+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 3/7 ĐầuĐầu 12345 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 70

Chủ đề: Chat chit

  1. #21
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    Mở hàng "chém" ku Jade trước

    Có chàng trai trẻ họ Dương
    Hai mươi mấy tuổi thuộc phường Ranh Ma
    Tiếng tăm khắp chốn đào hoa
    (Đối với Sol 7, so ra cũng thường!)
    Tiếng đồn tráng sĩ họ Dương
    Lắm tài, nhiều tật, lại thường nhẫn, tâm
    Đa mưu, túc trí, thâm trầm
    (Có tài mà lại âm thầm, mấy ai?)
    Nhẫn tâm lại có "thực" tài
    Một tay sáng lập quản cai phố-rùm (**)
    Giữa đường gặp chuyện lùm xùm
    Ra tay nghĩa hiệp anh hùng "xía" dzô
    Chụp hình lia lịa mấy "pô"
    Xong rồi lập tức đem dzô sai-nây-tờ (signature)
    Đúng sai đen trắng ngay đơ
    Người đời nức nở : "trời còn thương tui"
    Mấy hôm làng có chuyện vui
    Cũng mời tráng sĩ tới lui mấy lần
    (Nhẫn tâm nổi tiếng xa gần
    Mấy tay chức sắc có phần nể nang)
    Nghiệp danh đương lúc vẻ vang
    Xảy đâu có chuyện bẽ bàng lắm thay
    Số là trong lúc đương say
    Trêu hoa ghẹo nguyệt ban ngày giữa thôn
    Gần xa mới có tin đồn:
    "Họ Dương nức tiếng toàn thôn : Dê Già" (**)
    ==================
    (**) Dê Già là biệt danh của ku Jade.
    (**) Jade là admin forum thapsangtinyeu.org
    Thay đổi nội dung bởi: G7, 04-03-2011 lúc 08:13 PM

  2. 2 thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    allihavetogive (05-03-2011),Lan Anh (31-03-2011)

  3. #22
    ku_ti's Avatar
    Trạng thái :   ku_ti đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    lê minh tuấn
    Đến từ: Bình Phước
    Sở thích: nhậu
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 30 lần
    trong 9 bài viết
    Sol già nổi tiếng văn chương
    Đi đâu cũng thấy trỗ tài làm thơ
    Thơ cụ cũng chỉ lọt tai
    Thế mà ai đọc cũng khen cụ hoài.

    :))
    Thay đổi nội dung bởi: ku_ti, 05-03-2011 lúc 08:28 AM
    leminhtuan.vietnam@gmail.com

  4. 3 thành viên đã cảm ơn ku_ti vì bài viết này:

    G7 (13-03-2011),Lan Anh (31-03-2011)

  5. #23
    ku_ti's Avatar
    Trạng thái :   ku_ti đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    lê minh tuấn
    Đến từ: Bình Phước
    Sở thích: nhậu
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 30 lần
    trong 9 bài viết
    Sắp tới mồng tám tháng ba
    Các anh các chú mua hoa tặng vợ
    Kẻ hồng người cúc đua nhau
    Riêng em tặng vợ bông hoa "đồng tiền"
    leminhtuan.vietnam@gmail.com

  6. Thành viên đã cảm ơn ku_ti vì bài viết này:

    G7 (07-03-2011)

  7. #24
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    Chưa đến ngày 8 tháng ba
    Bà kon nôn nóng đến là thấy thương
    Đàn ông thì phải cương cường
    Tháng ba ngày 8 cũng bình thường thôi


    Ku_Ti cứ nôn nóng nhể. Xem G7 chụp lưng buộc chỉ bỏ lên dĩa này.

    Tí ku theo mấy nhà sư
    vì tu không chót nên hư nhất làng
    cả ngày chú chỉ lang thang
    chỗ nào có chén, chú quàng vào ngay
    uống cho lên 9 tầng mây
    uống cho lũ chó được ngay bữa chè
    về nhà chú lại lè nhè
    thằng nào bố láo dám tè quần ông
    còn trẻ nên cứ lông bông
    1 mảnh tình rách cũng không đến phần
    nhìn ku gương mặt bần thần
    thương thì thương lắm, biết mần sao đây
    thế nên có chuyện như vầy
    anh làm góc chat chít cho chú khỏa khuây cái nỗi lòng

  8. 2 thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    allihavetogive (06-03-2011),ku_ti (05-03-2011)

  9. #25
    ku_ti's Avatar
    Trạng thái :   ku_ti đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    lê minh tuấn
    Đến từ: Bình Phước
    Sở thích: nhậu
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 30 lần
    trong 9 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Sol7 Xem bài viết
    Chưa đến ngày 8 tháng ba
    Bà kon nôn nóng đến là thấy thương
    Đàn ông thì phải cương cường
    Tháng ba ngày 8 cũng bình thường thôi


    Ku_Ti cứ nôn nóng nhể. Xem G7 chụp lưng buộc chỉ bỏ lên dĩa này.

    Tí ku theo mấy nhà sư
    vì tu không chót nên hư nhất làng
    cả ngày chú chỉ lang thang
    chỗ nào có chén, chú quàng vào ngay
    uống cho lên 9 tầng mây
    uống cho lũ chó được ngay bữa chè
    về nhà chú lại lè nhè
    thằng nào bố láo dám tè quần ông
    còn trẻ nên cứ lông bông
    1 mảnh tình rách cũng không đến phần
    nhìn ku gương mặt bần thần
    thương thì thương lắm, biết mần sao đây
    thế nên có chuyện như vầy
    anh làm góc chat chít cho chú khỏa khuây cái nỗi lòng

    Hehe, chém thì cũng phải chừa chỗ cho người ta sống nữa, chém kinh quá, hãy đợi đấy tểu đệ kêu sư phụ Zà Zê phục thù. :))
    leminhtuan.vietnam@gmail.com

  10. #26
    ku_ti's Avatar
    Trạng thái :   ku_ti đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    lê minh tuấn
    Đến từ: Bình Phước
    Sở thích: nhậu
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 30 lần
    trong 9 bài viết
    Thằng Tí tuy có hơi hư
    Nhưng mà cái tính thật thà thẳng ngay
    Chẳng như anh 7 nhà mình
    Hơn 30 tuổi cái mặt vẫn gian
    Nói chuyện chỉ nói nửa chừng
    Làm cho thằng Tí nó mừng nó lo
    Thôi thì cũng kệ ảnh đi
    Coi chừng ỷ lớn uýnh mình te tua.
    Thay đổi nội dung bởi: ku_ti, 05-03-2011 lúc 05:58 PM
    leminhtuan.vietnam@gmail.com

  11. Thành viên đã cảm ơn ku_ti vì bài viết này:

    G7 (07-03-2011)

  12. #27
    Trạng thái :   Hồng Môn đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 3
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Cắm hoa, du lịch
    Nghề nghiệp: Kế toán
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 32 lần
    trong 10 bài viết
    Ơi ới ời ơi
    Hồng Môn đây nè!

    Cuối tuần rùi cô đơn
    Lang thang ra biển vắng
    Biển rì rào vỗ sóng
    Cho lòng bớt trống vắng
    Nay đã về Sài Gòn
    Giờ làm thơ "cóc" :)

  13. Thành viên đã cảm ơn Hồng Môn vì bài viết này:

    G7 (07-03-2011)

  14. #28
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    Hồng Môn ở chốn Kinh kỳ
    Mắt nhìn bốn hướng chân đi 2 hàng
    Nói năng hết sức nhẹ nhàng
    trâu thời phải điếc, lắm chàng phải kinh
    Bốn mưoi tuổi vẫn còn xinh
    vì không đối thủ 1 mình hoa khôi
    ăn mặc thì nhất trên đời
    quần xanh áo đỏ tóc thời tổ chim
    vào mâm thì cứ im lìm
    quất xong chín bát mới nhìn xung quanh
    tráng miệng tám cốc đậu nành
    "tui gìn thân giữ ngọc để thành model"

    ========



    Chắc sắp bị giận vì "chém gió" rùi.

  15. Thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    allihavetogive (06-03-2011)

  16. #29
    Trạng thái :   Hồng Môn đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 3
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Cắm hoa, du lịch
    Nghề nghiệp: Kế toán
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 32 lần
    trong 10 bài viết
    Phải chăng trời nắng nóng?
    Làm chàng Sol khó chịu
    Lên room chém gió woài :)

    Hổng giận đâu, giận là nhảm nhí lắm. Hehe:)

  17. Thành viên đã cảm ơn Hồng Môn vì bài viết này:

    G7 (07-03-2011)

  18. #30
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    Ghẹo mấy người thích đùa xong rồi. Tự nghĩ thân phận mình "thảo dân", truớc khi mổ típ bậc cao nhân G7 xin "tự mổ" trứơc

    Rằng xưa ở chốn phô-dum
    Có người thơ thẩn tên là Bảy Sol
    Đức thì ngôn hạnh công dung
    Thi kỳ nhạc hoạ kiếm cung đều tài
    Hình long ẩn, dáng hoa đài
    Râu dê bảy tấc, răng dài hai phân
    Mắt thời to đại kỳ lân
    Cặp tay như hổ với đôi chân rồng
    Bảy Sol vốn tính hay ngông
    Admin phố-dủm còn hông sợ à ( )

    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Sáng vào kiếm củi, tối ra đánh giầy
    Thong dong bạn với gió mây
    Lẩu dê qua bữa, thịt cầy mua vui
    Gia tài là cặp quần đùi
    Bộ bài tá lả một gùi cóc thơ
    Khi buồn mộng tưởng vẩn vơ
    Đố vui vài ý, đọc thơ mấy bài
    Khi nhàn ngồi nhậu lai rai
    Khi cao hứng múa mấy bài keyboard
    Sống thời chẳng nghĩ chẳng lo
    Công danh sự nghiệp chẳng trò trống chi
    Chiều mưa lạnh ướt làn mi
    Đìu hiu liễu rủ, tường vi héo gày
    Rượu tràn uống đã ba ngày
    Càng uống càng tủi, càng say càng buồn
    Càng sầu thi hứng càng tuôn
    Bảy bèn cầm bút viết luôn lên tường...
    Chợt nghe huyên náo bên đường
    Ra là tiếng Quan Đường Huyện Chu-Giu (AllIhavetogive)
    "Bảy Sol phạm tội hai điều:”
    "Thứ nhất vô lễ tự kiêu xé đề”
    "Bỏ thi, không chịu về quê”
    "Làm thơ uống rượu chọc quê Mo-Dờ" (MOD)
    “Thứ hai: quán xá vật vờ”
    “Xí pam chat chit đề thơ, gieo vần”
    Bảy Sol tức giận vô ngần
    Sẵn dao giắt ở cặp quần, rút ra
    Cười rằng: "Sống chết chẳng qua
    "Sống là mộng ảo, Thác là gió bay”
    "Đời người ngắn một gang tay”
    "Sống sao cho khỏi dứt day tâm hồn”
    Bỗng dưng lặng tĩnh tiếng ồn
    Nghĩ ra một kế ôn tồn nhắn riêng
    "Sol Bảy nay phải quy tiên
    Đầu thai kiếp khác giờ là Bảy Dê" (G7)
    Giu cười gằn tiếng hề hề :
    “Trói gô rồi giải đem về cho ta”
    Zà Zê rầu rĩ từ xa:
    “Trách cho con tạo thật là bất công”
    “Giang hồ tiếng nổi tây đông”
    “Mà sao lại bị làm lông thế này”
    Sol7 quơ cái điếu cày:
    “Ta thời có ý thế này được không:”
    “Nách nào mà chả có lông”
    “Người ta cứ mãi ở không sẽ tà”
    “Roi "bồ", thuốc "mật" gọi là”
    “Rồi đày vào vác tù và làm vui”
    Nghe ra cũng khá êm xuôi
    Toàn mem toàn mod người người vỗ tay
    Chuyện rằng từ bấy đến nay
    Những đêm trăng tỏ, những ngày mây quang
    Vẫn nghe vẳng vẳng giữa làng
    Giọng thơ cay đắng vẫnngân vang lưng trời

    Làm thơ cóc lúc thành thơi
    Ngưòi đời so sánh "Nụ Cười = thuốc tiên"
    Quý nữ hễ có niềm riêng
    Thoa lên một chút ưu phiền khắc tan
    Còn người cao tuổi bệnh nan
    Uống vào ba ngụm thân tàn khỏe ngay

    Tự mổ nên cũng nhẹ tay
    Để lưu lại chút nơi này "tiếng thơm"
    Thay đổi nội dung bởi: G7, 06-03-2011 lúc 02:22 PM

  19. 2 thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    allihavetogive (06-03-2011),Lan Anh (31-03-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 3/7 ĐầuĐầu 12345 ... cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình