Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2011
Bài gửi : 64
Tên thật: Nguyễn Thị Thảo Uyên
Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
Sở thích: Đọc và viết
Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
Cảm ơn 862
Được cảm ơn 433 lần
trong 77 bài viết
Tôi đang đi tìm bằng cấp, vinh dự, đi tìm một chỗ đứng trong đời...
Bao lâu chưa cảm thấy Chúa là gia nghiệp, bấy lâu lòng vẫn cảm thấy đói, miệng vẫn cảm thấy khô và khát...
Vì lòng chưa cảm thấy no, hồn chưa cảm thấy đủ.
Bao giờ cho đuợc no đủ vẫn là nỗi giằng co trong lòng .
Lòng đang mong thêm nên ít khi tri ân những gì mình có.
Không cảm kích những gì đang có, nên lòng cứ phập phồng xôn xao.
Sóng gian tham vẫn cuồn cuộn, nên không tìm đuợc nguồn bình yên cõi lòng.
Đôi khi nhận một món quà nhỏ ai gởi, lòng sung sướng nâng niu.
Còn món quà cuộc sống lớn lao như đại dương mênh mông,
tôi lại thường quên dâng lời cảm tạ.
Đoạn này nói đúng quá cha ơi, đúng với một bộ phận giới trẻ chúng con thời nay.
Chúng con đang trong độ tuổi tìm kiếm của cải, tiếp đến là địa vị, danh vọng và quyền lực.
Có thể nói tóm gọn là nai lưng ra làm rồi thỏa sức hưởng thụ và hả hê với những gì mình đạt được...!

Cám ơn Cha đã sưu tầm bài viết cho chúng con.
Vài tiếng gõ mõ đánh động lòng người!
... Xin cho mỗi chiều khi nắng tắt,
thì lời tạ ơn của con cũng được dâng cao để tan dần theo nắng.
Xin cho Thánh lễ tạ ơn ban chiều con đến dự hôm nao,
cũng sẽ là từng chiều tạ ơn của đời con hôm nay. Amen.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Tâm Nhiên, 24-02-2011 lúc 10:27 PM
Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
Nhưng phía trước là bầu trời.
Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...