+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 70

Chủ đề: Chat chit

Hybrid View

  1. #1
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    Chưa đến ngày 8 tháng ba
    Bà kon nôn nóng đến là thấy thương
    Đàn ông thì phải cương cường
    Tháng ba ngày 8 cũng bình thường thôi


    Ku_Ti cứ nôn nóng nhể. Xem G7 chụp lưng buộc chỉ bỏ lên dĩa này.

    Tí ku theo mấy nhà sư
    vì tu không chót nên hư nhất làng
    cả ngày chú chỉ lang thang
    chỗ nào có chén, chú quàng vào ngay
    uống cho lên 9 tầng mây
    uống cho lũ chó được ngay bữa chè
    về nhà chú lại lè nhè
    thằng nào bố láo dám tè quần ông
    còn trẻ nên cứ lông bông
    1 mảnh tình rách cũng không đến phần
    nhìn ku gương mặt bần thần
    thương thì thương lắm, biết mần sao đây
    thế nên có chuyện như vầy
    anh làm góc chat chít cho chú khỏa khuây cái nỗi lòng

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 2 thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    allihavetogive (06-03-2011),ku_ti (05-03-2011)

  3. #2
    ku_ti's Avatar
    Trạng thái :   ku_ti đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    lê minh tuấn
    Đến từ: Bình Phước
    Sở thích: nhậu
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 30 lần
    trong 9 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Sol7 Xem bài viết
    Chưa đến ngày 8 tháng ba
    Bà kon nôn nóng đến là thấy thương
    Đàn ông thì phải cương cường
    Tháng ba ngày 8 cũng bình thường thôi


    Ku_Ti cứ nôn nóng nhể. Xem G7 chụp lưng buộc chỉ bỏ lên dĩa này.

    Tí ku theo mấy nhà sư
    vì tu không chót nên hư nhất làng
    cả ngày chú chỉ lang thang
    chỗ nào có chén, chú quàng vào ngay
    uống cho lên 9 tầng mây
    uống cho lũ chó được ngay bữa chè
    về nhà chú lại lè nhè
    thằng nào bố láo dám tè quần ông
    còn trẻ nên cứ lông bông
    1 mảnh tình rách cũng không đến phần
    nhìn ku gương mặt bần thần
    thương thì thương lắm, biết mần sao đây
    thế nên có chuyện như vầy
    anh làm góc chat chít cho chú khỏa khuây cái nỗi lòng

    Hehe, chém thì cũng phải chừa chỗ cho người ta sống nữa, chém kinh quá, hãy đợi đấy tểu đệ kêu sư phụ Zà Zê phục thù. :))
    leminhtuan.vietnam@gmail.com

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình