Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 1,036
Tên thật: Giuse Phạm Đăng Vinh
Đến từ: Gx Hàng Xanh
Sở thích: Cafe-8-Online
Nghề nghiệp: Bảo trì
Cảm ơn 5,276
Được cảm ơn 7,494 lần
trong 952 bài viết
Ở một mặt nào đó thì All đồng tình với suy tư của hoamuoi. Nhưng ở một phương diện khác, chúng ta cũng phải thấy rằng các yếu tố khác nơi nhà thờ cũng hết sức quan trọng. All biết có nhiều bạn rất yêu mến Chúa, nhưng lại không thích đến nhà thờ, chỉ đến giữ lễ ngà Chúa nhật. Vì sao vậy?
Để trả lời câu hỏi này, All mạn phép phân tích dựa trên một câu quan trọng trong bài viết của hoamuoi.

Nguyên văn bởi
hoamuoi
Tất cả những điều ấy nói lên điều gì ? đó tầm quan trọng của việc HIỂU GÍA TRỊ vì từ đó tạo ĐỘNG LỰC và cuối cùng HÀNH ĐỘNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC GIÁ TRỊ. Nếu so sánh hai trường hợp bên trên với câu hỏi « Tại sao giới trẻ hiện nay không muốn tới nhà thờ ? » thì ta sẽ thấy ngay nguyên nhân sâu xa là họ không hiểu giá trị của việc đi nhà thờ nên không có động lực.
Có lẽ là hơi khập khiễng một chút, nhưng All xin đưa ra một vài ví dụ để phản biện nhé:
_ Người anh họ của All là một thanh niên ưu tú, anh giỏi trong mọi việc. Trước đây anh là trưởng ban giáo lý của Qui Nhơn, anh cũng được đề cử và tài trợ đi tham dự Đại hội Giới trẻ Thế Giới ở Roma năm 2000. Anh yêu Chúa vô cùng, và anh đã ước ao đượng hiến mình cho Chúa, thế là anh đi tu. Nghe anh đi tu gia đình ai cũng vui mừng. Nhưng mấy năm sau khi tu ở Đà Lạt, anh khăn gói trở về và nói trong nước mắt: "Đi tu mà nghèo cũng nhục lắm!". All không dám bàn sâu vào chuyện này, chỉ muốn nhắc lại để thấy rằng ngoài việc yêu Chúa và muốn đến với Chúa thì người trẻ còn bị nhiều tác nhân khác tác động lắm.
_ Quê All ở Cần Thơ là một làng thuần giáo. Từ thưở nhỏ 4g sáng đã dậy mắt nhắm mắt mở đọc kinh gia đình, 4h30 đi lễ sáng, tối đến cũng đọc kinh cả gia đình không ngày nào thiếu, không người nào được vắng. "Giê-su-ma" (gọi tắt Giêsu-Maria) là câu nói trên môi từ người nhỏ đến người lớn. Hỏi ra nếu có ai nói không yêu mến Chúa thì All chịu gì cũng chịu. Nhưng thanh niên và người lớn không ai muốn đến làm việc này việc nọ ở nhà thờ, cũng chẳng muốn sinh hoạt cộng đoàn gì hết, lý do là vị Linh mục ở đó giống như ông vua, ai đến đều phải cung phụng, trong nhà thờ thì nơi giáo dân đứng lát gạch loại 3-cung thánh loại 2-phòng cha loại 1, bên ngoài cha không mở quạt để tiết kiệm điện, nhưng trong phòng lúc nào máy lạnh cũng chạy o o...
_ Không đâu xa xôi, ngay ở thành phố này, có một số giáo xứ có giới trẻ rất mạnh, người trẻ đi lễ rất đông. Nhưng cũng có xứ vào nhà thờ chỉ thấy toàn ông bà cụ. Phải chăng người trẻ ở các xứ có giới trẻ mạnh "hiểu chân giá trị" hơn là người trẻ ở các xứ khác?
_ All có một số bạn khi ở xứ này thì không bao giờ muốn tham gia các hoạt động ở nhà thờ, nhưng khi chuyển chỗ ở đến xứ khác thì lại rất hăng say nhiệt tình. Phải chăng các bạn ấy chỉ ham vui? Kết luận như vậy thì tội lắm!
_ Hôm rồi một số học sinh cũ của All tâm sự sẽ nghỉ học giáo lý ở Hàng Xanh. All rất ngạc nhiên, vì các em đó học rất giỏi, và rất siêng năng. All hỏi các em lý do, các em mới trình bày là sẽ qua DCCT học, vì bên ấy tiết học giáo lý rất hấp dẫn, các em không chỉ ngồi nghe giảng và chép bài, mà còn được ca hát, đóng kịch, chơi trò chơi Kinh Thánh...
Nếu chỉ cần hiểu chân giá trị của việc đến lớp giáo lý là học giáo lý, có lẽ đoàn TNTT cũng không cần phải có ban nghiên huấn, không cần bày ra cái Khung Cảnh Thánh Kinh, Trò Chơi Thánh Kinh, hay nghiên cứu về tâm lý lứa tuổi làm gì cho mệt xác?
Một số ví dụ như thế để thấy rằng, ngoài CHÂN GIÁ TRỊ của việc đến nhà thờ là để gặp gỡ Chúa ra, thì các yếu tố khác cũng rất quan trọng. Một mục tử tốt lành, yêu thương và hăng say sẽ giúp cho đoàn chiên nhiệt thành hơn. Một khung cảnh cầu nguyện tốt cngx giúp người trẻ dễ hướng tâm hồn lên. Một phương pháp truyền đạt hấp dẫn, gần gũi, ý nghĩa cũng sẽ kéo các bạn đến để nghe. Vân vân và vân vân...
Nếu các bạn có học các khóa huấn luyện Huynh trưởng của TNTT, đào sâu vào phương pháp truyền đạt của Chúa Giêsu, mới thấy rằng Ngài là một nhà giáo dục và thuyết giảng tuyệt vời. Ngài không ỷ mình là Chúa mà lớn lối, nhưng Ngài hạ mình cho bằng, thậm chí thấp hơn mọi người. Ngài cũng không nói những điều cao siêu khó hiểu, Ngài dùng các câu chuyện và dụ ngôn rất gần gũi để thu phục lòng dân. Những lời Ngài nói ra đều hợp với khung cảnh, tập quán, trình độ, lứa tuổi người nghe. Chúa yêu và hiểu mọi người, nên mới có thể thu hút "năm ngàn đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em".
Đồng ý rằng nếu người trẻ có đủ tình yêu đối với Thiên Chúa, thì bất chấp có bao nhiêu khó khăn họ cũng đến với Ngài. Nhưng chúng ta cũng không thể trút hết trách nhiệm cho người trẻ hay cho gia đình họ thiếu giáo dục về mặt thiêng liêng, chúng ta phải nhìn nhận vai trò hết sức to lớn của Giáo Hội, của các Đấng-Bậc, và các điều kiện khác nơi nhà thờ trong việc giáo dục, hướng dẫn, và đưa người trẻ đến với Chúa.
Người trẻ mau thay đổi, nhưng All tin rằng nếu có đủ quan tâm, thì các chương trình hoạt động ở nhà thờ hoàn toàn có thể bắt kịp hoặc thậm chí là đi trước giới trẻ. Ngoài Thiên Chúa thì không gì có thể gọi là bất biến theo thời gian. Giáo Hội cũng đã có rất nhiều lần thay đổi các huấn giáo của mình để hợp với phong tục tập quán của các dân tộc, hợp với nhận thức mới của thời đại mới,... điều quan trọng là tùy theo hoàn cảnh, Giáo Hội làm những gì tốt nhất có thể để giúp mọi người đến gần Chúa hơn.
Mong lắm một ngày vào nhà thờ thấy ngập tràn bạn trẻ!
¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
Hãy yêu như
*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
»~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
*(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*