+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/7 123 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 70

Chủ đề: Chat chit

  1. #1
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết

    Post Chat chit

    Hôm nay Pé (boy) Sol7 rảnh rỗi mò mẫm vào forum chơi keke. Tìm mãi mà hông thấy cái góc tám nào của bà con nên làm cái topic 8 mời mọi người vào quậy xả stress cho dzui.

    Sol7 thấy mọi người chạy dzô đọc bài rùi chạy ra, chưa có món nào kéo làm mọi người rôm rả hấp dẫn cả, hy vọng có món mới làm mọi người thấy thú vị hơn.

    Trở về với chủ đề chính, tất nhiên là đúng với title là 8. Cũng có thể là nhật kí viết chung vài dòng bâng quơ hay là nơi để khơi mào vài trận khẩu chiến chọc ghẹo. Miễn sao cái topic ngày nào cũng có comment để đọc là dzui gòy, phải không?

    "Hôm nay 28 tháng 2 năm 2011, khai trương trang đầu.

    Buỗi trưa rãnh rỗi vào forum bạn trẻ , nổi hứng tạo cái topic chat chit kêu gào mọi người viết vài dòng bâng quơ để đọc. Lại nhớ cái khoảng thời gian gặp đuợc nhiều người bạn để chat chit năm ngoái. Giờ chắc đã phai nhạt nhiều...

    Đầu óc dạo này bâng quơ khô khan quá, muốn làm vài đề tài cho vui mà ko thể thư giãn đầu óc được, thơ con cóc mà còn làm hông được... biết còn gì để vui... "

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 5 thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    allihavetogive (02-03-2011),Lan Anh (31-03-2011),minhmjnh (03-09-2011),smiles (01-03-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    Mới chạy ra shout box nghe thông cáo "nhân chứng không còn là chứng nhân" đổi thành hoamuoi . Cái nick này cũng hay lắm, mấy bài viết của người này đọc thấy phù hợp với mình.

    "Nhân vì sự ấy" em...đốt pháo...khai trương tên mới hihi
    Chúc cả nhà một ngày thật nhìu niềm vui, I love My family....
    Thấy hay hay, cứ tưởng như "hôm nay trời nắng tươi , xăng đã lên giá , yêu ai bây giờ ? không biết mưa đang rơi ở đâu ? chúc mọi người một ngày thật vui , Sol7 yêu Socola nhiều lắm .... " loạn xạ cả lên.

  4. Thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    hoamuoi (01-03-2011)

  5. #3
    Trạng thái :   Hồng Môn đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 3
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Cắm hoa, du lịch
    Nghề nghiệp: Kế toán
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 32 lần
    trong 10 bài viết
    E hèm. Thích làm thơ con cóc àh? Vậy là mình cũng có bạn rùi :)

  6. Thành viên đã cảm ơn Hồng Môn vì bài viết này:

    G7 (29-05-2011)

  7. #4
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    E hèm, thích làm thơ cóc àh?
    vậy là không phải chỉ mình ta
    nhưng Sol dạo này khô khan quá
    thơ cóc xuất hoài cũng không ra

    hay là ..

    Hồng Môn làm trước xuất thơ đi
    chủ đề nào hay hay mà lâm li
    Mỗi ngày Sol7 ghé qua tí
    Rồi "Hai đứa mình" cùng nhâm nhi

    :D :D :D :D

  8. 2 thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    allihavetogive (02-03-2011),Lan Anh (31-03-2011)

  9. #5
    Trạng thái :   Hồng Môn đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 3
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Cắm hoa, du lịch
    Nghề nghiệp: Kế toán
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 32 lần
    trong 10 bài viết
    Hồng Môn đang ngẩn ngơ
    Vì Sol bảo xuất thơ
    Trước là Sol phải làm thơ
    Rùi Hồng Môn mới hết ngơ
    Từ đó "cóc" hóa thành thơ
    :)

  10. 3 thành viên đã cảm ơn Hồng Môn vì bài viết này:

    allihavetogive (02-03-2011),G7 (07-03-2011),Lan Anh (31-03-2011)

  11. #6
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    NHìn từ xa tưởng hay hay
    Đến khi lại gần toàn là chat chit
    Mà sao lạ quá ko hiểu nổi
    8 gì mà toàn cóc với nhái
    Ngó bộ 4rum toàn nhà thơ (con cóc)
    Giật mình ngẫm lại, mình cũng rứa
    Nên mới bật cười he he he!!!! P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  12. 4 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    cobehamchoi (14-04-2011),G7 (07-03-2011),hoamuoi (01-03-2011),TerexaThuyDuong (18-03-2013)

  13. #7
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    haha , thật quí hóa, hatmambala quá giang ghé vào đây ũng hộ. Tay xách nách mang 1 bầy cóc mà khi thả xuống mỗi con chạy 1 hướng. Bài thơ đầy chất cóc quá đi àh.

    p/s : Có MOD nào đi ngang wa đây xin giúp Sol7 đổi tên topic lại thành "chat chit" , Sol7 cảm ơn nhiều lắm ạ.

  14. #8
    Trạng thái :   Hồng Môn đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 3
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Cắm hoa, du lịch
    Nghề nghiệp: Kế toán
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 32 lần
    trong 10 bài viết
    Một "Cóc", hai "Cóc" rồi ba "Cóc"
    Xếp hàng vào room thi thố thơ :)
    Hoan nghênh các "Cóc" còn đang ẩn
    Sớm xuất hiện cho phòng "Cóc" thêm dzui

  15. 3 thành viên đã cảm ơn Hồng Môn vì bài viết này:

    allihavetogive (02-03-2011),G7 (07-03-2011),Lan Anh (31-03-2011)

  16. #9
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Ây da, ây dà, hey ây da
    Bước vào chốn này toàn thơ cóc
    Rảnh rỗi ngồi đếm từng "cóc con"
    Một, hai lại thêm được một nữa
    Đang đợi các nhà thơ bước
    Chỉ bởi tôi đây "nhà thơ cóc"
    Đã bước vào đây đều là (nhà) thơ (con cóc).
    P.H.
    Thay đổi nội dung bởi: Hạt Mầm, 02-03-2011 lúc 11:05 AM
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  17. Thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    G7 (07-03-2011)

  18. #10
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Sol7 làm thơ hay quá xá
    Hồng Môn cũng chẳng kém tài ba
    hatmam coi bộ theo hổng kịp
    All vào thì chắc cũng thua xa (hic!).
    _______
    Thôi dẹp chuyện cóc đi ha
    Bàn qua cái chuyện của ta với mình...
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  19. 3 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    G7 (07-03-2011),Lan Anh (31-03-2011),TerexaThuyDuong (18-03-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/7 123 ... cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình