+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Tình tri kỉ

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Tình tri kỉ


    Tình Tri kỉ

    Cảm tạ Chúa cho ta những người bạn,
    cho tình thân giữa dòng đời xuôi ngược!!!

    Cuộc sống này, đâu có ai biết trước...
    Một mai kia, ai sẽ ở bên ta?

    Vật chất phù du... tất cả sẽ trôi qua...
    chỉ có tình thương con người còn ở lại

    Vậy hãy tìm nhau trong vòng tay thân ái,
    chia sẻ cùng nhau trên những nẻo đường đời

    Hãy cho nhau những niềm vui phấn khởi
    Hãy lau khô giọt nước mắt đắng cay

    Hãy trao tặng cho nhau những bàn tay...
    nâng đỡ nhau bằng những lời ấm áp...

    Trong cuộc đời nhiều phong ba bão táp,
    nắm chặt tay... chúng ta sẽ vững vàng!

    Dẫu đường đời nhiều vất vả, gian nan...
    nương tựa nhau, chúng ta cùng tiến bước!

    Quá khứ phía sau, còn tương lai phía trước
    kể từ nay, ta chung một con đường

    Hãy cho nhau tất cả những yêu thương
    Như Giêsu đã yêu ta hết thảy!

    Không phân biệt, không toan tính mảy may
    Già hay trẻ, giàu sang hay khốn khổ...

    Yêu thương nhau đừng tính chi lời, lỗ
    Xưa Giêsu hy sinh cả mạng mình!

    Bắt chước Ngài, ta sống tình đệ huynh
    Cùng sẻ chia tình người - tình tri kỉ!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. Thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    M.Goretti Ngan (19-08-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình