+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Lão già đáng ghét ! (@ Sol7)

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết

    Lão già đáng ghét ! (@ Sol7)

    Lão già đáng ghét ! (@ Sol7)

    Tại sao lại là : lão già đáng ghét mà không phải là đáng yêu hay đáng mến ? Bình thường thôi, bởi người thốt lên câu này là một thằng con trai, bố bảo nó dám : yêu hay mến lão ấy. Có ai đi theo được hành trình của thằng trai đó và lão ấy mới hiểu được rằng tại sao nó cả gan thốt lên như vậy. Câu chuyện đó kể ra dài dòng và lắm tình tiết nên người viết chỉ mạn phép nêu ra vài mốc son cho cái biệt danh “đáng ghét” của lão già ấy thôi.

    Số là thằng trai đó xưa giờ chỉ quanh quẩn ở căn nhà YCS mà không đi đâu xa, nó nằm ẩn mình ở nơi vắng vẻ đó như gã hành khất trốn nằng dưới gầm cầu mỗi trưa. Rồi một ngày nọ thằng bạn Imago Dei, tức là thằng Cải Rock khi xưa, ra một đầu đề : phải bắt người khác chia sẻ cho bằng được mọi người thích đoạn Kinh Thánh nào nhất… Tất nhiên là nó hưởng ứng thôi, và nó đã không chọn đâu xa, nó chọn : bài Tự Ngôn của cánh Phượng Hoàng. Nó chọn bài đó nhưng lười viết ra, nó search google, ai dè nó lọt ngay vào cái bài viết của lão già ấy với tựa đề là : “Luận về Công Giáo”. À há, có một người thích bàn luận về Công Giáo trên một forum cho giới sinh viên Công Giáo, thế là nó cũng nhiệt tình mà đọc bài thôi.

    Chủ đề đó không có gì đặc sắc do những người tham gia thảo luận không nhất quán một vần đề, cuối cùng lại lái sang “Vấn đề Nhất Lãm” ở phần ngày Chúa chịu khổ nạn. Nó ngồi đọc, nó thấy mắc cười, không phải vì nó giỏi nhưng trước đó nó đã được đọc, được giảng nghĩa về điểm khúc mắc đó từ lâu rồi. Đáng ra nó sẽ không đăng ký vào diễn đàn đó đâu, nhưng nó nghĩ lại chữ Ephata mà nó đã chọn, thế là nó đăng ký một nick vậy. Nhưng lấy nick nào bây giờ, nó suy nghĩ và nhớ đến một người bạn đồng tính từng tranh luận sống chết với nó ở một diễn đàn sách cũ, vậy là nó lấy nick giống với người bạn đó : viên ngọc bích. Nó vào và phang cho một hơi, nào là sơ đồ thành Jerusalem, nào là dẫn chứng Kinh Thánh, rốt cuộc lại là công cốc vì forum đó bị sự cố. Cả tuần sau đó nó trở lại và thấy bài viết mất đi, nó tức mình và bắt tay tạo ngay một topic đầu tiên với chủ đề “Ngày Chúa chịu nạn”. Nó làm thế không phải để chứng tỏ rằng mình tài ba hay bản lĩnh, mà nhân cơ hội đó nó ôn luyện lại kiến thức cũng như tìm hiểu thêm cho rõ vấn đề khúc mắc đó luôn. Vậy là từ đó nó bắt đầu quen lão, phải nói rằng nó quay lại forum đó cũng chỉ vì lão thôi, nếu không có lão chắc nó đã xách dép chạy xa cái forum đó từ lâu rồi.

    Phải kể rằng lão có công rất lớn với nó, không có lão nó đã không có hứng mà viết nhiều đến vậy, không viết riêng cho lão nhưng còn viết nhiều nhiều thứ nữa. Nó cảm thấy rằng quãng thời gian đó nó viết rất vô tư, viết rất đã tay vì vừa ngông nghênh, hài hước nhưng cười đó thì lại coi chừng đau đó, cười mà phải ngẫm, còn bây giờ, chỉ sau một năm thôi nó không viết được như vậy nữa rồi. Nó viết không còn vô tư, nhưng ẩn chứa trong đó một chút xa xăm, một chút ý niệm xem thường mọi thứ. Chắc chắn lão hiểu được điều đó vì lão kinh qua với nó nhiều thứ lắm : lão bực mình, nó viết tạp bút cho giải sầu; lão nổi nóng, nó làm phóng viên chiến trường; lão bị xử ép, nó viết cho một điếu văn cười lộn ruột.

    Thân thế thì tại sao nó lại ghét lão ? Nó ghét lão vì một lý do rất vu vơ : cho nó leo cây hai lần và gặp lão thì phải là giờ độc, kể cả cách gặp cũng độc nốt. Ai đời giờ rảnh nó mời lão đi uống café thì hụt hơi, ngay giờ độc giữa trưa, ngày đi làm chứ thứ 7 hay chủ nhật cho cam, thì lại gặp được lão. Gặp lão phải nói khó hơn gặp tổng thống, à không chủ tịch quận thôi vì Việt Nam không có chức ấy và như thế lại đưa lão lên cao quá. Hạ thấp cho vừa tầm vì lão gầy chứ không to béo, té xuống gãy xương thì biết lấy chi mà đền, chả nhẽ lấy giấy quấn rồi phết hồ bồi vào hay sao ?!?!!

    Ghét thế cũng chưa vừa với nó. Nó ghét lão vậy nên nó chào lão khi lão vừa xắn quần xắn áo lên cưa cặp sừng dài cỡ cặp ngà voi ma mút làm bé Bông Gòn bằng tạp văn : Chuyện Nhà Bông. Nó ứa lão như thế là đủ đâu, lão bảo nó đi uống café từ cái hồi nó phỏng vấn gia đình anh Cóp và chị Pát vừa xong mà nào có thấy lão xuất hiện. Lão lặn còn hơn thợ, lặn đến nỗi nó phải thốt lên : lão chỉ dầy hơn lát thịt trên tô hủ tíu gõ mà lặn còn hơn xí quách trong nồi.

    Nó ghét lão đến thế đấy, nên lão vừa yêu cầu là nó đáp ứng thôi, nó ngồi mà lảm nhảm : lão già đáng ghét ! Nó cứ lảm nhảm thế đấy thử xem lão còn hơi để mà lặn nữa hay không đây hả : lão già đáng ghét !

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 2 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    G7 (03-03-2011),tiểu đệ (02-03-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    nghẹn ngào T_T. Xin chân thành cảm ơn chú Jade . Đêm qua anh mất ngủ mò vào đọc bài của chú này. thật là nghẹn ngào ko biết nói sao T_T

  4. Thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    Jade (06-03-2011)

  5. #3
    ku_ti's Avatar
    Trạng thái :   ku_ti đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    lê minh tuấn
    Đến từ: Bình Phước
    Sở thích: nhậu
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 30 lần
    trong 9 bài viết
    Thân thế thì tại sao nó lại ghét lão ? Nó ghét lão vì một lý do rất vu vơ : cho nó leo cây hai lần và gặp lão thì phải là giờ độc, kể cả cách gặp cũng độc nốt. Ai đời giờ rảnh nó mời lão đi uống café thì hụt hơi, ngay giờ độc giữa trưa, ngày đi làm chứ thứ 7 hay chủ nhật cho cam, thì lại gặp được lão. Gặp lão phải nói khó hơn gặp tổng thống, à không chủ tịch quận thôi vì Việt Nam không có chức ấy và như thế lại đưa lão lên cao quá. Hạ thấp cho vừa tầm vì lão gầy chứ không to béo, té xuống gãy xương thì biết lấy chi mà đền, chả nhẽ lấy giấy quấn rồi phết hồ bồi vào hay sao ?!?!!

    Cụ leo lần nào đều cõng theo thằng Tí làm nó mệt theo, nó hứa là gặp được sẽ chém xối xả, thế mà có được gặp đâu. :))
    leminhtuan.vietnam@gmail.com

  6. Thành viên đã cảm ơn ku_ti vì bài viết này:

    Jade (06-03-2011)

  7. #4
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    Ngu gì gặp để bị chém chứ



    Nói chứ 2 chú cho anh G7 chân thành xin lỗi vì những chuyện đã rồi. Nợ nần của anh với 2 chú để từ từ, khi nào có dịp sẽ trả

    Vậy heng :)) nhắc nhở woài làm anh "chợt bỗng nhiên" thấy mình tội lỗi quá :D

  8. Thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    Jade (06-03-2011)

  9. #5
    ku_ti's Avatar
    Trạng thái :   ku_ti đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    lê minh tuấn
    Đến từ: Bình Phước
    Sở thích: nhậu
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 30 lần
    trong 9 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Sol7 Xem bài viết
    Ngu gì gặp để bị chém chứ



    Nói chứ 2 chú cho anh G7 chân thành xin lỗi vì những chuyện đã rồi. Nợ nần của anh với 2 chú để từ từ, khi nào có dịp sẽ trả

    Vậy heng :)) nhắc nhở woài làm anh "chợt bỗng nhiên" thấy mình tội lỗi quá :D
    Nợ máu thì phải trả bắng máu, nợ ruợu đôi khi trả bằng bia cũng không sao cả! Cứ như trên mà làm cụ nhá. :))
    leminhtuan.vietnam@gmail.com

  10. Thành viên đã cảm ơn ku_ti vì bài viết này:

    Jade (06-03-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình