haha , thật quí hóa, hatmambala quá giang ghé vào đây ũng hộ. Tay xách nách mang 1 bầy cóc mà khi thả xuống mỗi con chạy 1 hướng. Bài thơ đầy chất cóc quá đi àh.
p/s : Có MOD nào đi ngang wa đây xin giúp Sol7 đổi tên topic lại thành "chat chit" , Sol7 cảm ơn nhiều lắm ạ.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Rửa chén bát: Tuy nhỏ nhưng cả một nghệ thuật
- Trò chơi - 1 phút thành thật^^
- Chúc Mừng Sinh Nhật Sis Ann !!!
- nhưng bức ảnh nghịch ngợm của học sinh
- Đàn ông nên lấy vợ khi nào??
- Lão già đáng ghét ! (@ Sol7)
- Thành lập hội " Độc Thân vui tính"!
- Giải câu đố lãnh quà nhỏ nè bà con!
- Giải câu đố lãnh quà nè cả nhà ơi (18-22/10)
- Dịch Vụ Tắm Di Động!!!


Trả Lời Với Trích Dẫn