Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Nhà thờ - Giới trẻ: Dĩ bất biến - Ứng vạn biến

Threaded View

  1. #1
    hoamuoi's Avatar
    Trạng thái :   hoamuoi đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Anna
    Tên thật:
    Vũ thị Nhung
    Đến từ: An Đạo - Hải An - Hải Hậu - Nam Định
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: admin
    Cảm ơn
    475
    Được cảm ơn 224 lần
    trong 28 bài viết

    Nhà thờ - Giới trẻ: Dĩ bất biến - Ứng vạn biến

    Nhà thờ - Giới trẻ : Dĩ bất biến - ứng vạn biến

    Có một câu hỏi được mọi người đặt ra " Làm sao nhà thờ hấp dẫn được người trẻ?” và các phương án được đưa ra. Là một người trẻ, vấn đề đặt ra liên qua trực tiếp tới mình nên khi đọc tôi có đôi điều suy nghĩ về cả câu hỏi lẫn những giải pháp đưa ra cho vấn đề này.

    Nhiều cách được nêu ra và mẫu số chung là: “Nhà thờ phải thay đổi để phù hợp với giới trẻ”. Nhưng như vậy là không toàn diện vì như thế khác nào “Chạy theo giới trẻ” mà giới trẻ cứ thay đổi “xoành xoạch” nên chạy theo có lẽ cũng “ Hụt hơi” nên mới có tâm lý chán nản, buông xuôi đối với giới trẻ. Vì vậy giải quyết vấn đề như vậy chỉ mang tính nhất thời chứ không lâu dài , giải quyết cái bề nổi chứ không giải quyết gốc rễ vấn đề

    Nguyên nhân sâu xa và quan trọng nhất có lẽ là hiểu sai về khái niệm “Hấp dẫn” hay “Sức hút“ của nhà thờ ở giới trẻ nói riêng và nhiều người khác nói chung. Nếu nói nhà thờ không có sứ hút, sức hút giảm hay sức hút ít đối với giới trẻ thì không chính xác. Sức hút, sự hấp dẫn với một số người là: cha giảng hay, nhà thờ to đẹp, giới trẻ được quan tâm, đoàn hội hoành tráng, ca đoàn hát như ca sĩ chuyên nghiệp…nhưng giá trị của nhà thờ không nằm ở đấy. Và mục đích ta tới nhà thờ thì càng không phải. Bản chất nhà thờ vốn dĩ là luôn luôn đẹp và hấp dẫn dù đó chỉ là ngôi Thánh Đường được lợp bằng lá cây hay mái tôn dột nát đi nữa. Gía trị nhà thờ là giá trị thiêng liêng nằm ở chỗ đây là “Nhà Chúa”. Là nơi những người con của Người tới thăm Người và những người anh em của mình sau những ngày làm việc mệt nhọc. Cùng nhau cầu nguyện để trò chuyện với Người, lắng nghe lời Người bảo ban……

    Tới nhà thờ gặp gỡ anh em mình, liệu ai không muốn? Tới nhà thờ gặp Chúa, mà chúa là TÌNH YÊU. Thử hỏi trên thế giới này có ai là người không khao khát tình yêu ? nên nếu nói « Nhà thờ không hấp dẫn giới trẻ » thì ở một khía cạnh nào đó chúng ta nói rằng « Tình yêu không hấp dẫn giới trẻ ». Tới đây thì rõ ràng là không phải vì tuổi trẻ thì khát vọng yêu và được yêu là mãnh liệt nhất. Vậy họ khát khao tình yêu thì cũng là khát khao Chúa đấy chứ ! MÃNH LIỆT là đằng khác. Tình yêu không chỉ gói gọn trong tình yêu nam nữ mà còn là yêu nước, yêu gia đình, yêu đồng loại.... nói chung là yêu tất cả mọi người mà yêu người chính là yêu Chúa ! mà đã yêu rồi thì họ sẵn sàng làm tất cả vì những người mình yêu thậm chí cả cái chết. Vậy tại sao họ lại không sẵn sàng để tới gặp Chúa nếu họ yêu Người ?

    Nói về tình yêu với con người ta thấy xét về khía cạnh xưa và nay. Ngày xưa khi còn chiến tranh hàng thì hàng triệu triệu người con Việt Nam đã cùng nhau lên đường chiến đấu bảo vệ tổ quốc và họ sẵn sàng hy sinh tất cả thậm chí cả mạng sống của mình. Vì sao? Vì họ yêu nước ! họ hiểu những giá trị của đất nước mình và họ hiểu giá trị của việc họ làm là mang lại cơ hội sống cho người thân yêu, là bảo vệ đất nước mình... nên dù phải hy sinh tính mạng họ cũng vui vẻ chấp nhận. Ngày nay, một người sinh viên xa gia đình nỗ lực học trập, vượt qua mọi khó khăn gian khó để đạ kết quả tốt. Vì sao ? vì họ yêu gia đình ! họ hiểu được giá trị của đồng tiền là mồ hôi và nước mắt của bố mẹ, họ hiểu được giá trị của việc học tập của mình. Tất cả những điều ấy nói lên điều gì ? đó tầm quan trọng của việc HIỂU GÍA TRỊ vì từ đó tạo ĐỘNG LỰC và cuối cùng HÀNH ĐỘNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC GIÁ TRỊ. Nếu so sánh hai trường hợp bên trên với câu hỏi « Tại sao giới trẻ hiện nay không muốn tới nhà thờ ? » thì ta sẽ thấy ngay nguyên nhân sâu xa là họ không hiểu giá trị của việc đi nhà thờ nên không có động lực. Mà không có động lưc, không có mục đích thì moị cố gắng và nỗ lực chỉ là một sự hành xác ! Ngược lại một khi họ hiểu được giá trị của việc đi nhà thờ đối với bản thân họ thì họ sẵn sàng từ bỏ tất cả thú vui khác như chơi game, xem tivi....để tới nhà thờ gặp Chúa. Chắc hẳn chúng ta đều rõ về một dụ ngôn trong Kinh thánh kể về một người làm ruộng thấy một kho báu dưới ruộng......họ về nhà bán tất cả ruộng vườn đi để mua thửa ruộng ấy. Đơn giản vì anh ta đã hiểu được gía trị của thửa ruộng là rất lớn. Hiểu giá trị quan trọng là vì vậy !

    Giới trẻ là thành phần rất quan trọng, là tương lai của Giaó Hội vậy mà ngày nay nhiều bạn trẻ không muốn tới nhà thờ hoặc tới nhà thờ với tinh thần thiếu sự sốt sắng. Thực trạng này thực sự là một sự nguy hiểm với tương lai của Giaó Hội. Đồng thời nhiều nơi sự phát triển của giới trẻ không được coi trọng, thậm chí là « Buông » giới trẻ....Giúp giới trẻ hiểu Chúa, yêu Chúa thì như một lẽ tự nhiên họ sẽ tìm tới Chúa và lấy Chúa làm điểm quy chiếu cho đời mình. Và đây sẽ không phải là trách nhiệm của riêng Giáo Hội mà còn từ phía gia đình cần giúp các bạn trẻ hiểu Chúa, yêu Chúa. Và nhất là các bạn trẻ phải nhận thức rằng mình đã, đang và luôn luôn khao khát Chúa, mong gặp Chúa trong cuộc sống nói chung và trong Thánh Đường nói riêng . Hiển nhiên khi có được điều ấy thì những người trẻ sẽ tới nhà thờ với niềm hăng say và tình cảm nồng nhiệt nhất. Đây chính là cách lấy những giá trị không bao giờ biến đổi mà ứng phó với những cái thường xuyên thay đổi : Dĩ bất biến - ứng vạn biến

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: hoamuoi, 25-02-2011 lúc 01:52 AM

  2. 10 thành viên đã cảm ơn hoamuoi vì bài viết này:

    allihavetogive (25-02-2011),CucChu (05-03-2011),G7 (06-03-2011),hatcatnho (04-03-2011),LamPhuong (25-02-2011),pettruong_gothi (09-02-2012),Phù thủy nhỏ (25-02-2011),smiles (25-02-2011),sonlamkp (03-06-2011),tiểu đệ (04-03-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình