết đinh vào thịt Cha,
    vẽ xấu lên mặt Cha,
    làm cho Cha tan nát trong con...

    Cha ơi,
    xin thương tha thứ cho đứa con mọn hèn.
    Xin cho con cơ hội được trở về với tình yêu của Cha
    Xin cho con biết mến yêu thập giá
    Xin cho con biết yêu, như Cha đã yêu con
    Xin đừng để con xa cách Cha bao giờ, Cha ơi...

    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  16. 9 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-04-2012),cattrang (06-04-2012),JB. Sĩ Trọng (06-04-2012),maria_thtruc (07-04-2012),nguahoangtvt (06-04-2012),Pham Du (07-04-2012),Phù thủy nhỏ (06-04-2012),Phero_Hau (08-10-2012),Teresa Nhỏ Bé (07-04-2012)

  17. #29
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Cha ơi...
    Ở đây không có nhà thờ (hay tại con không biết?!)
    Con không thể đến chiêm ngắm Cha nơi nhà tạm
    Cũng không thể kết hiệp cùng Cha trong một tấm bánh
    Con thấy trống vắng không yên...
    Chỉ biết lần chuỗi và nguyện cầu...
    Xin Cha đừng trách giận
    và luôn ở bên con, Cha nhé!

    Lan Anh's Avatar

    Lan Anh

     05:45, 8th Oct 2012 #900 

    Chúa tại tâm. Chúc All luôn an bình trong Chúa!

    Chồi non's Avatar

    Chồi non

     08:36, 8th Oct 2012 #901 

    Hú Bố Việt sang Thái đi pác All ơi!!! P.H.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     08:45, 8th Oct 2012 #903 

    Lần Chuỗi và Nguyện Cầu. Tốt lắm All. Cha không trách đâu. Chúc bình an.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     08:45, 8th Oct 2012 #904 

    Mua vài kỳ "me Thái" về cho các Men nữ nhóa.

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     10:01, 8th Oct 2012 #905 

    Cầu nguyện nhiều nhé, ở đâu cũng có sự hiện diện của Cha.


    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  18. 9 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (08-10-2012),3T_thanhtuyen (08-10-2012),Honesty (09-10-2012),JB. Sĩ Trọng (08-10-2012),Lan Anh (08-10-2012),Mai Tín (08-10-2012),Phero_Hau (08-10-2012),Teresa Nhỏ Bé (08-10-2012),thuynguyen_gk (08-10-2012)

  19. #30
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    Abba kính yêu...

    Ngày qua ngày,
    từng người lên và xuống trên chuyến xe đưa rước con đi.
    Ngày lại ngày,
    có người này người khác đến và đi cùng con trên chuyến xe cuộc đời...

    Họ đồng hành cùng con trên một chặng đường,
    Có khi họ xuống trước, cũng có khi họ xuống sau...

    Họ mang đến những niềm vui, những tràng cười, những câu chuyện đời, chuyện người chưa hồi kết thúc.
    Họ bày tỏ những nỗi niềm, những tâm tình đầy vơi trong ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ riêng...

    Rồi hôm nay,
    khi chỉ còn một mình con trên chuyến xe ấy.
    Lắng lòng mình...
    Con chợt nhận ra...
    Dù đường đi hay đường đời cũng thế...
    Dẫu hành khách là ai,
    hoặc ví như chẳng còn ai đi với con trên xe nữa,
    nhưng chỉ cần con tin tưởng lựa chọn người cầm lái cho chuyến xe mình là Abba,
    thì chắc chắn rằng điểm dừng của chuyến xe đời con sẽ là bến bờ hạnh phúc,
    tựa như chuyến xe đưa rước con về đến tận nhà:
    nơi có cha, có mẹ với bữa cơm đạm bạc đầm ấm bên gia đình đong đầy tình yêu thương.

    Abba! Con tín thác vào Người.

    https://mp3.zing.vn/bai-hat/Neu-Mot-L.../IW6AAAEI.html
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  20. 5 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    allihavetogive (15-10-2012),dualuoi (16-10-2012),Honesty (15-10-2012),Mai Tín (16-10-2012),Phù thủy nhỏ (15-10-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1234 cuốicuối

Chủ đề tương tự

  1. Abba - Cha ơi...!!!
    By allihavetogive in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 28
    Bài mới gửi: 06-04-2012, 08:04 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình