Spiritual Director
	
 	
			
			 
			
Trạng thái :   
  
	
Tham gia : Nov 2010
					
					
					
Bài gửi : 465
	
Tên thật: Joseph Việt, O.Carm
Đến từ: Fr.
	
	Cảm ơn 6,286
	
		Được cảm ơn 4,963 lần 
 trong 583 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Những kỉ niệm thân thương quá! Đúng là trong tình thương thì 3 năm, 30 năm cũng mãi ấn tượng như mới hôm qua. Mình thích hình ảnh này ghê "nhưng Ngoại vẫn nắm chặt cây Thánh Giá mà Út tặng Ngoại. Con cũng không quên được rằng Ngoại ra đi rất bình an. Dù Ngoại đi, nhưng Ngoại vẫn cười." Cầu mong lúc mình ra đi, mình cũng có thể nở một nụ cười bình an như ngoại của Trúc!