+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Tản mạn vui về cụ Rùa!

  1. #1
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết

    Tản mạn vui về cụ Rùa!

    Cụ Rùa quê ở đâu?

    Vào thời Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, không thấy ai nói rằng ở hồ Lục Thủy (nay là hồ Hoàn Kiếm) có rùa to. Chỉ đến khi vua Lê Lợi lên ngôi thì mới có chuyện rùa hồ Gươm. Với các phân tích khoa học thì rùa hồ Gươm là một loài rùa mới, thuộc dòng rùa mai mềm nước ngọt khổng lồ. Với cách lập luận này PGS Hà Đình Đức – Một nhà “rùa học” nổi tiếng đã đặt tên khoa học cho cụ Rùa Hồ Gươm là Rafetus leloii (Lê Lợi). Một nhà khoa học khác đặt tên là Rafetus hoankiemensis (Hoàn Kiếm). Xem ra cái tên Rafetus leloii mang đậm ý nghĩa lịch sử văn hóa hơn, tuy nhiên theo phiên âm tiếng Việt, viết “leloii” nghe như là từ “lẻ loi”, điều này làm người ta liên tưởng dưới hồ chỉ còn duy nhất một cụ rùa, đây là điều đáng lo lắng. Nếu đúng là cụ Rùa Hồ Gươm do vua Lê Lợi đưa từ Thanh Hóa ra thì cụ đã cực kỳ cao tuổi (gần 600 tuổi), và có lẽ cùng từng ấy năm cụ sống ở Hà Nội mà chưa được cấp hộ khẩu.


    Cụ Rùa Hồ Gươm tự ái?


    Trước tình hình sức khỏe không lấy gì làm khả quan của cụ Rùa Hồ Gươm, người ta đã tổ chức các hội thảo để bàn tính và đưa ra “Ích-xì” phương án cứu cụ (với x là số nguyên dương không giới hạn) nhưng cuối cùng vẫn chẳng có phương án nào khả thi. Chờ mãi các dự án treo, bệnh tình thì ngày một nặng, quá sốt ruột nên mới đây cụ Rùa đã “tự ái” nói: “Thôi, cứ để tự tao đến bệnh viện, không khiến!” Tuy nhiên cụ Rùa bực thì nói như vậy thôi, chứ cụ cũng biết thân biết phận lắm. Già cả lẫn cẫn, lương hưu chả có, bảo hiểm y tế cũng không, con cháu thì đã “die” hết, nhờ vả ai bây giờ? Đúng là: Đã nghèo thì đừng có ốm!




    Những dự tính của cụ Rùa


    Nghe đồn cuối tháng 2 do tình cờ search trên mạng biết gần nhà mình có tới tận mấy cái bệnh viện nên có lần nửa đêm, cụ Rùa Hồ Gươm định bò lên đường Tràng Thi để đi “đại tu” sức khỏe tổng thể. Cụ đã vạch ra lịch trình chi tiết trong sổ như sau:
    - Trước hết vào viện C để test xem còn khả năng sinh sản không? Nếu không thì tìm hiểu loại hình dịch vụ… trong ống nghiệm thế nào?
    - Rẽ vào bệnh viện Việt Đức để điều trị các vết thương do bị dính lưỡi câu chùm và mấy thằng rùa đầu đỏ hành hung trước tết.
    - Tiện thể qua viện K phố Quán Sứ để xét nghiệm sớm ung thư (Cụ nghi ngờ nước hồ Gươm đã quá ô nhiễm).
    - Tạt vào Viện Răng Hàm Mặt để nhổ nốt cái răng sâu cuối cùng và làm bộ răng giả ăn uống cho đỡ trệu trạo (Nhiều tuổi quá răng rụng hết trơn). Định bụng là như thế nhưng do vốn già yếu chậm chạp, vừa mới bước chân lên ngã tư Hàng Khay – Bà Triệu thì bỗng “vù!”, hàng loạt các cô cậu choai choai áo xanh, quần đỏ, tóc vàng rú ga ầm ĩ, rạp người lạng lách đua xe làm cụ Rùa sợ tè ra cả… mai. Kết quả là mấy dự tính của cụ vẫn giậm chân tại chỗ.





    Cụ Rùa bán gươm?


    Biết tin cụ Rùa Hồ Gươm không có tiền chữa bệnh, một nhóm các nhà buôn đồ cổ đã gạ gẫm cụ bán gươm báu lấy lại từ vua Lê với giá 50 ngàn đô. Hiện tại cụ Rùa vẫn lưỡng lự chưa muốn bán vì sợ… hớ và vì sợ bỗng dưng có nhiều tiền như trúng số, con cháu (tự nhận) ở quê nó ào ra Hà Nội thì lấy chỗ đâu mà chứa. Và cuối cùng cụ đã quyết định không bán gươm báu nữa. “Khác với vợ càng cũ càng mất giá, đồ cổ càng để lâu càng có giá!”, cụ Rùa lý sự. nếu là cụ, chắc nhiều người cũng nói thế!




    Cụ Rùa nhiều bệnh quá!


    Các bác sỹ ở Viện Tai Mũi Họng thành phố vừa công bố một kết quả nghiên cứu trong nhiều năm về cụ Rùa Hồ Gươm, công bố này có đoạn nói rằng tai cụ bị điếc đặc, mũi thì viêm nặng. Theo các bác sỹ, sở dĩ cụ Rùa bị như vậy có lẽ là do phải nghe quá nhiều tiếng nổ với cường độ âm thanh lớn của các loại pháo hoa mỗi dịp lễ tết, cộng thêm hít phải khói từ chúng. Các bác sỹ cũng xin phép thay mặt Viện gửi giấy mời cụ Rùa Hồ Gươm tới Viện để khám chữa bệnh miễn phí. Tuy nhiên cụ Rùa Hồ Gươm đã không nhận được tin này bởi mắt cụ bị toét nhèm do nước hồ ô nhiễm, cộng thêm chữ bác sỹ viết xấu quá nên hàng xóm của cụ cũng không dịch nổi.




    24h.com.vn

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Phục vụ trong yêu thương

  2. 4 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    CucChu (27-02-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (12-07-2011),tho ngoc (11-05-2011),tiểu đệ (28-02-2011)

  3. #2
    kimsky91
    Guest
    Trạng thái :  
    cụ Rùa cũng bít tự ái sao? ;))

    No Avatar

    Tuấn Hoàng

     17:48, 5th Oct 2012 #852 

    Nước Việt nam mình có đến... 2 cụ?



+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình